
Nguyên Anh vui sướng khi đoạt giải Á quân cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” - Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP
Những nét chữ viết bằng lòng dũng cảm và nghị lực
Sinh ra với khuyết tật vận động, những việc đơn giản như đi lại hay cầm nắm, với Nguyên Anh đều là những thử thách cực lớn.
Ngày đầu tập viết, đôi tay bạn co rút, cứng đơ, phải gồng hết cỡ để điều khiển cây bút chì nhỏ xíu. Có những lúc máu tươm ra từ các nếp nhăn ở ngón tay, rỉ dính đỏ cả trang tập.
Thế nhưng, Nguyên Anh không hề bỏ cuộc hay khóc nhè. Sau 4 tháng miệt mài "chiến đấu" cùng cây bút, bạn đã tự tay viết nên những nét chữ đầu tiên trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả nhà.
Lúc đó, gia đình Nguyên Anh vừa từ miền Bắc chuyển vào Nam sinh sống. Do sức khỏe, bạn chưa được đến trường ngay mà chỉ ở nhà tự học cùng "cô giáo mẹ".
"Chuyến tàu" đến trường bất ngờ
Một lần, người bạn của ba đến chơi nhà. Thấy Nguyên Anh dù tay chân yếu nhưng lại đọc chữ và làm Toán "ro ro", bác ấy đã vô cùng ngạc nhiên và xin cho bạn được đi học. Khỏi phải nói, Nguyên Anh và cả nhà vui đến mức nào! Bạn…hồi hộp tới mức mất ngủ trước ngày đầu tiên đến trường đó!
Trường mới, lớp mới, nhưng với Nguyên Anh, mọi yêu thương nhận được lại vô cùng gần gũi như đã thân quen từ lâu.
Thầy cô luôn tận tình hỏi han: "Nguyên Anh có hiểu bài không?", "Con có chỗ nào khó không?". Còn các bạn xách cặp giúp, rồi líu ríu trò chuyện cùng bạn.
Dù lúc đầu Nguyên Anh phát âm rất khó nghe, nhưng bằng sợi dây kết nối của tình bạn, dần dần các bạn đều hiểu hết những điều Nguyên Anh muốn nói.
Phía sau một cậu bạn bản lĩnh
Người bạn đồng hành lớn nhất của Nguyên Anh chính là cô Nguyễn Thị Lan (mẹ của bạn).
Mẹ là bác sĩ: Cô Lan đã kiên trì đưa con đi châm cứu suốt nhiều năm, nhắc nhở con từng bước đi.
Mẹ là cô giáo: Cô Lan luôn chuẩn bị sẵn hộp băng cá nhân thật to để dán vết thương trên tay con khi tập viết. Cô dạy con tự tắm, tự chăm sóc bản thân với tiêu chí: "Ngày hôm nay phải cố gắng hơn hôm qua một chút".
Mẹ là phiên dịch viên: Cô cũng kiên trì dạy bạn cách phát âm để bạn tự tin giao tiếp.
Những ước mơ đẹp
Không chỉ học giỏi, bạn còn tham gia tích cực trong các hoạt động phong trào:
Trên sân cỏ: Nguyên Anh là một thủ môn cực kỳ cừ khôi đấy nhé!
Trên đường đua: Bạn tự tin tham gia thi chạy 100m, chơi cờ vua, cờ tướng...
Thành tích vàng: Vừa qua, bạn đã xuất sắc vượt qua 50 bạn để giành ngôi Á quân cuộc thi "Trạng Nguyên nhỏ tuổi" của trường và đạt giải Khuyến khích cấp Thành phố cuộc thi Vioedu.
Nguyên Anh bật mí: "Mình ước mơ trở thành lập trình viên AI và kiện tướng cờ vua quốc tế". Để hiện thực hóa điều đó, mỗi ngày bạn đều dành thời gian tự học Toán, Tin học và tiếng Anh online.
Nhờ nghị lực, sự kiên trì và luôn có ba mẹ, thầy cô, bạn bè cổ vũ, Nguyên Anh đã tự tin hòa nhập và tỏa sáng. Giờ đây, khi ba mẹ đi làm, bạn đã có thể thay ba mẹ chăm sóc em út rất khéo léo rồi đấy!
Niềm vui mỗi tuần của Nguyên Anh chính là đọc Nhi Đồng TP.HCM. Tuần nào anh bạn cũng xin mẹ tiền để mua báo và say mê đọc tất cả các trang mục. Nhi Đồng TP.HCM là một trong những bạn thân của bạn.

Nguyên Anh nhận giấy khen của trường cuối năm học - Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP
Tấm gương sáng của cả trường
"Nguyên Anh là một cậu bạn có ý chí quyết tâm học tập, chiến thắng rất mãnh liệt. Con nỗ lực trong từng kì kiểm tra nhỏ tại lớp. Có khi con còn lên giảng bài trước lớp, các bạn hào hứng ủng hộ và hoan nghênh, ngưỡng mộ con lắm. Sự cố gắng của con trở thành tấm gương sáng cho các bạn trong lớp, toàn trường noi theo".
Cô Lê Thị Hiền (Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A1)
Lời nhắn từ tòa soạn Nhi Đồng TP.HCM
“Nguyên Anh ơi, Nhi Đồng TP.HCM mà bạn yêu thích mỗi tuần rất tự hào khi có một “fan cứng” nghị lực như bạn. Chúc cho những ước mơ về AI và cờ vua của bạn sớm bay cao, bay xa nhé!”.
Hot: 150 Con ngoan trò giỏi sắp tụ họp
Các bạn ơi, hãy chuẩn bị tinh thần "bùng nổ" với sự kiện được mong chờ nhất đầu năm 2026: Liên hoan Con ngoan trò giỏi Nhi Đồng TP.HCM.
Hẹn nhau tai: tòa soạn khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ (số 12 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, TP.HCM). Vào ngày 10-1-2026.
Đây là buổi họp mặt của 150 bạn nhỏ đề cử danh hiệu Con ngoan trò giỏi từ các trường tiểu học trên toàn thành phố. Các bạn chờ thư mời của Nhi Đồng TP.HCM nha!
Tại Liên hoan, các bạn sẽ được giao lưu, kết bạn gặp gỡ các thầy cô Hiệu trưởng các trường, cùng các chuyên gia tâm lý, xem văn nghệ đặc sắc, kịch song ngữ.
"Cơn mưa" quà tặng độc quyền: Chỉ có tại Liên hoan, các bạn sở hữu bộ combo: huy hiệu, sổ tay, móc khóa, lịch Nhi Đồng TP.HCM, áo thun Con ngoan trò giỏi và những suất học bổng xịn xò nữa đó!






