
Những người biểu tình tập trung tại một cây cầu ở thủ đô Tehran, Iran ngày 29-12 để phản đối tình hình kinh tế - Ảnh: AFP
“Tôi đã yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ lắng nghe các yêu cầu chính đáng của người biểu tình thông qua việc đối thoại với đại diện của họ, để chính phủ có thể làm mọi thứ trong khả năng, nhằm giải quyết các vấn đề và hành xử một cách có trách nhiệm”, ông Pezeshkian nói trên truyền hình.
Cùng ngày 30-12, các cuộc biểu tình của sinh viên đã bùng phát tại nhiều trường đại học ở thủ đô Tehran, sau hàng loạt cuộc biểu tình của tiểu thương và người dân một ngày trước đó.
“Các cuộc biểu tình đã diễn ra ở các trường đại học Beheshti, Khajeh Nasir, Sharif, Amir Kabir, Đại học Khoa học - Văn hóa, và Đại học Khoa học - Công nghệ tại Tehran, cũng như tại Đại học Công nghệ Isfahan”, truyền thông Iran đưa tin.
Trước đó vào ngày 29-12, các cuộc biểu tình lớn nhất trong ba năm qua đã bùng phát tại Iran sau khi đồng nội tệ của nước này lao dốc xuống mức thấp kỷ lục so với USD, cùng sự kiện người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Mohammad Reza Farzin từ chức.
Các khu vực trung tâm của thủ đô Tehran trở thành tâm điểm đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh, theo tờ Wall Street Journal.
Theo ghi nhận tại hiện trường, lực lượng cảnh sát đã bắn hơi cay và sử dụng dùi cui để giải tán đám đông ở trung tâm thành phố. Các vụ biểu tình cũng nhanh chóng lan sang thành phố Mashhad ở đông bắc Iran.
Các cuộc biểu tình nổ ra trong bối cảnh đồng rial của Iran lao dốc kỷ lục, sau khi Mỹ và các đồng minh phương Tây gia tăng nhiều biện pháp trừng phạt và gây áp lực ngoại giao lên quốc gia này.
Tuy nhiên tình trạng đồng tiền mất giá không phải là thách thức duy nhất mà quốc gia này đang phải đối mặt. Lạm phát tại Iran đang ở mức khoảng 50%, liên tục thuộc nhóm cao nhất thế giới trong nhiều năm qua.
Ngoài ra, Iran cũng đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng, khi hầu hết các đập cung cấp nước cho thủ đô Tehran và nhiều thành phố khác gần như cạn kiệt.










