Khán giả của U.23 Thái Lan đâu cả rồi, sao chỉ thấy mỗi an ninh và tình nguyện viên thế này?
Tối 3.12, đội tuyển U.23 Thái Lan đánh bại U.23 Timor Leste với tỷ số 6-1 ở trận ra quân tại SEA Games 33. Chiến thắng giòn giã đầu tay này cũng là bước khởi đầu cho tham vọng chinh phục tấm HCV trên của đội bóng xứ sở chùa vàng, sau 3 kỳ đại hội liên tiếp trắng tay. Nhưng có lẽ, các cầu thủ U.23 Thái Lan không thể hưởng trọn vẹn niềm vui, khi trên khán đài là sự thưa thớt đến bất ngờ.

1 tiếng rưỡi trước giờ bóng lăn của trận U.23 Thái Lan gặp U.23 Timor Leste, lối vào sân Rajamangala chỉ có lực lượng an ninh và tình nguyện viên
ẢNH: N.T
Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, khoảng 1 tiếng rưỡi trước giờ khai cuộc trận đấu giữa U.23 Thái Lan và U.23 Timor Leste, khu vực trước sân vận động quốc gia Rajamangala vẫn còn rất vắng vẻ. Đáng lẽ, với một đất nước có truyền thống bóng đá trong khu vực như Thái Lan, thì trong ngày "voi chiến" xuất trận ở kỳ đại hội được tổ chức trên chính sân nhà và diễn ra tại sân đấu nằm ngay thủ đô Bangkok, hàng vạn CĐV phải tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt mới đúng chứ!
Ấy vậy mà khi nhìn một vòng sân, nhiều mảng khán đài không một bóng người. Những âm thanh đều đặn, hùng hồn khiến cho đối thủ phải e dè, và chiếc cờ CĐV lớn cũng không xuất hiện... bởi lực lượng đông đảo từ hội Ultras Thailand vắng mặt. Ultras Thailand đã làm đúng những gì mà họ đã nói trước đó, khi tuyên bố không đến sân Rajamangala xem bóng đá, nếu ban tổ chức không thay đổi cách thức nhận vé. Ban tổ chức SEA Games cũng đã khẳng định lập trường sẽ không là người hâm mộ phải đăng ký thông tin cá nhân và số điện thoại để nhận mã QR nhận vé. Điều này khiến nhiều CĐV bức xúc, khi cho rằng điều này vi phạm quyền tự do cơ bản của khán giả thể thao. Bên cạnh đó, Ultras Thailand đề nghị gỡ bỏ việc bố trí nhóm CĐV của đội khách ngồi ở các khán đài ngay phía sau khung thành, nhưng cũng không được ban tổ chức chấp nhận.

Bàn nhận vé xem trận đấu cũng chỉ lác đác vài người
ẢNH: N.T

Khu vực có gian hàng bày bán các vật dụng cổ vũ trận đấu cũng ít người lui tới
ẢNH: N.T


Một nhóm CĐV hiếm hoi náo nhiệt, cũng không thể át đi sự vắng vẻ lạ thường trước sân Rajamangala, khi U.23 Thái Lan sắp đá trận ra quân SEA Games 33
ẢNH: N.T

Nhiều mảng trống trên khán đài sân Rajamangala, khi chủ nhà U.23 Thái Lan thi đấu
ẢNH: NHẬT THỊNH



Các CĐV ngồi thưa thớt..
ẢNH: NHẬT THỊNH
Chưa hết, trong trận đấu giữa U.23 Thái Lan và U.23 Timor Leste, hàng loạt bóng đèn trong hệ thống chiếu sáng ở sân Rajamangala bị hỏng. Ban quản lý sân phải gấp rút mượn đèn từ sân Nakhon Ratchasima để thay thế.
Ở trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Lào diễn ra chiều cùng ngày, sự cố cũng đã xảy ra. Nhạc quốc ca không được phát lên, khiến cầu thủ hai đội phải hát chay. Trong trường hợp đó, các cầu thủ U.23 cùng CĐV Việt Nam trên khán đài đã cố gắng hát thật to để Quốc ca Việt Nam.















