Xã Hội

Cứu ba cháu nhỏ mắc kẹt trong đám cháy ở Hà Nội

Khoảng 16h ngày 2/8, lửa bùng lên tại ngôi nhà ba tầng một tum, rộng khoảng 35 m2, nằm trong ngõ 220 phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, cách đường lớn khoảng 200 m. Trong nhà có ba cháu nhỏ.

Do lửa xuất phát từ tầng 1, cửa chính bị khói và lửa bao trùm, các nạn nhân không thể thoát ra ngoài.

Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 và 18 cùng ba xe cứu hỏa, một xe xi téc tới hiện trường.

Tường nhà ám khói sau vụ cháy. Ảnh: Lê Huy

Tường nhà ám khói sau vụ cháy. Ảnh: Lê Huy

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy chia làm hai mũi, một mũi phun nước dập lửa ngăn cháy lan lên các tầng cao. Một mũi theo cầu thang bộ lên các tầng phía trên tìm kiếm, cứu nạn người mắc kẹt.

Đến khoảng 16h20, đám cháy được dập tắt, cảnh sát đưa ba cháu nhỏ con chủ nhà đang mắc kẹt tại tầng 2 xuống đất và bàn giao cho nhân viên y tế. Hiện sức khỏe của ba nạn nhân ổn định.

Một cháu nhỏ được đưa ra ngoài. Ảnh: Lê Huy

Một cháu nhỏ được đưa ra ngoài. Ảnh: Lê Huy

Tại hiện trường, nhiều đồ đạc tại tầng 1 bị thiêu rụi, tường ám khói đen và vỡ loang lổ. Nguyên nhân cháy đang được làm rõ.

Các tin khác

Cách phân biệt trứng vịt lộn già và non

Sở thích của mọi người về độ già của trứng vịt lộn không giống nhau; liệu có cách nào phân biệt trứng vịt lộn già và non khi còn nguyên quả?

Thiếu gia 18 tuổi trở thành Chủ tịch tập đoàn BĐS, 21 tuổi thừa kế 133 căn biệt thự, sau 5 năm giúp giá trị công ty tăng thêm 7.300 tỷ: "Tiền chỉ là công cụ"

Khi được hỏi về cảm nhận trước khối tài sản hàng ngàn tỷ, chủ tịch tập đoàn BĐS Trung Quốc chỉ cười: "Tiền không phải tất cả. Quan trọng hơn hết là ta có thể dùng nó để làm điều ý nghĩa, thế mới thật sự đáng giá."