Sức khỏe - Đời sống

Hot nhất lúc này là "concert" của các chú bộ đội ở Bến Bạch Đằng: “Fan service” cỡ này ai làm lại!

Tóm tắt:
  • Công viên Bến Bạch Đằng thu hút hàng nghìn lượt khách cho Lễ chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.
  • Tối 15/4, người dân háo hức chờ buổi diễn tập bắn pháo, nhưng chỉ có phần luyện tập thông thường.
  • Các chú bộ đội sau đó biểu diễn văn nghệ trực tiếp, mang lại không khí vui tươi và xúc động cho mọi người.
  • Đoạn clip và hình ảnh được chia sẻ trên MXH, ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này.
  • Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với giọng hát và tinh thần thân thiện của các chú bộ đội.

Những ngày qua, Công viên Bến Bạch Đằng (Quận 1, TP.HCM) thu hút hàng nghìn lượt khách ghé đến check-in, xem diễn tập bắn pháo Lễ chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). 

Đặc biệt trong tối ngày 15/4, nhiều người dân có mặt từ sớm tại đây để đón chờ buổi luyện tập nghi thức bắn pháo lễ. Rất đông người dân và cả du khách đều háo hức, mong chờ màn diễn tập này bằng cách quay video, thậm chí livestream trực tiếp để lan toả thông tin về các hoạt động chào mừng đại lễ. 

Tuy nhiên khi đến nơi, phía ban tổ chức thông báo do thay đổi lịch nên không bắn đạn thật mà chỉ diễn tập như thường lệ. Điều này không khiến những ai có mặt cảm thấy tiếc nuối, thất vọng mà còn cho rằng đây là một điều may mắn bởi sau khi diễn tập, các chiến sĩ đã “mở concert”, biểu diễn văn nghệ cho tất cả mọi người cùng xem. Nhiều người cho rằng, đây chính là trải nghiệm đặc biệt, hạnh phúc và cũng xúc động nhất mà không phải ai cũng có được. 

Các chú bộ đội biểu diễn văn nghệ trực tiếp sau buổi diễn tập khiến ai có mặt đều cảm thấy phấn khởi, hào hứng (Nguồn: @is.kao)

Trên các nền tảng MXH, nhiều đoạn clip, hình ảnh được người dân ghi lại và đăng tải, hào hứng khoe khoảnh khắc được xem các chú bộ đội hát live các ca khúc cách mạng. Không đàn, không nhạc, họ hát chay ngay trên tiếng vỗ tay của mọi người đang có mặt tại Bến Bạch Đằng. Không những vậy, với những ca khúc quen thuộc, tất cả đều cùng hòa giọng, tạo nên một bầu không khí cực tự hào, đáng nhớ. 

Chưa kể, nhiều bạn trẻ còn sử dụng đèn flash ở điện thoại, rủ nhau cùng thắp sáng xung quanh để cổ vũ tinh thần cho các chú bộ đội. Chính vì vậy mà nhiều người vẫn gọi vui đây chính là “concert” tầm cỡ mà hiếm khi được trải nghiệm. Bên cạnh đó, ai nấy đều bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi các chú bộ đội ai cũng hát hay, thân thiện và dễ thương. 

Nhiều người gọi vui đây là buổi "concert cấp Quốc gia" khi tất cả cùng hát vang những ca khúc quen thuộc (Nguồn: @Lê Mộc Oanh)

Các chú bộ đội nhận nhiều sự ngưỡng mộ khi ai cũng sở hữu giọng hát hay, tính cách thân thiện, vui vẻ (Nguồn: @Nguyễn Thuỳ Vân)

Với những ai có trực tiếp có mặt, đây sẽ là những trải nghiệm không bao giờ quên (Nguồn: Phương Thảo, thao.dosy)

Một số bình luận của cộng đồng mạng: 

- “Sau khi diễn tập thấy người dân nán lại mãi không về nên các chú bộ đội biểu diễn văn nghệ trực tiếp luôn. Cảm xúc này nó lâng lâng, xao xuyến vô cùng, thật may mắn khi mình được trải nghiệm”. 

- “Khoảnh khắc tiếng hát của các chú bộ đội vang lên, kèm theo đó là tiếng vỗ tay, tiếng người dân hát cùng sao mà tự hào, hạnh phúc quá”. 

- “Các chú bộ đội giỏi thật. Ai hát cũng hay, ngưỡng mộ quá”. 

- “Thắng đời 1-0 khi đu được concert này đó nha. Được nghe các chú bộ đội hát live thì còn gì bằng”. 

- “Thì ra đây là định nghĩa của hoà bình. Đẹp thật, tự hào và ngưỡng mộ. Nhất định mình sẽ sắp xếp để tới xem diễn tập, ủng hộ tinh thần của mọi người”. 

- “Vui quá, ai được trải nghiệm chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Chúc mọi người nhiều sức khoẻ”.

Từ đầu tháng 4, Công viên Bến Bạch Đằng đã trở thành một địa điểm tham quan mới khi hàng chục khẩu pháo được xếp chễm trệ trên thảm đỏ với nòng súng hướng về phía mặt trời mọc. Mỗi khẩu đại bác nặng khoảng 4 tấn, được kéo từ Đồng Nai đến TP.HCM, sau đó đặt thẳng hàng dọc theo bờ sông Sài Gòn. 

Theo kế hoạch, các pháo thủ sẽ luyện tập nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bên cạnh các màn diễn tập vào buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, các buổi luyện tập nghi thức bắn pháo lễ vào tối thứ 3 và thứ 5 cũng đặc biệt thu hút đông đảo người dân và du khách.

Các tin khác

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam khóc nghẹn

Trước đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024, thí sinh Bùi Thùy Nhiên chia sẻ với PV Tiền Phong câu chuyện xúc động về người cha quá cố. Cô mang theo kỷ vật của cha đến cuộc thi như một lời nhắc nhở bản thân. Trần Minh Thu - cô gái đến từ Kon Tum - cũng kể câu chuyện đặc biệt về gia đình.

Hòa Minzy gặp sự cố

Hòa Minzy xin lỗi vì không thể tham gia phiên livestream cùng Đức Phúc và Erik. Ca sĩ đặt 3 chuyến bay khứ hồi nhưng kế hoạch đều bị đổ bể.

Cô gái Ninh Thuận giấu bố mẹ đi thi Hoa hậu Việt Nam

Nguyễn Thị Yến Vy sinh năm 2005 đến từ Ninh Thuận đang tham dự vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô cho biết đã giấu gia đình đăng ký dự thi. Yến Vy đang tích cực tập luyện, chuẩn bị cho đêm chung khảo toàn quốc.

Giá vàng đang tăng rất mạnh

Sáng nay (18/4), giá vàng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh tăng mạnh. Tuy nhiên, cùng loại vàng SJC là thương hiệu quốc gia nhưng giá bán ra lại khác nhau, thậm chí có doanh nghiệp niêm yết cao nhất lên tới 121 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng liên tục rao bán nợ xấu

Nhiều nhà băng liên tục rao bán nợ xấu hàng trăm tỷ đồng với tài sản đảm bảo là cổ phiếu, bất động sản... Chuyên gia cho rằng, nợ xấu tăng và còn nhiều thách thức trong xử lý.