Xã Hội

Chú rể sinh năm 2002 nghi nhảy cầu mất tích ngay trong ngày cưới: Bố mẹ suy sụp khóc ngất, mong phéo màu xảy ra

Ngày 10/11, thông tin về vụ việc một nam thanh niên được cho là đã bỏ lại xe máy nhảy cầu Đò Quan (tỉnh Ninh Bình) mất tích được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao.

Tối 10/11, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Ngọc Hợp - Chủ tịch UBND xã Nam Trực xác nhận thông tin về việc một người trú trên địa bàn nghi nhảy cầu tại phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình) đúng vào ngày diễn ra lễ cưới của mình.

Qua tìm hiểu, người nghi nhảy cầu là anh Đ.Q.H (SN 2002, trú tổ 7, tại xã Nam Trực). Được biết, ngày 9 và 10/11 là ngày diễn ra đám cưới của anh H., trong đó ngày 10/11 là ngày đón dâu theo kế hoạch.

Chú rể sinh năm 2002 nghi nhảy cầu mất tích ngay trong ngày cưới: Bố mẹ suy sụp khóc ngất, mong phéo màu xảy ra- Ảnh 1.

Cầu Đò Quan (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) nơi nghi ngờ chú rể sinh nhảy cầu (Ảnh: Vietnamnet)

Cụ thể, khoảng 4 giờ 35 phút ngày 10/11, người dân nghi ngờ anh Đ.V.H điều khiển xe máy BKS 18KA 03xxx đi đến khu vực cầu Đò Quan thuộc địa bàn phường Nam Định thì bỏ lại xe tại khu vực giữa cầu sau đó nhảy xuống sông.

Ngay khi nhận được tin, gia đình lập tức đến địa điểm được thông báo để phối hợp tổ chức tìm kiếm.

Theo thông tin trên Vietnamnet, người nhà anh H. cho biết anh là con trai duy nhất trong gia đình có ba chị em, vốn chăm chỉ và hiền lành. Ngày 9–10/11 diễn ra đám cưới của anh, trong đó ngày 10/11 là ngày đón dâu.

Trước khi xảy ra sự việc, gia đình cho biết không có mâu thuẫn, và anh H. cũng không có biểu hiện bất thường. Khi nhận được tin báo từ cơ quan công an về việc nghi anh H. bỏ xe lại trên cầu rồi gieo mình xuống sông, ai nấy đều bàng hoàng, đau xót.

Ngay sau khi biết tin, gia đình lập tức có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm, nhưng đến chiều cùng ngày vẫn chưa có kết quả.

Người nhà cho biết thêm, bố mẹ anh H. hiện rất suy sụp, liên tục khóc ngất, chỉ cầu mong phép màu xảy ra. Đến 16h45 cùng ngày, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai.

Các tin khác

Tình cảnh khiến diễn viên Tuấn Kiệt bất lực kêu cứu

Theo bác sĩ chuyên khoa, Mạc Gia Từ - vợ của diễn viên Hải Tuấn Kiệt - được chẩn đoán suy gan cấp tính, căn bệnh có tốc độ tiến triển nhanh và nguy cơ tử vong cao. Tình hình hiện được đánh giá là “vô cùng nguy cấp”, bác sĩ cảnh báo bệnh nhân chỉ sống chưa đầy một tháng nếu không được ghép gan kịp thời.

Huấn Hoa Hồng có động thái lạ

Sau thời gian "biến mất" khỏi mạng xã hội, tài khoản Facebook Huấn Hoa Hồng vừa có bài đăng khiến nhiều người chú ý.

Với người già, đừng làm 3 việc

Tuổi nghỉ hưu với ông bà không chỉ là quãng thời gian nghỉ ngơi, mà còn là lúc họ muốn sống chậm, muốn nhìn lại thành quả cả đời gây dựng.

Vụ lộ clip người đàn ông ‘thân mật’ với nhiều phụ nữ: Có dấu hiệu của nhiều tội phạm khác nhau

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông có cử chỉ “thân mật” với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc xảy ra tại một trường THPT tư thục trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận, không chỉ bởi tính nhạy cảm của nội dung, mà còn là dấu hỏi đặt ra về đạo đức, pháp lý và bảo mật thông tin cá nhân.

Ở tuổi trung niên, giữ tiền thế nào để không lãng phí? Câu trả lời gói gọn trong 3 chữ này!

Tuổi trung niên là giai đoạn không còn nhiều thời gian để “làm lại” – nhưng lại có quá nhiều thứ cần lo. Con đang tuổi học, cha mẹ già, sức khỏe giảm, công việc đôi khi không còn ổn định như trước. Và lúc này, câu hỏi “Giữ tiền thế nào cho đúng?” trở thành nỗi trăn trở của rất nhiều người.

Tin vui: Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ năm sau

Mới đây, Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, ngày 10/11/2025 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này có hiệu lực từ 1/1/2026.