Kiều Lý là một người coi trọng tình cảm nhưng sau khi tốt nghiệp, cô không có nhiều thời gian tham gia những buổi gặp mặt cùng bạn bè, phần vì bận rộn với công việc, phần vì tự ti mình còn đang nợ nần do vay mua nhà.
Nhưng lần gần nhất, cô quyết định tham gia buổi họp lớp sau hơn 15 năm ra trường. Dù sao Kiều Lý cũng muốn gặp lại mọi người. Cô ăn mặc giản dị, bắt xe đến nhà hàng tổ chức buổi tiệc. Nhiều bạn cùng lớp thấy một người đã lâu không xuất hiện là Tiểu Lý thì đều bước nhanh ra cửa chào đón. Nhiều năm không gặp mà còn được các bạn nồng nhiệt chào đón nên Kiều Lý không khỏi cảm động.
Sau nhiều câu chuyện, Kiều Lý vui mừng nhận ra dường như các bạn không quan tâm quá nhiều đến địa vị xã hội của nhau mà chỉ coi trọng mối quan hệ bạn bè. Đây là điều khiến Kiều Lý cảm động. Không ai khoe khoang về mức độ giàu có, hay hỏi thăm về mức lương của nhau. Tất cả cuộc nói chuyện đều xoay quanh cuộc sống hiện tại và ôn lại câu chuyện cũ khiến Kiều Lý xúc động nhớ lại những ngày tháng đi học tốt đẹp. Với Kiều Lý, một người đang gặp khó khăn thì những cuộc trò chuyện không nói về tiền nong, mà chỉ về tình cảm với các bạn học cũ khiến cô cảm động vô cùng.
Ảnh minh họa
Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Khi bữa tiệc kết thúc, mọi người cùng nhau tính toán chuyện thanh toán và ra về. Do có mối quan hệ thân thiết với lớp trưởng nên Kiều Lý cùng với anh ta, một số bạn học khác cười đùa vui vẻ cho đến tận khi bữa tiệc kết thúc. Họ là một trong những người cuối cùng chuẩn bị rời khỏi nhà hàng.
Khi nhân viên phục vụ thanh toán tiền, đột nhiên các bạn học đều có việc riêng. Lớp trưởng cần ra ngoài bàn chuyện làm ăn, một số bạn học có việc đột xuất cần phải về trước. Chỉ có mình Kiều Lý đứng bơ vơ ở quầy thanh toán. Kiều Lý nhận hóa đơn thanh toán từ nhân viên phục vụ, sau đó rút ví ra thanh toán hết hóa đơn 43.000 NDT (khoảng 150 triệu đồng). Kiều Lý thở dài, vì 43.0000 NDT tương đương hơn nửa năm tiền trả nợ vay ngân hàng của cô nhưng không còn cách nào khác.
Sau khi các bạn quay lại, một số bạn bày tỏ sự cảm kích và có chút xấu hổ vì để Kiều Lý một mình thanh toán hoá đơn lớn như vậy. Còn Kiều Lý thì chỉ nói bản thân không sao, sau đó cô chào các bạn và một mình bắt xe đi về.
Sáng hôm sau, cô bỗng nghe thấy thông báo điện thoại đổ liên tục. Hoá ra, các bạn học đều đồng loạt gửi lại tiền ăn ngày hôm đó cho Kiều Lý.
Lúc này lớp trưởng gửi một tin nhắn cho cô: "Cảm ơn Kiều Lý vì đã coi trọng tình bạn cùng lớp của chúng ta như vậy. Cảm ơn bạn vì đã chi số tiền lớn thanh toán hoá đơn cho lớp. Chúng tôi cảm thấy bạn là phụ nữ, ở bên ngoài làm việc không dễ dàng gì. Chúng tôi muốn nhanh chóng trả hết tiền để bày tỏ lòng quan tâm của mình. Hãy chăm đi họp lớp nhiều hơn nhé" .
Kiều Lý bật khóc khi nhìn thấy những dòng tin nhắn từ lớp trưởng. Không phải những lời khoe về tiền bạc mà đây là những thứ mà cô mong đợi nhất khi tham dự buổi họp lớp. Tình bạn đẹp giữa những người bạn cùng lớp này là báu vật mà cô trân trọng suốt đời. Kiều Lý thầm tiếc, những năm qua vì bận bịu công việc nên hiếm khi dành thời gian gặp mặt bạn bè. Giờ đây cô hiểu có những thứ đáng trân trọng hơn cả tiền bạc, đó là thứ tình cảm giữa người và người tốt đẹp.








