Thể thao

CAHN bị loại khỏi AFC Champions League Two

Bị xử thua 0-3 ở lượt đi, CAHN hành quân đến trận lượt về vòng 1/8 AFC Champions League 2 với nhiệm vụ cực khó: thắng cách biệt hơn ba bàn để lật ngược tình thế.

Không còn đường lùi, thầy trò HLV Mano Polking đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc, kiểm soát bóng áp đảo và dồn ép đối thủ trong phần lớn thời gian hiệp một.

cahn vs tapines.jpg
CAHN (áo đỏ) bị loại khỏi Cúp châu Á 

Sức ép được tạo ra liên tục, nhưng khâu dứt điểm lại trở thành nỗi ám ảnh. Alan, China, Leo Artur rồi Quang Hải đều có cơ hội rõ ràng song sự nóng vội khiến những pha kết thúc thiếu chính xác.

Nhận thấy sự bế tắc, HLV Polking tung Đình Bắc vào sân từ phút 30 nhằm tăng thêm đột biến. Tuy nhiên, khi bàn thắng chưa đến, hàng thủ CAHN lại mắc sai lầm.

Phút 36, Higashikawa bật cao đánh đầu tung lưới Nguyễn Filip, khiến đại diện Việt Nam bị dẫn 0-1 và buộc phải ghi ít nhất bốn bàn mới có hy vọng.

Hiệp hai không khác nhiều khi CAHN vẫn ép sân nhưng thiếu sắc bén. Đến phút 54, tình thế càng trở nên tồi tệ khi Leo Artur nhận thẻ đỏ sau pha thúc cùi chỏ, khép lại gần như mọi cơ hội lật ngược thế cờ của đội bóng ngành công an.

Đội hình thi đấu

Tampines Rovers: Rogers, Mahler, Yamashita, Najeeb, Yoshimoto, Buhagiar, Shahiran, Sumi, Kazama, Kobayashi, Higashikawa.

CAHN: Nguyễn Filip, Pedant Quang Vinh, Việt Anh, Hugo Gomes, Văn Hậu, Vitao, Stefan Mauk, Quang Hải, China, Alan, Leo Artur.

Các tin khác

Nipah và câu hỏi chưa có lời đáp sau 6 năm đại dịch Covid-19: Nhân loại đã trưởng thành hơn sau đại dịch, hay chỉ cảnh giác hơn?

Tháng 3/2020, tổ chức WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu, mở ra một giai đoạn chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. 6 năm trôi qua, thế giới đã phục hồi, chưng chỉ cần cái tên Nipah virus xuất hiện, thế giới lại lập tức chùng xuống. Phải chăng đại dịch đã qua đi, nhưng nỗi sợ thì chưa?

Buổi trò chuyện đặc biệt với một bác sĩ trong 26 phút đầu năm mới: 4 em bé cất tiếng khóc và những người không được phép mệt mỏi

Giữa khoảnh khắc cả thành phố rộn ràng đón năm mới, phòng sinh tại Bệnh viện Từ Dũ vẫn sáng đèn. Không pháo hoa, không tiếng đếm ngược, không những cái ôm đoàn viên. Chỉ có ánh sáng trắng của phòng mổ, những nhịp tim thai đều đặn vang lên trên màn hình monitor và sự tập trung gần như tuyệt đối của ê-kíp trực.