Xã Hội

Hố sụt lớn giữa phố Đà Nẵng, nuốt 2 ô tô đang lưu thông

Chiều 3/12, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã tiếp cận và xử lý hiện trường vụ sụt lún trên đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải), nơi một hố sâu bất ngờ “nuốt chửng” nhiều ô tô đang đỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào hơn 14h cùng ngày, đoạn mặt đường Nguyễn Công Trứ (gần ngã tư Ngô Quyền) bất ngờ sụt xuống, tạo thành một hố sâu lớn.

W-z7288386053256_1004aae971408f9659797a3bdfe602b9.jpg
Có hai ô tô rơi xuống hố hư hỏng.

Theo ghi nhận, "hố tử thần" rộng gần nửa mặt đường, sâu khoảng 2m. Vị trí xảy ra sụt lún nằm cạnh hàng rào tôn của một dự án đang thi công. Có hai ô tô con đỗ sát lề đường bị rơi hoàn toàn xuống hố, một ô tô khác bị sụp hai bánh sau và nằm chênh vênh trên miệng hố. 

Cơ quan chức năng đã điều động một xe múc đến hỗ trợ xử lý và phong tỏa toàn bộ đoạn tuyến để đảm bảo an toàn, triển khai công tác cứu hộ các xe gặp nạn.

W-z7288446750108_77781b1b945ffde516544a55e81be905.jpg
W-z7288449503683_b2e57dd15445caeb58f21cfdf7448452.jpg
Lực lượng chức năng có mặt xử lý sự cố, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải, xác nhận vụ việc và cho biết chưa ghi nhận thiệt hại về người.

“Vị trí sụt lún rộng khoảng 20–30m. Trước mắt, phường chỉ đạo lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân”, ông Thanh nói.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, cho hay Sở đã nắm được thông tin và đang tiến hành kiểm tra, xử lý.

Các tin khác

Chân Tử Đan hứng làn sóng tẩy chay

Bài đăng về vụ cháy kinh hoàng cụm chung cư ở Hong Kong, Trung Quốc của vợ Chân Tử Đan gây ra những hệ lụy lớn với danh tiếng nam diễn viên.

Hàng triệu gia đình thoát nỗi lo viện phí đè nặng

Từ năm 2026, người dân có thể được khám sức khỏe và sàng lọc bệnh miễn phí ít nhất một lần mỗi năm; đến năm 2030, nhiều dịch vụ khám chữa bệnh cơ bản sẽ không còn phải trả tiền.