Sân bóng đẹp và sáng sủa cho SEA Games
Chúng tôi có mặt ở sân vận động chính Chonburi, nơi sẽ diễn ra 2/3 số trận đấu của môn bóng đá nữ SEA Games 33 (sân còn lại là Thai University) một ngày trước khi các trận đấu thuộc bảng A có chủ nhà Thái Lan khởi tranh. Cảm giác chung đây là sân bóng khá đẹp, sạch sẽ, tươm tất, khán đài từ 4 phía với sức chứa 8.680 người, có đường chạy màu xanh da trời phủ nhựa tổng hợp. Sân này cũng từng diễn ra nhiều đại hội thể thao của Thái Lan và một số sự kiện lớn của khu vực nên cũng có đài lửa và chỗ treo cờ của các nước rất gọn gàng.

Mặt tiền sân Chonburi mới dựng cổng chào
ẢNH: KHẢ HÒA
Cả bên ngoài lẫn bên trong sân, mọi công việc chuẩn bị cho việc tổ chức các trận đấu SEA Games 33 vẫn đang làm khẩn trương với khá nhiều bộ phận tích cực vào cuộc. Nhiều nhân viên thay nhau trang trí cổng vào, sơn phết lại tường rào, làm thêm các dãy ngăn cách giữa các phòng và lối đi. Còn trong sân có các công nhân kẻ vôi, lu cỏ và đo lại các kích thước trên sân để đảm bảo đúng các tiêu chuẩn của mặt sân.

Nhân viên sân bãi còn đang kẻ vôi trên sân
ẢNH: KHẢ HÒA

Đo chỉnh kích thước để kẻ vôi trên sân
ẢNH: KHẢ HÒA
Dẫu vậy theo ghi nhận của chúng tôi phòng thay đồ của các đội bóng ở khán đài A có lối đi vào hơi hẹp, một vài bàn ghế còn ngổn ngang, chưa được sắp xếp lại ngăn nắp. Khu kỹ thuật 2 đội chưa được dọn dẹp vệ sinh, ghế ngồi còn bụi bặm. Một vài trang thiết bị còn đang để trên đường chạy. Có lẽ mọi thứ sẽ được điều chỉnh, hoàn thiện sát giờ khai mạc vào chiều 4.12. Nhưng rõ ràng đến sát ngày thi đấu mà khâu chuẩn bị còn cập rập cho thấy Ban tổ chức SEA Games nói chung và môn bóng đá nữ ở Chonburi vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn đại hội diễn ra tốt đẹp.

Ghế ngồi cho phóng viên được đưa ra phơi nắng
ẢNH: KHẢ HÒA
Bồi hồi kỷ niệm đẹp, quyết giành chiến tích
Bà Trần Thị Bích Hạnh, phụ trách đội tuyển nữ cho biết Chonburi là vùng đất lành cho đội nữ Việt Nam. 6 năm trước chúng ta đã vượt qua tất cả mọi đối thủ từ Campuchia, Indonesia, Myanmar ở vòng bảng, đến Philippines ở bán kết và hay nhất là thắng chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết để vô địch Đông Nam Á. Còn ông Đoàn Anh Tuấn, Trưởng phòng đội tuyển của VFF nhắc lại Chonburi cũng là nơi ghi dấu kỷ niệm Huỳnh Như cởi áo ăn mừng bàn thắng ghi ở hiệp phụ trận chung kết mang về chiến thắng cho Việt Nam. Vì thế khi trở lại Chonburi thì mọi người vẫn bồi hồi vẹn nguyên cảm xúc như ngày nào.

Sân bóng Chonburi khá đẹp với đường chạy màu xanh bắt mắt
ẢNH: KHẢ HÒA
Huỳnh Như chắc chắn là người chưa thể nào quên sự phấn khích khi ghi bàn thắng vàng tại Chonburi. Cô nói: "6 năm rồi, mọi thứ giờ có thể khác, nhưng ký ức đó vẫn hiển hiện mới như ngày nào. Chúng tôi hạnh phúc khi trở lại nơi đã có dấu giày lịch sử và những hình ảnh khó quên. Dĩ nhiên tôi rất hy vọng sẽ lại ghi bàn nếu được ra sân thi đấu. Quan trọng là toàn đội sẽ quyết tâm chơi hết mình để giành kết quả tốt nhất tại đây mang về thêm chiến tích cho đội tuyển nữ Việt Nam". Cùng với Huỳnh Như cả Phạm Hải Yến, từng ghi 5 bàn và Bích Thùy ghi 3 bàn tại giải Đông Nam Á đều rất háo hức chờ giờ xung trận.

Các nhân viên sân bóng còn đang sơn phết trang trí
ẢNH: KHẢ HÒA
Theo kế hoạch, 14 giờ ngày 4.12 sẽ diễn ra cuộc họp báo trước các trận đấu của bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33 ngay tại sân Chonburi. Cả 4 HLV của 4 đội Myanmar, Philippines, Malaysia và Việt Nam đều sẽ tham dự và bày tỏ quyết tâm của mình cho ngày hội lớn này.

Toàn cảnh sân thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam
ẢNH: KHẢ HÒA

Khu kỹ thuật chỉ mới khoác chiếc áo SEA Games
ẢNH: KHẢ HÒA

Trang trí ở khán đài A
ẢNH: KHẢ HÒA













