Giải trí

Hồng Nhung, Thanh Lam nhận giải Sol vàng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Soobin là ca sĩ xuất sắc

Hồng Nhung, Thanh Lam nhận giải Sol vàng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Soobin là ca sĩ xuất sắc - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến (bìa phải) và ca sĩ Thanh Lam nhận giải Sol vàng hạng mục Album âm nhạc - Ảnh: THANH HIỆP

Tối 16-1, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2025, tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam, TP.HCM.

Đây là giải thưởng vinh danh các nhạc sĩ, nghệ sĩ có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình và đào tạo.

Năm nay ban tổ chức nhận được 250 tác phẩm dự thi của hội viên trên cả nước. Cụ thể, thể loại thanh nhạc có 205 tác phẩm (gồm 183 ca khúc, 20 ca khúc thiếu nhi, 3 ca khúc nghệ thuật); 

Thể loại khí nhạc có 27 tác phẩm (gồm 11 tác phẩm giao hưởng, 7 tác phẩm thính phòng, 9 tác phẩm hợp xướng); thể loại lý luận có 13 công trình gồm sách nghiên cứu, sách giáo trình, sách sưu tầm và các tập bài báo về âm nhạc; 4 chương trình biểu diễn.

Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Nguyễn Đức Trịnh cho biết trong năm 2025, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức bốn trại sáng tác, hai liên hoan âm nhạc lớn, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cho nhạc sĩ trong nước và nhạc sĩ quốc tế. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh nhấn mạnh trong năm qua các nhạc sĩ sáng tác nhiều ca khúc có giá trị, ca khúc hay dành tặng khán giả.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao hơn 80 giải thưởng ở các hạng mục. Đáng chú ý là các giải trong hạng mục giải Sol vàng, Sol bạc, tôn vinh những ca khúc có giá trị nghệ thuật cao, vinh danh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp phát triển nền âm nhạc Việt Nam.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Nguyễn Đức Trịnh phát biểu tại lễ trao giải - Ảnh: THANH HIỆP

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Giáng Son nhận giải Sol vàng hạng mục Live Concert - Ảnh: THANH HIỆP

Ở hạng mục MV, ban tổ chức trao giải Sol vàng cho ca sĩ Hồng Nhung với MV Tự hỏi. Giải thưởng Sol bạc thuộc về rapper Đen Vâu với MV Vị nhà.

Album Cuốn phim của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, ca sĩ Thanh Lam đoạt giải Sol vàng hạng mục Album âm nhạc. Còn giải Sol bạc trao cho nhạc sĩ Hoài An với album Hồn Việt.

Hạng mục Live Concert, giải Sol vàng thuộc về nhạc sĩ Giáng Son với Live Concert Giấc mơ Sol, giải Sol bạc với Live Concert Xoay tròn của ca sĩ Hoàng Dũng.

Hạng mục ca sĩ xuất sắc trao cho Soobin.

Hạng mục chương trình nghệ thuật chính luận, giải Sol vàng trao cho báo Nhân Dân với chương trình Tổ quốc trong tim. Chương trình Hẹn ước Bắc Nam của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội nhân dân Việt Nam đoạt giải Sol bạc.

Giải đặc biệt về chủ đề Hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc trao cho MV Vinh quang, ơi Việt Nam của nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí.

Trong tối 15 và 16-1, vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Tiếng hát Thính phòng 2025 diễn ra tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam.

Đây là lần đầu cuộc thi Tiếng hát Thính phòng được tổ chức, có 16 thí sinh xuất sắc nhất đến từ ba miền đất nước tranh tài.

Kết quả, hai giải nhất trao cho nghệ sĩ Bùi Huyền Trang và Trần Nguyễn Kim Ngân. Cùng đó là các giải nhì, giải ba và các giải thưởng phụ.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Ảnh 4.

Phó chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Trần Vương Thạch trao giải Sol bạc cho các nhạc sĩ, ca sĩ - Ảnh: THANH HIỆP

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Ảnh 5.

Nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí nhận giải đặc biệt của Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Ảnh: THANH HIỆP

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Ảnh 6.

Tiết mục dự thi trong khuôn khổ Tiếng hát Thính phòng 2025 - Ảnh: THANH HIỆP

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Ảnh 7.

Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Nguyễn Đức Trịnh trao giải nhất Tiếng hát Thính phòng cho hai nghệ sĩ - Ảnh: THANH HIỆP

Các tin khác

Việt Nam liên tục ghi bàn, cả MXH cùng nhau gọi tên một cầu thủ

Trận tứ kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE đã chứng kiến một kịch bản điên rồ với màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Trong đó, cái tên được người hâm mộ nhắc đến nhiều nhất chính là Đình Bắc - nhân tố thay người đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Khi sự sống bị rung lắc

Sau mười năm mất hút khỏi văn đàn, Nguyễn Ngọc Thuần bất ngờ trở lại với một tập bán tự truyện. Sách mỏng nhưng nén, xao lãng nhưng cô đọng, dẫn người đọc đi vào những cảnh huống hiện sinh ám ảnh và bi hài trong cái thế giới mà anh đã bị số phận ném vào. Tác giả gọi cái thế giới đó là nơi mà ta "không có một chọn lựa nào cả".