Giải trí

Động thái của diễn viên Kinh Quốc trước một ngày vợ đại gia Vũng Tàu bị tuyên án tù

Ngày 6/6/2025, Tòa án Nhân dân Thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt bà Lâm Thị Thu Trà (51 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) 2 năm tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và 12 năm 6 tháng tù về tội rửa tiền, tổng hình phạt là 14 năm 6 tháng tù. Diễn viên Kinh Quốc (tên thật Lê Trung Sơn), chồng của bị cáo, được xác định không đồng phạm trong vụ án.

Động thái của diễn viên Kinh Quốc trước một ngày vợ đại gia Vũng Tàu bị tuyên án tù- Ảnh 1.

Bị cáo Trà (ở giữa) trong ngày tuyên án.

Sau khi thông tin về mức án của vợ được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, diễn viên Kinh Quốc chưa có phát ngôn hay động thái gì. Tuy nhiên, vào ngày 5/6/2025, một ngày trước khi phiên tòa diễn ra, anh đăng tải một dòng trạng thái hài hước trên mạng xã hội: 

"Thường tánh mềnh như thế nào, thì số phận mềnh y như zậy", kèm theo bức ảnh dùng tay làm ống nhòm. Trong phần bình luận, anh đùa rằng mình đang chuyển nghề làm thám tử. Nhiều người cho rằng đây là hình ảnh hậu trường của một dự án phim hoặc một khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống của nam diễn viên.

Trước đó, nam diễn viên cũng chọn cách sống lạc quan trước biến cố, thường xuyên đăng ảnh tếu táo, lúc thì là ông bán sầu riêng, lúc lại là ông bán hoa, bán cam, bán cá... thậm chí có lúc còn trở thành người giao hàng.

Nhiều người thông cảm và hiểu rằng, nam nghệ sĩ đang cố gắng để có cuộc sống vui vẻ, vượt qua biến cố. Nhất là nhiều năm qua anh sống một mình.

Động thái của diễn viên Kinh Quốc trước một ngày vợ đại gia Vũng Tàu bị tuyên án tù- Ảnh 2.

Kinh Quốc chọn sống lạc quan sau biến cố.

Còn nhớ thời điểm vợ bị bắt vào tháng 4/2021, Kinh Quốc chọn sự im lặng. Đến tháng 10/2024, anh mới mở lòng và chia sẻ với truyền thồng về cuộc sống của mình.

"Nhớ lại thời điểm gần bốn năm trước, khi vợ bị bắt, tôi sốc vì trong một đêm mất tất cả, cuộc sống đảo lộn. Tôi đóng cửa, không tiếp xúc với ai, chỉ gặp bố mẹ ruột. Mỗi sáng, tôi thức dậy ra ngoài mua thức ăn rồi trở về nhà, sống lặng lẽ như vậy hơn một năm", nam diễn viên nói trên tờ Vnexpress.

Nam diễn viên chỉ thực sự bừng tỉnh khi nhận được tin nhắn động viên "ba ơi cố lên" của con. Sau đó, anh gửi con cho người dì ở Vũng Tàu rồi vào Sài Gòn bắt đầu lại. Kinh Quốc cũng thỉnh thoảng cho biết anh vào trại thăm, động viên vợ. Nam nghệ sĩ cho biết, anh sống một mình ở Sài Gòn, khi nào buồn thì rủ bạn bè đến chơi, nói chuyện.

Dù vào Sài Gòn để bắt đầu lại nhưng Kinh Quốc thú nhận anh không thể tập trung khi vụ án của vợ chưa có kết luận cuối cùng.

"Tôi chưa thể tập trung làm được việc gì vì chuyện riêng còn quá ngổn ngang. Tôi muốn chờ vụ án của vợ xét xử xong mới có thể tiến hành những kế hoạch ấp ủ, vì lúc đó tôi mới đủ trí lực để làm tốt mọi thứ. Tôi không còn trẻ, nếu đưa ra những quyết định nông nổi, gặp thất bại khó mà phục hồi được", nguồn Vnexpress.

Tuy nhiên, Kinh Quốc cho biết anh có hùn vốn với bạn bè kinh doanh một số lĩnh vực để có đồng ra đồng vào.

Động thái của diễn viên Kinh Quốc trước một ngày vợ đại gia Vũng Tàu bị tuyên án tù- Ảnh 3.

Nam diễn viên và vợ.

Kinh Quốc sinh năm 1974, từng là ông chủ tiệm kim khí trước khi bước vào con đường nghệ thuật. Anh nổi tiếng với nhiều phim truyền hình như Người đẹp Tây ĐôĐất phương NamHướng nghiệpCổng mặt trời,... Đặc biệt, với bộ phim Hướng nghiệp, Kinh Quốc được trao giải Nam diễn viên chính được yêu thích nhất tại HTV Awards 2007.

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Kinh Quốc tái hôn với doanh nhân, đại gia Vũng Tàu Lâm Thị Thu Trà. Cả hai từng có cuộc sống viên mãn, sở hữu nhiều bất động sản và thường xuyên du lịch sang chảnh. Nam diễn viên từng chia sẻ rằng từ khi lấy bà xã Lâm Thị Thu Trà, anh mới được biết "cao lương mỹ vị" là gì. Vợ chồng anh thường xuyên có những chuyến du lịch sang chảnh khắp nơi trên thế giới.

Các tin khác