Sức khỏe - Đời sống

Càng lớn tuổi càng thấm: Muốn giữ tiền và bình an, nhất định đừng thân với 3 kiểu người này

Khi tuổi tác lớn dần, trải nghiệm đủ nhiều va chạm, người ta càng thấy rõ: tránh xa một vài kiểu người không phải là “khó tính”, mà là cách tự bảo vệ mình khỏi hao tổn năng lượng, rắc rối và những tổn thất không đáng có.

Dưới đây là 3 kiểu người càng tránh sớm, cuộc sống càng nhẹ nhõm.

1) Tránh người lan tỏa năng lượng tiêu cực, suốt ngày than phiền

Rất ít người bẩm sinh đã lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Đa phần chúng ta phải rèn luyện để sống tích cực: biết gạn bớt điều tiêu cực, từ chối những cảm xúc xấu kéo dài và tránh sa vào các tình huống chỉ tạo thêm áp lực tinh thần.

Một đời sống dễ chịu thường bắt đầu từ việc “dọn dẹp” môi trường xung quanh. Năng lượng tiêu cực không chỉ làm ta mệt, mà còn khiến ta mất động lực, giảm hiệu suất và dễ đưa ra quyết định sai trong công việc lẫn cuộc sống.

Bí quyết giữ tiền và bình an: Tránh xa 3 kiểu người không nên thân thiết - Ảnh 1.

Đáng nói là có những người không chịu nổi khi thấy người khác vui vẻ, tiến lên, sống bận rộn và có mục tiêu. Họ không chỉ tiêu cực cho riêng mình, mà còn tìm cách kéo người khác xuống bằng lời mỉa mai, phán xét hoặc than vãn triền miên. Trạng thái lệch cân bằng này, về bản chất, đang bào mòn tinh thần của người đối diện.

Có người từng coi thường hàng xóm vì “lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng bận rộn”, cho rằng như vậy chỉ là lãng phí thời gian. Nhưng rồi chính người ấy lại rơi vào cảnh ngày nào cũng thở dài, chẳng ai muốn trò chuyện, và dần trở nên cô độc. Cuộc sống đôi khi rất thẳng thừng: bạn gieo năng lượng gì, bạn nhận lại bầu không khí ấy.

2) Tránh người ích kỷ, chỉ biết lợi mình

Trong giao tiếp hằng ngày, không ít người đặt lợi ích cá nhân lên trước hết thảy: nhận phần hơn thì nhanh, chia sẻ thì chậm; chuyện thuận thì xuất hiện, chuyện khó thì biến mất. Khi được khuyên nên nghĩ cho người khác, nên hợp tác đôi bên cùng có lợi, họ thường bỏ ngoài tai. Khi được đề nghị giúp đỡ lẫn nhau, họ chọn cách “đứng ngoài cho an toàn”.

Vấn đề của kiểu người này là: họ tưởng mình đang khôn, nhưng thực ra đang tự làm nghèo mạng lưới quan hệ. Đến một ngày gặp biến cố, họ mới nhận ra điều đáng sợ nhất không phải khó khăn, mà là không còn ai muốn đưa tay.

Con người rất khó tự thay đổi chỉ bằng lời khuyên. Nhiều người chỉ tỉnh ra sau một “bài học” đủ đau. Có người thân trong gia đình bạn từng như vậy: luôn tìm cách giữ phần lợi về mình và né rắc rối khi có chuyện. Hàng xóm, họ hàng ai cũng nhìn thấu. Đến lúc gia đình gặp nạn, cần người giúp thì không ai muốn giúp; khi ấy mới buộc phải bình tĩnh lại và nhìn thẳng vào tính ích kỷ của bản thân.

Điểm đáng mừng là vẫn có người thay đổi được. Sau cú vấp, họ bắt đầu học cách chia sẻ, biết giúp đỡ hàng xóm, biết “cho đi” những thứ nhỏ nhặt. Và cũng từ đó, quan hệ của họ ấm lại, đời sống bớt cô đơn hơn. Bài học ở đây rất thực tế: ích kỷ có thể giúp bạn thắng một lần, nhưng thường khiến bạn thua cả chặng đường dài.

3) Tránh người nghiện buôn chuyện, thích gieo tin đồn

Những người sống bình thản thường đã đi qua đủ thăng trầm: họ hiểu tranh cãi, lời đồn, thị phi chỉ làm tâm trí xáo trộn. Khi đã chứng kiến đủ “kịch tính”, họ tự biết nhiều chuyện không đáng nhắc đến, càng không đáng nhúng tay.

