Sức khỏe - Đời sống

Diễn biến bất ngờ vụ 2 anh em ở Đồng Nai muốn đạp xe đi TP. Hồ Chí Minh xem diễu binh, diễu hành

Chiều ngày hôm nay (27/4), ông Trần Minh Châu - Chủ tịch UBND xã Xuân Thiện (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) xác nhận đã tìm thấy 2 bé trai đạp xe đi TP. Hồ Chí Minh để xem diễu binh, diễn hành. Theo đó vào trưa cùng ngày, công an xã Xuân Thiện phối hợp cùng gia đình đã tìm thấy 2 bé trên đường Võ Nguyên Giáp (TP. Biên Hoà) - cách nhà khoảng 45km. Vị trí tìm được 2 anh em khiến số đông không khỏi bất ngờ.

Trước đó vào ngày 26/4, gia đình trình báo 2 anh em ruột gồm Phạm Thành Long (12 tuổi) và Phạm Thành Đạt (11 tuổi) rời nhà từ sáng sớm và không thông báo với người thân. Gia đình phát hiện 2 em mang theo mì gói, nước uống, bơm xe và cùng nhau đạp xe đi. Người nhà cho biết, trước đó 2 anh em có nói về việc muốn xem diễu binh, diễu hành và phán đoán nhiều khả năng 2 bé đạp xe đến TP. Hồ Chí Minh.

Từ trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng phát hiện 2 cháu bé nghỉ ở ven đường, đoạn gần khu du lịch vườn Xoài (Đồng Nai). Khi tìm thấy, hai bé được xác định bị lạc đường, tinh thần hoảng loạn và không có dấu hiệu bị bắt cóc. Sau đó lực lượng chức năng đã đưa 2 bé về với gia đình an toàn.

Các tin khác

VietinBank eFAST X-Mate – "Trợ lý số" của doanh nghiệp trong kỷ nguyên siêu kết nối

Trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu, việc ứng dụng công nghệ không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành, kiểm soát rủi ro và duy trì lợi thế cạnh tranh. Đồng hành cùng tiến trình này, VietinBank đã phát triển và triển khai VietinBank eFAST X-Mate – nền tảng trợ lý số tài chính dành riêng cho Khách hàng Doanh nghiệp.

Bà cụ yêu cầu rút sổ tiết kiệm hơn 7 tỷ, bất ngờ khi tài khoản chỉ còn 0 đồng, nhân viên ngân hàng Trung Quốc trả lời: “Tôi vay tạm, sẽ trả dần trong 20 năm”

Một sự việc nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Củng Nghĩa, Trịnh Châu, Hà Nam (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận khi bà Trương phát hiện khoản tiết kiệm 2,1 triệu nhân dân tệ của gia đình bỗng dưng "bốc hơi" khỏi tài khoản ngân hàng.