Ghi nhận của Thanh Niên chiều tối 22.11 ở đoạn đường ĐH 75 hướng về tâm lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), nhiều đoàn xe cứu trợ mang theo cơm, nhu yếu phẩm thiết yếu như mì gói, sữa… trao cho bà con đang chịu ảnh hưởng của trận lũ lịch sử. Người dân xếp hàng dài giữa cơn mưa rả rích mừng rỡ nhận những phần quà…

Lũ dần rút ở tâm lũ Hòa Thịnh, dưới cơn mưa rả rích, người dân mừng rỡ nhận hàng cứu trợ từ các hội nhóm thiện nguyện, chính quyền địa phương chiều tối 22.11
ẢNH: CAO AN BIÊN

Với nhiều người, những hộp cơm, những phần mì gói, hộp sữa... rất cần thiết trong lúc này. "Mừng lắm! Nhớ tới những ngày ngồi nóc nhà không có đồ ăn, mới thấy quý và trân trọng những gói mì thế này. Giờ nước rút, không điện, nước, quán ăn, có những phần ăn như vậy với người dân chúng tôi là quý lắm. Xin cảm ơn chính quyền địa phương, những người giúp đỡ trên khắp mọi miền", bà Nhung, một người vừa nhận được quà mừng rỡ
ẢNH: CAO AN BIÊN

Người phụ nữ vẫn nhận cơm xong liền mở ra ăn trong mưa
ẢNH: CAO AN BIÊN

Bà Thìn (70 tuổi) nhìn những người xếp hàng dài tới nhận cơm xúc động. Khi được một nhóm thiện nguyện hỏi: "Cô có lấy cơm không cô?", bà lắc đầu nói: "Không! Cô không lấy! Nhà cô ngập nhẹ, để phần cho người cần hơn cô". Kể với phóng viên, bà cho biết nhà mình ở khu vực chợ Phú Nhiêu (Đắk Lắk), nước lũ chỉ dâng qua tới gối nên không ảnh hưởng nặng. Đó là lý do bà không nhận quà
ẢNH: CAO AN BIÊN


Những chuyến xe từ khắp mọi miền đổ về tâm lũ ở Đắk Lắk ngày 22.11
ẢNH: CAO AN BIÊN


Lũ rút, người dân bắt đầu tái thiết lại cuộc sống
ẢNH: CAO AN BIÊN





















