Trên TikTok, nơi vốn quen thuộc với hình ảnh các hotgirl, streamer trẻ trung, sự xuất hiện của một cụ ông gần 80 tuổi lại trở thành hiện tượng đặc biệt. Những video của cụ, chủ yếu xoay quanh các câu chuyện về cuộc sống quá góc nhìn của một cụ ông U80, thu hút tới hơn 280 nghìn lượt theo dõi . Và mới đây, một clip ngắn, trong đó ông chia sẻ về " cách chọn chồng xịn" , bất ngờ đạt hơn 1 triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn, cùng với đó là hơn 1.700 bình luận rôm rả.
Không triết lý phức tạp, không lên lớp dạy đời, những lời ông nói đơn giản như chính cuộc sống mà ông đã trải qua. Và cũng vì thế, nó chạm đến rất nhiều người.
Đàn ông khéo mồm, phụ nữ nên tránh
Mở đầu đoạn chia sẻ đang gây bão, cụ ông khuyên các cô gái trẻ đừng quá tin vào những người đàn ông khéo mồm:
"Đàn ông mà khéo miệng, khéo nói chuyện thì phụ nữ nên tránh. Khéo nói thì chỉ biết dỗ dành thôi, chứ chẳng làm được trò trống gì ".
Theo cụ, những người chỉ giỏi ăn nói nhưng thiếu thực lực thường dễ làm người khác bị che mắt. Họ có thể khiến ai nghe cũng xuôi tai, nhưng đến lúc cần trách nhiệm thì "rút lui nhanh gọn lẹ". Ông nói thêm, ngoài xã hội không hiếm kiểu đàn ông nói ngọt đến mức "cua trong lỗ cũng bò ra", nhưng đả động đến chuyện tiền bạc, chia sẻ, hay lo toan cho gia đình thì… lảng sang chuyện khác.
Ông còn mô tả hình ảnh rất đời thường: "Về nhà thì vợ con có cái gì là lại lấy đem đi chiêu đãi bạn bè, khoe mẽ là ta đây thế nọ thế kia" . Với ông, đây là kiểu người chỉ giỏi nói như thế chỉ khiến vợ con khổ thêm. Các bạn trẻ đang chọn chồng, phàm là những anh nói hay, nói giỏi, khéo mồm, khéo nịnh... tốt nhất đừng dây dưa.
"Lúa chín thì cúi đầu": Sự khiêm tốn mới là gốc rễ
Giữa thời đại mà hình thức luôn được đề cao, nhưng ông lại đặt sự khiêm tốn lên hàng đầu. "Người có tài chẳng ai đi khoe. Bông lúa chín sẽ cúi đầu, còn bông lúa cứ đứng thẳng chỉ là lúa lép mà thôi".
Trong tình yêu cũng như hôn nhân, thái độ khiêm nhường thể hiện nhân cách bền vững. Người đàn ông biết lắng nghe, không tranh nói với vợ, không cố thể hiện là người nắm phần hơn mới là người đáng tin.
Đẹp trai bóng bẩy: Ngắm thì thích, sống cùng thì mệt
Trong clip, cụ ông không phủ nhận một thực tế: Con gái ai mà chẳng thích người đàn ông đẹp trai, cao to. Nhưng theo ông, cái đẹp phải ẩn tướng, càng nhìn càng thấy ấm áp, chân thành, chứ không phải kiểu bóng loáng, trưng trổ.
"Còn đẹp kiểu bóng bẩy, rực rỡ thì càng rực rỡ càng nhanh tàn. Mình thấy đẹp thì người khác cũng thấy đẹp, rồi họ chen vào ngay. Như thế làm sao hạnh phúc được".
Nhất là đàn ông mà hội tụ đủ combo "đẹp trai bóng bẩy - khéo mồm" thì càng phải tránh xa. Những người như vậy, họ chỉ giỏi tô vẽ bản thân, còn vợ lại là người bươn chải vất vả lo toan gia đình.
Ở tuổi gần 80, ông càng thấm câu nói xưa: "Họa hổ họa bì nan họa cốt – Tri nhân tri diện bất tri tâm".
Ông giải thích, nhìn bề ngoài rất dễ, nhưng hiểu được nội tâm con người thì vô cùng khó. HỌ màu mè hình thức, nhưng cái cốt cách bên trong mới là điều mình cần xem xét. Có người hôm nay cười nói vui vẻ với mình, nhưng sau lưng lại làm điều khiến mình thất vọng.
Sống đến nay đã gần 80 tuổi, ông tự nhận thấy bản thân gặp không ít trường hợp như vậy, nên chia sẻ để các bạn nhẻ, nhất là nữ giới hiểu được đâu là điều cần lưu tâm, quan sát để chọn được người chồng tử tế.
Muốn lấy chồng giàu cũng được... nhưng phải tỉnh táo
Ông cũng nói thẳng: Con gái muốn lấy chồng giàu là điều hoàn toàn chính đáng. Nhưng vẫn cảnh báo nhiều cô lấy chồng giàu để rồi sống không khác gì người giúp việc trong nhà, trong khi chồng ỷ lại vào tiền bạc và thế lực gia đình, sống buông thả, không biết lo toan, trong khi vợ thì nai lưng ra làm việc nhà, không có tiếng nói trong gia đình "thấp cổ bé họng".
"Lấy chồng giàu thì ai chẳng muốn, nhưng đúng là phải tỉnh táo khi chọn chồng, anh nào công tử thì nên thôi ngay. Nhà giàu, được mẹ chiều, bố thì mải làm ăn không để ý. Về làm nha gia đình như vậy chỉ khổ hơn mà thôi. Những trường hợp thế này không ít đâu.".
Tôn trọng mới là giá trị cốt lõi của một cuộc hôn nhân hạnh phúc
Sau cùng, điều ông nhấn mạnh: " Cái quan trọng nhất của người phụ nữ là phải được tôn trọng, người chồng phải thật sự yêu thương và phải chăm sóc mình. Thiếu sự tôn trọng thì có giàu mấy cũng vất đi".
Với gần 80 năm sống trên đời, ông nói mình đủ trải nghiệm để đánh giá con người. Cụ mong những cô gái trẻ còn "chập chững bước vào đời" hãy lắng nghe, suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ để chọn chồng, trước khi bước vào hôn nhân.







