
Người dân nhận quần áo cứu trợ tại chung cư trên địa bàn phường Nam Nha Trang - Ảnh: TRẦN HOÀI
Cùng hỗ trợ các lực lượng chức năng cứu dân trong lũ dữ, nhiều đơn vị, cá nhân đã thể hiện tình người bằng những góp sức thiết thực, góp phần trong công tác ứng cứu, chăm lo đời sống người dân ở vùng lũ.
Từng chai nước, miếng bánh được gom góp giúp dân
Tại Khánh Hòa, những đêm gần đây, nước từ các sông đổ về nhanh khiến nhiều khu vực ở Nha Trang bị cô lập. Khi tin kêu cứu còn chưa dứt trên mạng xã hội, nhiều nhóm tình nguyện đã cùng nhau giúp sức đóng góp cho người dân.
Tại trụ sở Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa, hàng trăm người đã có mặt từ sáng sớm để cùng nhau xếp từng bộ đồ, vác từng thùng nước và nhiều nhu yếu phẩm cần thiết để gửi cho dân vùng ngập sâu.
Nước uống, mì gói, sữa, áo phao, khăn ấm, dầu gió, thuốc chống cảm… được phân loại, đóng gói và mang đến tận nhà những hộ đang bị cô lập.
Bạn Nguyễn Ngọc Thiện, sinh viên Trường đại học Khánh Hòa, cho biết khi nghe tin có điểm quyên góp nhu yếu phẩm, đã cùng nhóm bạn mua bánh ngọt, nước uống để đến đóng góp.
"Nhà bạn tôi hôm qua ở Tây Nha Trang cũng bị ngập sâu lắm, thấy bạn kêu cứu mà mình không làm gì được. Nay lũ đã rút đi bớt, thấu hiểu được phần nào nỗi khổ của người dân lúc đấy nên tôi đã rủ bạn đến quyên góp" - Thiện nói.

Người dân ở phường Tây Nha Trang lội nước đến nhận cơm từ các cá nhân tự vận động, quyên góp - Ảnh: TRẦN HOÀI
Cũng trong những ngày này, một số nhà hàng cũng đã huy động đầu bếp và nguồn thực phẩm của mình để nấu hàng ngàn suất cơm, cháo nóng mỗi ngày, chuyển đến tận tay người dân ở nhiều vùng bị cô lập.
Tất bật mang từng hộp cơm đến người dân, anh Hồng Phú - thành viên trong một nhóm tình nguyện ở phường Nha Trang - cho biết từ hôm 18-11 đến giờ đã nấu hàng ngàn suất cơm, đồng thời cung cấp nước uống, nhu yếu phẩm cho những nơi ngập sâu.
"Mình không đi cứu người được thì góp chút sức mang đến bữa cơm cho mọi người thôi, đỡ đói đỡ rét được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu" - anh Phú nói.
Bánh chưng, cơm nóng vượt lũ đến với bà con

Người dân ở phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) nhanh chóng gói bánh chưng gửi về vùng lũ Phú Yên (cũ) - Ảnh: HOÀNG MINH
Tại phường Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk), nhóm thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên là những người thắp lửa sớm nhất.
Điện mất, đường tắc, mưa lạnh thốc vào mặt, nhưng họ vẫn dựng những chiếc đèn dầu giữa đêm lũ, nhóm lên bếp cơm chay, mong bà con có một bữa ăn nóng để cầm cự.
Những hộp cơm nóng được chuyển ngay lên xuồng, ca nô, hoặc được tình nguyện viên ôm xách, lội qua dòng nước xiết để kịp đưa đến những ngôi nhà đang bị vây kín nước.
Đoạn nào sâu thì nhờ ca nô, đoạn nào lội được thì các bạn lội, chỉ mong đưa cơm nóng đến bệnh viện sản nhi và những điểm bị lũ chia cắt nhiều ngày, để tiếp thêm chút sức ấm cho mọi người.
Ngoài cơm nóng, nhóm còn kêu gọi thêm lương khô, quần áo ấm, thuốc men và cả áo quan cho những người không may.
"Tụi mình đuối một, bà con vùng ngập lũ đuối tới mười. Vậy nên ai cũng tự nhủ còn sức là còn đi. Bên kia đang đói lạnh, tụi mình không dừng được" - anh Lê Thoại Kỳ, trưởng nhóm, bộc bạch.

Nhóm thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên lội nước đưa lương thực đến nơi người dân bị ngập sâu ở Phú Yên (cũ) - Ảnh: HOÀNG MINH
Ở phía tây Đắk Lắk, hai ngày nay hội trường tổ dân phố Tân An sáng rực giữa tiếng mưa gõ lộp bộp.
Bên trong, hàng chục phụ nữ, đoàn viên và công an xoay quanh những bó lá dong, thau nếp trắng, nồi bánh đỏ lửa, gom hơi ấm đến đồng bào vùng lũ.
Thượng tá Nguyễn Công Hòa, Trưởng Công an phường Tân An, cho biết bà con đang gói thêm 3.000 bánh chưng, bánh tét sau khi đã gửi gần 2.000 chiếc từ sáng sớm 21-11.
Còn tại phường Ea Kao, bếp lửa cũng đỏ từ sớm. Người dân cùng nhau gói gần 500kg bánh chưng, đồng thời tiếp nhận mì gói, nước suối, áo mưa và nhu yếu phẩm để gởi về đồng bào vùng lũ.

Một du khách nước ngoài tham gia hỗ trợ đưa người dân ra khỏi khu vực còn ngập sâu vào ngày 21-11 - Ảnh: TRẦN HOÀI
Trong khi đó anh Võ Tâm - một người dân phường Tân An - tâm sự khi thấy người dân phía đông tỉnh gánh chịu lũ lịch sử, anh và nhiều người khác đã chung tay góp khoảng 150 triệu đồng để mua áo ấm, lương thực và các vật dụng hỗ trợ.
"Thấy bà con đói lạnh nhiều ngày nay nên sốt ruột lắm. Tôi và anh em, bạn bè sẽ sớm lên đường xuống với đồng bào" - anh Tâm nói.
Trên mạng xã hội, rất nhiều lời kêu gọi chung tay giúp đồng bào Khánh Hòa, Phú Yên cũ, Bình Định cũ vượt qua khó khăn, mất mát bởi những trận lũ lịch sử kinh hoàng.
Trên đường, những chuyến xe chở hàng cứu trợ nối đuôi nhau chở những tấm lòng yêu thương của con dân người Việt đến chia sẻ với đồng bào của mình…

Hàng tấn thức ăn, nhu yếu phẩm được người dân ủng hộ người dân vùng lũ - Ảnh: TRẦN HOÀI

Ca nô, tàu thuyền được huy động đến cứu dân vùng ngập sâu - Ảnh: TRẦN HOÀI

Các bạn học sinh, sinh viên cùng nhau hỗ trợ mang nước uống giúp người dân - Ảnh: TRẦN HOÀI

Người dân quyên góp quần áo hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh: TRẦN HOÀI







