Thế giới

Israel thừa nhận bắn nhầm nhân viên y tế Palestine vì tưởng là chiến binh Hamas

Tóm tắt:
  • IDF thừa nhận nhầm lẫn dẫn đến cái chết của 15 nhân viên y tế và cứu hộ Palestine ở Dải Gaza.
  • Ngày 23/3, binh sĩ Israel nổ súng vào đoàn xe cứu thương và xe cứu hỏa.
  • Video cho thấy các xe cứu thương được đánh dấu rõ ràng và bật đèn khi bị bắn.
  • Một quan chức IDF cho biết binh sĩ đã nhầm lẫn nhân viên cứu hộ với chiến binh Hamas.
  • Liên Hợp Quốc và Hội Trăng lưỡi liềm đỏ yêu cầu điều tra độc lập về vụ việc.

Trước đó, ngày 23/3, một nhóm binh sĩ Israel gần Rafah đã nổ súng vào đoàn xe cứu thương của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine, một chiếc xe của Liên Hợp Quốc và một xe cứu hỏa của Lực lượng Phòng vệ dân sự Dải Gaza.

Vào thời điểm đó, IDF cho biết đoàn xe di chuyển trong bóng tối và tắt đèn.

Ngày 6/4, tờ New York Times (NYT) công bố một đoạn video quay bằng điện thoại di động cho thấy các xe cứu thương được đánh dấu rõ ràng và bật đèn pha, các nhân viên y tế mặc đồ phản quang khi bị bắn ở khu phố Tel Sultan của Rafah.

Theo NYT, một quan chức IDF nói với các nhà báo rằng những binh sĩ Israel đã "nhầm" những người cứu hộ là chiến binh Hamas. Quan chức này nói thêm rằng vụ việc "sẽ được xem xét kỹ lưỡng và sâu sắc".

Tám nhân viên của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ, sáu nhân viên Phòng vệ dân sự và một nhân viên Liên Hợp Quốc đã thiệt mạng trong vụ nổ súng. Người sống sót duy nhất, nhân viên cứu thương Palestine Munther Abed, cho biết anh đã nhìn thấy những người lính nổ súng vào đoàn xe ứng phó khẩn cấp được đánh dấu rõ ràng.

Israel thừa nhận bắn nhầm nhân viên y tế Palestine vì tưởng là chiến binh Hamas ảnh 1

Thi thể các nhân viên y tế thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel. (Ảnh: Anadolu)

Theo tờ Times of Israel, IDF đã phục kích trên đường lúc khoảng 4h sáng. Nửa giờ sau, một chiếc xe của Hamas đi ngang qua và đấu súng với lực lượng Israel. IDF đã loại bỏ một chiến binh và bắt giữ hai người khác.

Đến khoảng 6h, quân đội Israel phát hiện đoàn xe cứu thương và nổ súng. Một người điều khiển máy bay không người lái giám sát trước đó nói với họ rằng đoàn xe đang di chuyển theo "cách đáng ngờ", IDF cho biết.

Israel thừa nhận bắn nhầm nhân viên y tế Palestine vì tưởng là chiến binh Hamas ảnh 2

Hình ảnh cho thấy đoàn xe được đánh dấu và bật đèn sáng. (Ảnh chụp màn hình)

IDF cũng tiết lộ, ít nhất sáu nhân viên y tế thiệt mạng đã được các quan chức tình báo xác định là có liên quan đến Hamas. Tuy nhiên, thông tin chi tiết không được phía Israel công bố với lý do "không muốn chia sẻ thông tin mật".

Liên Hợp Quốc và Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine đã yêu cầu mở một cuộc điều tra độc lập về việc.

Tháng trước, Israel đã nối lại các cuộc không kích và hoạt động trên bộ chống lại Hamas ở Dải Gaza, sau khi các bên không thống nhất được về việc thực hiện giai đoạn thứ hai của lệnh ngừng bắn.

Các tin khác

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Hôm nay (8/4), khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có sương mù nhẹ, trời có mưa phùn, mưa nhỏ rải rác, ban ngày nhiều mây, ít mưa. Dự báo hình thái thời tiết này còn duy trì ở miền Bắc đến ngày 11/4. Từ 12/4, miền Bắc có thể đón không khí lạnh. Các khu vực khác trên cả nước hôm nay ít mưa, ngày nắng, riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Người trẻ nghiện mạng xã hội

Theo báo cáo “Cuộc sống số của người Việt Nam” (Digital life among Vietnamese) vừa được Q&Me phát hành, bạn trẻ trong nhóm tuổi từ 18-29 tuổi, đa phần (31%) dành 2-3 giờ mỗi ngày cho mạng xã hội, 20% sử dụng mạng xã hội trong 3-4 giờ mỗi ngày, 19% cho biết họ đang tiêu thụ các nội dung trên mạng xã hội trong hơn 5 tiếng mỗi ngày. Đáng chú ý, thời lượng dành cho các nền tảng truyền thông xã hội đặc biệt cao ở những người trong độ tuổi 20.

Miền Bắc tiếp tục mưa, có nơi mưa to

Hôm nay (7/4), miền Bắc, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to. Dự báo từ mai, trời giảm mưa, trưa chiều hửng nắng. Các nơi khác hôm nay ngày nắng, ít mưa, riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng diện rộng.

NSND Bành Bắc Hải qua đời

NSND Bành Bắc Hải qua đời lúc 4h15 sáng 5/4, sau nhiều năm chống chọi với bệnh ung thư. Ông được mệnh danh là "phù thủy âm thanh" trong làng điện ảnh, từng tham gia sản xuất phim "Đừng đốt", "Mùi cỏ cháy"...