Ở tuổi 52, NSND Công Lý – người nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu và truyền hình – chính thức xin thôi giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Đằng sau ánh đèn sân khấu là một cuộc đời nhiều dấu mốc: Từ hào quang nghệ thuật đến biến cố sức khỏe và đặc biệt là câu chuyện đời sống riêng đầy nhân văn, với sự hiện diện dung dị mà bền bỉ của ba người phụ nữ – trong đó người vợ thứ ba là chỗ dựa không thể thiếu trong những năm tháng sóng gió nhất cuộc đời anh.

Công Lý và Ngọc Hà.
Nghệ sĩ gắn bó với sân khấu và tiếng cười
Công Lý sinh năm 1973 tại Hà Nội, từng là sinh viên khóa đầu tiên của Khoa Kịch nói – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, anh về công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, gắn bó gần 30 năm và để lại dấu ấn sâu đậm trên cả hai lĩnh vực: Sân khấu chính thống và truyền hình đại chúng.
Khán giả yêu mến Công Lý qua những vai bi – hài đa chiều, từ vai Bắc Đẩu trong Táo Quân , đến những vai chính kịch gai góc như Lâm trong Nhà có ba chị em gái , hay những nhân vật đầy tính đời thường trên phim truyền hình như Khi người đàn ông góa vợ bật khóc , Hướng dương ngược nắng , Hồ sơ cá sấu ...
Năm 2012, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, và đến 2019 là Nghệ sĩ Nhân dân – phần thưởng xứng đáng cho chặng đường dài cống hiến. Năm 2020, Công Lý được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Tuy nhiên đến tháng 3/2025, anh xin thôi chức vì lý do sức khỏe.

Ngọc Hà thoải mái chụp ảnh cùng vợ cũ của chồng là MC Thảo Vân.
Biến cố năm 2021 – cú ngã lớn trong cuộc đời
Tháng 7/2021, NSND Công Lý nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau một cú ngã trong nhà tắm. Biến cố này khiến anh phải trải qua thời gian dài điều trị và phục hồi. Hình ảnh một nghệ sĩ đầy sức sống bỗng trở nên lặng lẽ khiến khán giả không khỏi xót xa.
Chia sẻ với báo chí sau thời gian dài giấu kín tình trạng, vợ anh – Ngọc Hà – cho biết: "Anh Lý từng phải tập nói lại, tập đi lại. Mỗi ngày hồi phục một chút là mỗi ngày tôi mừng như trúng số", nguồn Vietnamnet.
Người gắn bó và ở bên Công Lý trong biến cố ấy chính là vợ thứ ba, kém anh 15 tuổi, từng là phóng viên mảng văn hóa – giải trí. Họ kết hôn năm 2021, chỉ ít lâu trước khi biến cố sức khỏe ập đến.
Trong suốt thời gian Công Lý nằm viện và điều trị phục hồi, Ngọc Hà gần như tạm dừng công việc, toàn tâm lo cho chồng. Cô cũng là người thường xuyên cập nhật thông tin về sức khỏe nghệ sĩ tới đồng nghiệp, khán giả với một thái độ chừng mực và tích cực.
"Tôi không muốn anh bị thương tổn thêm. Việc tôi lên tiếng đôi khi chỉ để bảo vệ anh khỏi những lời đồn đoán thất thiệt", vợ Công Lý chia sẻ trên tờ Dân trí.
Từ chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ đến đồng hành trong mọi buổi tập vật lý trị liệu, Ngọc Hà được nhiều người trong giới nể phục vì sự kiên nhẫn và yêu thương bền bỉ. NSND Công Lý từng chia sẻ đầy cảm động: "Nếu không có Hà, có lẽ tôi không vượt qua được", nguồn Tuổi trẻ.

Ngọc Hà đi ăn với các con và vợ đầu của chồng.
Hai người vợ cũ – giữ gìn ứng xử văn minh và vẫn quan tâm
Trước khi đến với Ngọc Hà, NSND Công Lý từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Điều đáng quý là cả hai người vợ cũ đều chọn cách hành xử văn minh, giữ quan hệ hòa thuận vì con cái và tình nghĩa cũ.
Người vợ đầu tiên – mẹ của con gái lớn Thục Anh – vẫn thăm hỏi và động viên anh sau biến cố. Người vợ thứ hai là MC Thảo Vân – mẹ của con trai nhỏ – không chỉ giữ liên lạc thường xuyên mà còn cùng con trai vào viện thăm Công Lý khi anh nằm điều trị.
"Dù không còn là vợ chồng, nhưng khi anh Lý ốm, tôi vẫn đưa con vào thăm. Con trai cần được biết rằng bố cần nó, và nó cũng cần bố", MC Thảo Vân chia sẻ trên tờ Vnexpress.
Sự quan tâm từ hai người phụ nữ đã từng là bạn đời, dù mỗi người một cuộc sống riêng, cho thấy nét đẹp trong văn hóa ứng xử – điều không phải gia đình nào cũng giữ được sau khi chia tay.

Ngọc Hà hết lòng chăm sóc chồng.
Một chặng đường, nhiều nốt trầm nhưng không mất ánh sáng
Từ một nghệ sĩ trẻ của sân khấu thủ đô đến Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, từ một "Táo Bắc Đẩu" mang lại tiếng cười cho hàng triệu khán giả đến người đàn ông trải qua biến cố sức khỏe nặng nề – NSND Công Lý đã sống một cuộc đời không phẳng lặng nhưng chưa bao giờ thiếu nghị lực.
Giờ đây, khi rời khỏi vai trò quản lý để dành thời gian chăm sóc sức khỏe, anh tiếp tục viết tiếp hành trình nghệ thuật của mình bằng cách khác – chậm rãi hơn với những vai diễn dù nhỏ nhưng đủ để thỏa mãn đam mê và phù hợp với sức khỏe. Và đằng sau người nghệ sĩ ấy, luôn có những người phụ nữ đã đi qua – bằng yêu thương, bằng nghĩa tình và bằng sự nể trọng dành cho một người đàn ông sống tử tế với nghề, với người.