Giáo dục

Đại học Harvard bắt đầu siết điểm A

Trong email gửi các giảng viên khoa Nghệ thuật và Khoa học (FAS) hôm 27/1, bà Amanda Claybaugh, Trưởng ban đào tạo đại học, cho biết tỷ lệ điểm A đã giảm từ mức 60% của năm học trước xuống còn 53% vào kỳ mùa thu 2025.

Động thái này diễn ra sau báo cáo gây sốc hồi tháng 10/2025. Theo đó, tỷ lệ điểm A ở Đại học Harvard đã tăng gần gấp ba lần trong 20 năm qua, dù thời gian tự học của sinh viên không đổi. Thậm chí, nhiều sinh viên thường xuyên bỏ tiết, lười học nhưng vẫn dễ dàng đạt điểm tối đa.

Để đưa sự nghiêm túc trở lại, bà Claybaugh khuyến khích các khoa áp dụng tiêu chuẩn chấm điểm khắt khe hơn, như tổ chức thi cuối kỳ trực tiếp thay vì làm bài luận tại nhà. Hội đồng giảng viên cũng cân nhắc giới hạn số lượng điểm A+ và công khai điểm trung bình môn học vào bảng điểm cá nhân để nhà tuyển dụng dễ dàng so sánh năng lực thực tế của ứng viên.

Một góc khuôn viên Đại học Harvard. Ảnh: Harvard University.

Một góc khuôn viên Đại học Harvard. Ảnh: Harvard University Fanpage

Tuy nhiên, một số giảng viên lo ngại nếu chấm điểm khắt khe, sinh viên sẽ để lại đánh giá xấu về họ, khiến ít người đăng ký học hơn. Bà Claybaugh trấn an, cho biết sẽ xem xét điểm đánh giá song song với độ khó của môn học và điểm trung bình lớp.

Trong khi đó, nhiều sinh viên bày tỏ lo ngại rằng việc kiềm chế lạm phát điểm số có thể khiến họ gặp bất lợi khi nộp hồ sơ cao học hoặc tham gia thị trường việc làm.

Trước những phản ứng trái chiều, bà Claybaugh cho biết một hội đồng giảng viên sẽ tiếp tục nghiên cứu để đưa ra đề xuất chính thức vào đầu năm 2026, rồi lấy ý kiến rộng rãi từ giảng viên, sinh viên.

(Theo The Harvard Crimson)

Các tin khác

3 món quà Tết người EQ thích tặng nhất

Quà tặng là một môn nghệ thuật mà ở đó, người có EQ cao không dùng tiền để mua sự nể phục, họ dùng sự tinh tế để mua lấy sự cảm động.

Sang trọng bánh tứ quý cung đình Huế

Trong dòng chảy phục dựng ẩm thực cung đình Huế, nghệ nhân Mai Thị Trà lặng lẽ truyền dạy cho các học trò nhiều loại bánh xưa từng hiện diện trong không gian hoàng cung, trong đó có bánh tứ quý.

Cái Tết thiếu thốn, cả nhà đi vay mượn tới đêm giao thừa

Gần 15 năm đã trôi qua nhưng ký ức về những ngày tết Nguyên đán năm ấy vẫn hiện lên rõ ràng như mới hôm qua. Trải qua bao thăng trầm cuộc sống nơi xứ người, mỗi khi nhớ về cái Tết đó, tôi lại có động lực để tiến về phía trước.