Thế giới

Hàng loạt tổ hợp phòng không S-400 và kho đạn tại Crimea bị phá hủy

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã đăng tải đoạn video cho thấy việc thực hiện thành công một loạt cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Nga trên khu vực bán đảo Crimea hiện do Moskva kiểm soát.

Hàng loạt tổ hợp phòng không S-400 và kho đạn tại Crimea bị phá hủy- Ảnh 1.

Hậu quả là bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf và kho đạn dược của Tập đoàn quân số 18 Liên bang Nga đã bị phá hủy hoàn toàn.

Hàng loạt tổ hợp phòng không S-400 và kho đạn tại Crimea bị phá hủy- Ảnh 2.

Chiến dịch được thực hiện với sự phối hợp giữa Phong trào Kháng chiến SSO và đơn vị Deep Strike. Các cuộc không kích được thực hiện vào hai mục tiêu chính - một kho đạn dược gần Simferopol và một hệ thống phòng không

Hàng loạt tổ hợp phòng không S-400 và kho đạn tại Crimea bị phá hủy- Ảnh 3.

Giai đoạn cuối cùng của chiến dịch đặc biệt diễn ra vào đêm ngày 6 tháng 10 năm 2025, nhưng thông tin về nó không được tiết lộ vì lý do an ninh tác chiến. Chỉ đến bây giờ, chi tiết về chiến dịch thành công mới được biết đến.

Hàng loạt tổ hợp phòng không S-400 và kho đạn tại Crimea bị phá hủy- Ảnh 4.

Các trinh sát của Phong trào Kháng chiến SSO đã xác định được vị trí chính xác của kho đạn dược thuộc Tập đoàn quân số 18 của Nga tại làng Udachnoe. Sau khi xác minh thêm dữ liệu, cơ sở này được xác nhận là kho vũ khí

Hàng loạt tổ hợp phòng không S-400 và kho đạn tại Crimea bị phá hủy- Ảnh 5.

Đêm ngày 6 tháng 10, kho lưu trữ nói trên đã bị máy bay không người lái FP-2 của SSO tấn công. Hậu quả của vụ đột kích là tiếng nổ đạn dược và hỏa hoạn đã được ghi nhận trên khu vực kho hàng.

Hàng loạt tổ hợp phòng không S-400 và kho đạn tại Crimea bị phá hủy- Ảnh 6.

Cùng ngày, lực lượng đặc nhiệm Ukraine còn báo cáo đã phá hủy thêm 1 bệ phóng của tổ hợp phòng không S-400 Triumf tại làng Uyutne gần Nyzhnohirske.

Hàng loạt tổ hợp phòng không S-400 và kho đạn tại Crimea bị phá hủy- Ảnh 7.

Những gì diễn ra cho thấy các hệ thống phòng không cồng kềnh và đắt tiền như S-400 đang tỏ ra lạc hậu và không chống lại được các mối đe dọa mới nổi trên chiến trường hiện đại.

Các tin khác

56 tuổi nghỉ hưu, tôi tưởng mình sẽ được nghỉ ngơi - ai ngờ ngày nào cũng lo đến "phát điên" vì tiền

Tôi từng nghĩ về hưu là khoảng thời gian “sống chậm”, trồng cây, đọc sách, đi chợ thong thả. Nhưng hóa ra, khi ngày nào cũng ở nhà, nhìn từng đồng trôi đi mà chẳng thấy tiền về, đầu óc tôi bắt đầu rối tung lên. Mỗi sáng mở mắt, tôi tự hỏi: “Liệu tháng này còn đủ tiền không?”.