Thế giới

Cận cảnh vũ khí kỳ lạ chuyên tiêu diệt UAV của Nga

Theo báo Telegraph, cỗ máy trên được vận hành bằng động cơ bên trong một xe bọc thép, có 4 đĩa quay, mỗi đĩa được trang bị khoảng 9 - 10 sợi cáp thép giống như mỳ spaghetti. 

Cỗ máy có các sợi cáp thép như mỳ spaghetti. Ảnh: Telegram
Cỗ máy có các sợi cáp thép như mỳ spaghetti. Ảnh: Telegram

Chương trình Phóng viên chiến trường của đài truyền hình nhà nước Nga đã đăng tải một video cho thấy bản mẫu của cỗ máy được gắn trên phương tiện mặt đất không người lái đa năng (UGV) tên là Courier. Thiết bị kiểu quạt này được chế tạo dựa trên ý tưởng chống UAV đã được quân đội Nga cấp bằng sáng chế cách đây hơn 2 năm. 

Vũ khí mới được thiết kế để đẩy lùi UAV của đối phương trước khi chúng có thể tấn công. Cỗ máy có thể mang nặng tới 250kg và thường được sử dụng cho các hoạt động trên tiền tuyến. 

Video: Telegram

Bản tin của đài truyền hình Nga cho biết, thiết bị trên do các thợ máy thuộc Trung đoàn Bộ binh cơ giới số 70 của Nga chế tạo và đang được thử nghiệm ở các khu vực thuộc vùng Zaporizhzhia. Người dẫn chương trình nói: "Thoạt nhìn, đó là một cỗ máy khá kỳ lạ. Theo tiêu chuẩn của vũ khí thông thường, nó không có khoang chứa hàng, không có súng máy và không có giáp bảo vệ thông thường. Thay vào đó, nó có một số đĩa quay gắn với các dây cáp. Tuy nhiên, chính thiết kế khác thường này lại là điểm mạnh chính của thiết bị”. 

Đây là cải tiến chống UAV mới nhất của Nga trong một loạt các cải tiến của cả hai phía trong cuộc xung đột. Trước đó, Nga đã cải tiến xe tăng bằng cách gắn các cụm dây cáp thép và dây kim loại dày đặc, nhô ra ngoài giống như gai của nhím hoặc cánh hoa bồ công anh để chống UAV.

Năm 2024, Nga cũng phát triển “xe tăng rùa” với lớp vỏ bọc thép để hấp thụ các cuộc tấn công của UAV góc nhìn thứ nhất (FPV).

Các tin khác

4 thứ tuyệt đối không để trên bàn thờ ngày Tết

Bàn thờ là nơi linh thiêng nhất trong nhà ngày Tết, nên việc bày biện đúng cách không chỉ thể hiện sự thành kính mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến phong thủy và vận khí của cả gia đình.

Sau 2 lần cho vay vì lòng tốt mà chuốc rắc rối, tôi học được một bài học cay đắng: Từ nay, không cho vay tiền dễ dàng nữa

Xuất thân từ một gia đình nghèo, tôi hiểu cảm giác bế tắc khi không có tiền, không có chỗ dựa. Vì vậy, mỗi lần thấy người thân hay bạn bè rơi vào hoàn cảnh khó khăn, tôi luôn cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình - không mong báo đáp, không đòi hỏi ghi ơn.

Nên thắp hương quả xanh hay quả chín?

Trong các nghi lễ thờ cúng, nhiều người vẫn giữ thói quen chỉ chọn những quả đã chín, mềm ngọt để dâng lên ban thờ vì quan niệm "trần sao âm vậy".

Mở lại tuyến đường thủy cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong dịp sau Tết Bính Ngọ, Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (Phu Quoc Express) đã mở lại tuyến đường biển bằng tàu cao tốc từ Vũng Tàu tới đặc khu Côn Đảo.