
Thái Lan (áo xanh) lại gây thất vọng ở môn futsal - Ảnh: AFC
Chiều ngày 3-2, tuyển futsal Thái Lan đã gây thất vọng lớn khi để thua Iraq với tỉ số 2-4 ở lượt trận tứ kết Giải Futsal châu Á 2026, diễn ra ở Indonesia.
Cần biết rằng trong môn futsal, Iraq không phải thế lực đáng kể. Họ bước vào giải đấu này với thứ hạng 41 thế giới, kém xa Việt Nam (hạng 26) và Thái Lan (hạng 11).
Vì vậy, thất bại 2-4 trước Iraq với CĐV Thái Lan là điều không thể chấp nhận được, như xát muối vào nỗi đau của môn bóng đá sau thất bại gây sốc ở SEA Games 33.
Đông đảo người hâm mộ xứ chùa vàng tỏ thái độ thất vọng cùng cực trên các diễn đàn bóng đá nước nhà, hoặc khu vực.
"Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao Thái Lan không giành được bất kỳ HCV nào ở 4 môn bóng đá (bóng đá nam/nữ, futsal nam/nữ) tại SEA Games 33", một CĐV tên Kangkew bình luận trên diễn đàn Buriram Prankster.
"Thái Lan đang sa sút ở tất cả các môn bóng đá, từ bóng đá sân cỏ cho đến futsal, cả nam và cả nữ. Giờ đây chúng ta phải thừa nhận, Thái Lan không còn xuất sắc ở bất kỳ môn bóng đá nào", một CĐV khác nói trên diễn đàn ASEAN Football.
Ở 2 Giải Futsal châu Á gần nhất, Thái Lan đều lọt vào ít nhất là vòng bán kết. Ở giải năm 2024, họ thậm chí vào đến chung kết (thua Iran).
Các CĐV vì vậy tỏ ra khó hiểu khi tuyển futsal nước nhà sa sút quá nhanh, đặc biệt là trước sự trỗi dậy của Indonesia. Với tư cách chủ nhà, Indonesia đã giành vé vào bán kết giải đấu, hứa hẹn sẽ trở thành quyền lực mới của futsal châu Á.
"Thật khó tin, nhưng Thái Lan giờ đây đã bị Indonesia vượt mặt ở môn futsal, sân cỏ chúng ta lại thua Việt Nam", một CĐV cảm thán trên diễn đàn thể thao lớn bậc nhất Thái Lan là Pantip.
Đông đảo các CĐV khác kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) - cụ thể là chủ tịch, bà Madam Pang nên xem xét toàn diện kế hoạch cải tổ bóng đá nước nhà.
"Đã đến lúc Madam Pang phải làm việc quyết liệt, thay vì chỉ biết xin lỗi", một CĐV khác bình luận trên Pantip.









