Chiều 3/4, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) cho biết, lúc 16h (giờ Myanmar) cùng ngày, đoàn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã tìm thấy thêm một nạn nhân ở khách sạn Jade City, thị trấn Pokebathiri (Myanmar).
Nạn nhân là một nam giới 36 tuổi, tên U Tin Moe Lwin. Tới cuối giờ chiều nay, thi thể nạn nhân được cảnh sát đưa ra khỏi hiện trường và bàn giao cho cơ quan chức năng nước bạn.

Quang cảnh khu vực khách sạn Jade City, thị trấn Pokebathiri (Myanmar) sau trận động đất (Ảnh: Công an cung cấp).
Như vậy, tính tới chiều 3/4, đoàn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã tìm thấy tổng số 5 thi thể nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ động đất ở Myanmar.
Theo nhà chức trách, trong sáng nay, đoàn cứu nạn cứu hộ quốc tế của Việt Nam đã có buổi làm việc với Trung tâm quản lý thảm họa, Bộ An ninh giảm nhẹ và tái định cư Myanmar, do Bộ trưởng, Tiến sĩ Soe Win chủ trì.

Cảnh sát đưa thi thể nạn nhân 36 tuổi khỏi hiện trường (Ảnh: Công an cung cấp).
Tại buổi làm việc, đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã có những trao đổi thẳng thắn với Bộ trưởng Soe Win về tình hình trong những ngày qua, cũng như công tác cứu nạn tại hiện trường trong những ngày tiếp theo.
Cụ thể, sau 5 ngày đến Myanmar, đoàn Việt Nam (gồm cả phía quân đội và công an) đã đưa được tổng cộng 17 thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình và cơ quan địa phương, phối hợp với đội cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ và đội cứu hộ của Myanmar giải cứu thành công 1 nạn nhân còn sống.

Đoàn cứu nạn cứu hộ quốc tế của Việt Nam làm việc với Trung tâm quản lý thảm họa, Bộ An ninh giảm nhẹ và tái định cư Myanmar, do Bộ trưởng, Tiến sĩ Soe Win chủ trì (Ảnh: Công an cung cấp).
Bộ trưởng, Tiến sĩ Soe Win đánh giá rất cao sự hỗ trợ của đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam và mong muốn đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam tiếp tục có những chia sẻ, giúp đỡ tới Myanmar trong thời gian tới, để hỗ trợ đời sống người dân đang mất nhà cửa và để tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát.