Thế giới

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc lĩnh án tù chung thân

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc lĩnh án tù chung thân
0:00
0:00
Tốc độ phát: 1X
1X 1.2X 1.5X 1.75X
Phần trước Phần tiếp

Theo phán quyết của tòa án, ông Đường Nhất Quân bị cáo buộc nhận hối lộ lên tới hơn 137 triệu nhân dân tệ (gần 20 triệu USD) và lợi dụng chức vụ quyền hạn mưu cầu lợi ích cho các đơn vị và cá nhân trong các lĩnh vực như niêm yết công ty, thu hồi đất đai, vay ngân hàng và xử lý vụ án trong thời gian từ năm 2006-2022.

Tòa án cho rằng, số tiền nhận hối lộ của quan chức này là đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với lợi ích của nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên, do có hành vi nhận hối lộ bất thành và thành khẩn khai báo, tích cực hoàn trả số tiền bất chính, nên ông ta đã được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Thông tin công khai cho thấy, ông Đường Nhất Quân sinh tháng 3/1961, từng có thời gian dài làm việc tại tỉnh Chiết Giang. Đến năm 2017, ông chuyển giữ các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh, Quyền Tỉnh trưởng và Tỉnh trưởng.

Ông Đường Nhất Quân tại tòa. (Ảnh: Nhân Dân nhật báo)

Ông Đường Nhất Quân tại tòa. (Ảnh: Nhân Dân nhật báo)

Năm 2020, ông trở thành Bộ trưởng Tư pháp; tháng 1/2023, ông chuyển đến tỉnh Giang Tây làm Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Chính hiệp tỉnh này. Ông là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX.

Tháng 4/2024, ông bị điều tra, tiếp đó bị khai trừ khỏi Đảng và cách chức vào tháng 10 cùng năm. Theo thông báo chính thức khi đó, ông Đường Nhất Quân đã can thiệp sai quy định vào các hoạt động kinh tế thị trường và hoạt động tư pháp; không giám sát và giáo dục vợ mình một cách đúng đắn.

Một bộ phim tài liệu chống tham nhũng phát sóng trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hồi tháng 1 năm ngoái đã tiết lộ một đặc điểm nổi bật trong các hành vi vi phạm của ông ta là sử dụng công ty do vợ điều hành để che đậy hành vi tham nhũng thông qua các hoạt động thị trường. Đây được coi là trường hợp điển hình của hành vi tham nhũng kiểu mới.

Trước đó, hai cựu Bộ trưởng Tư pháp khác là Phó Chính Hoa và Ngô Ái Anh cũng đã “ngã ngựa” vì tội tham nhũng.

Các tin khác

"Giấc mơ Lọ Lem" và phép màu có thật cho 1000 trẻ em gái Việt

“Giấc mơ Lọ Lem” - một dự án CSR do PNJ khởi xướng ra đời từ niềm tin rất giản dị nhưng mạnh mẽ: đôi khi, chỉ một lần được lắng nghe, được ghi nhận và được tỏa sáng cũng đủ để gieo vào lòng một đứa trẻ niềm tin rằng mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn trong tương lai.

Nhập viện vì uống nước để... giảm cân

Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện (Thanh Hóa) vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ 56 tuổi trong tình trạng đau âm ỉ và nóng rát vùng thượng vị kéo dài 3 ngày, kèm nôn nhiều và mệt mỏi.

VNeID - “Ứng dụng định danh quốc dân”, chiếc ví thần kỳ “all-in-one” của người Việt

Chỉ vài năm trước, khái niệm ra đường không mang ví, không giấy tờ tùy thân nghe chừng là chuyện viễn tưởng. Nhưng giờ đây, đó là thực tế "sướng - tiện - rảnh tay" mà người Việt đang tận hưởng mỗi ngày nhờ sự hiện diện của VNeID - chiếc ví điện tử "quyền lực" nhất trong chiếc smartphone của mỗi người.