Bí quyết giữ tiền và bình an: Tránh xa 3 kiểu người không nên thân thiết - Ảnh 2.

Ngược lại, có những người thấy đời sống trống rỗng nên lấy chuyện người khác làm “giải trí”. Họ để ý từng va chạm nhỏ giữa hàng xóm, thêm thắt câu chuyện, tung tin đồn, gieo bất hòa. Bề ngoài là “nhiệt tình cập nhật”, nhưng bên trong thường là nhu cầu lấp khoảng trống tinh thần.

Nghĩ kỹ sẽ thấy vô lý: chuyện nhỏ sao phải làm ầm lên? Mâu thuẫn nhà người ta thì người ta tự giải quyết, liên quan gì đến mình? Nhưng vì quá rảnh, quá thiếu mục tiêu cá nhân, họ mới háo hức tham gia vào những chuyện không thuộc về mình.

Người hài lòng với cuộc sống thường tập trung vào nhịp điệu riêng: công việc, gia đình, sức khỏe, niềm vui của bản thân. Họ hiểu một nguyên tắc đơn giản: nếu chuyện đó không ảnh hưởng trực tiếp đến mình, có thể chọn bỏ qua. Chỉ người trống rỗng bên trong mới tiêu tốn năng lượng vào việc buôn chuyện.

Việc gặp người khó chịu là điều bình thường. Không cần lo lắng quá mức, không có lý do để tự dằn vặt, càng không đáng để chán nản vì họ. Điều quan trọng là giữ bình tĩnh và đặt ranh giới.

Bạn không cần gượng ép một mối quan hệ chỉ vì lịch sự, cũng không cần giả vờ “hợp” với người khiến mình mệt mỏi. Đời vốn đã nhiều áp lực; nếu một mối quan hệ chỉ đem lại hao tổn, lựa chọn rời xa đôi khi chính là cách khôn ngoan nhất để giữ bình an và tích lũy cho tương lai.

Theo Aboluowang

Các tin khác

Mẹ "Cường đô la" nợ công ty bao nhiêu tiền?

Bà Nguyễn Thị Như Loan - nguyên Tổng giám đốc QCG cho Quốc Cường Gia Lai - mượn gần 410 triệu đồng và QCG phải trả tiền thuê văn phòng cho bà Loan trị giá 600 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, bà Loan đang nợ công ty 11 tỷ đồng, được hạch toán vào khoản phải thu ngắn hạn khác.

Vietnam Airlines hợp tác cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra mắt chuỗi hoạt động “Bay cao khát vọng Việt Nam”

Vietnam Airlines phối hợp cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chính thức tổ chức Lễ ra mắt chuỗi hoạt động sự kiện với chủ đề “Bay cao khát vọng Việt Nam” nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, văn hóa và điểm đến Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy dòng khách du lịch hai chiều trong giai đoạn tới.

Giá vàng bất ngờ vọt tăng mạnh

Lúc 9h sáng nay (3/2), các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh giá vàng. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 173,5 triệu đồng/lượng.

Người đàn ông chi hơn 82 tỷ đồng cải tạo mảnh đất 4.000m2 thành nơi nghỉ hưu “độc nhất vô nhị”: “Tôi đã mua nhiều mảnh đất khác trước khi chọn ở đây”

Sau nhiều năm tìm kiếm và so sánh nhiều mảnh đất khác nhau, một nghệ sĩ Trung Quốc đã dồn tiền cải tạo một khu nhà nông bỏ hoang rộng 4.000 m². Nơi này trở thành không gian sống và sáng tác gắn bó với ông suốt gần ba thập kỷ.

"Giấc mơ Lọ Lem" và phép màu có thật cho 1000 trẻ em gái Việt

“Giấc mơ Lọ Lem” - một dự án CSR do PNJ khởi xướng ra đời từ niềm tin rất giản dị nhưng mạnh mẽ: đôi khi, chỉ một lần được lắng nghe, được ghi nhận và được tỏa sáng cũng đủ để gieo vào lòng một đứa trẻ niềm tin rằng mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn trong tương lai.

Nhập viện vì uống nước để... giảm cân

Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện (Thanh Hóa) vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ 56 tuổi trong tình trạng đau âm ỉ và nóng rát vùng thượng vị kéo dài 3 ngày, kèm nôn nhiều và mệt mỏi.