Sức khỏe - Đời sống

Gia đình thai phụ bị rơi xuống giếng sâu viết thư cảm ơn Công an Tây Ninh

Ngày 22-5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của vợ chồng ông Huỳnh Công Khanh (ngụ TP Tây Ninh) trong việc nỗ lực giải cứu thành công con gái của họ đang mang thai 8 tháng tuổi bị rơi xuống giếng sâu.

Gia đình thai phụ bị rơi xuống giếng sâu viết thư cảm ơn Công an Tây Ninh- Ảnh 1.

Hiện trường vụ giải cứu thai phụ rơi xuống giếng sâu

"Khi con tôi rơi xuống giếng sâu, chúng tôi bất lực phải gọi điện cầu cứu cơ quan chức năng. Với niềm tin và lòng biết ơn vô hạn, thay mặt gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã kịp thời cứu con gái tôi thoát khỏi hiểm nguy” - ông Khanh xúc động.

Gia đình thai phụ bị rơi xuống giếng sâu viết thư cảm ơn Công an Tây Ninh- Ảnh 2.

Chị S. thời điểm được lực lượng chức năng cứu khỏi giếng sâu

Trước đó, khoảng 14 giờ 56 phút ngày 11-5, chị H.T.K.S. (SN 1999, ngụ phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh) đang mang thai 8 tháng tuổi bị trượt chân rơi xuống giếng sâu 20 m trong rẫy mãng cầu. Người chồng ở gần đó biết sự việc liền nhảy xuống cứu nhưng bất thành nên người dân đã gọi điện cầu cứu lực lượng cơ quan chức năng.

Vị trí chị S. rơi xuống giếng cách cách ngã tư Đại Đồng 300 m về hướng Núi Bà thuộc khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ điều động 2 xe chỉ huy cùng 14 cán bộ đến hiện trường giải cứu nạn nhân. Ít phút sau, chị S. đã được đưa lên khỏi giếng sâu, may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ.

Các tin khác

Rà soát việc lập hóa đơn bán vàng

Chi cục Thuế khu vực I yêu cầu rà soát trọng điểm việc lập hóa đơn bán hàng hóa đối với doanh nghiệp trong một số lĩnh vực, trong đó có ngành vàng, bạc.

Nút giao "dị dạng" vì mặt bằng chưa giải phóng xong

Được thành phố Hà Nội yêu cầu giải phóng mặt bằng chậm nhất trong quý II/2025, nhưng đến nay nút giao đường Phạm Tu - Xa La (Thanh Trì) vẫn là công trường ngổn ngang, mặt bằng chưa giải phóng xong, khiến nơi đây trở thành nút giao dị dạng lớn ở Hà Nội.