
Teen Trường THPT Bùi Thị Xuân diện trang phục truyền thống đi "trẩy hội" - Ảnh: MAI TRÚC
Thầy trò Trường THPT Bùi Thị Xuân khai xuân với hoạt động tôn vinh di sản
Sáng 10-2, trong không gian rực rỡ sắc xuân của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, thầy và trò Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành) tất bật chuẩn bị cho lễ khai mạc hội xuân với chủ đề "Xuân rộn ràng - Sức trẻ ngập tràn".
Không chỉ là dịp để các bạn học sinh vui chơi, giải trí trước kỳ nghỉ, hội xuân năm nay còn mang đến không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc Tết Việt.


Tranh thủ đến thật sớm hoàn tất một số khâu chuẩn bị - Ảnh: MAI TRÚC

Hào hứng đợi khai mạc chương trình - Ảnh: MAI TRÚC
Tâm điểm của buổi lễ khai xuân gọi tên màn trình diễn trang phục 54 dân tộc Việt Nam.
Trên "sàn catwalk" học đường, những bộ trang phục truyền thống lần lượt xuất hiện qua phần trình diễn của các "người mẫu học trò" với thần thái tự tin, rạng rỡ.

Nữ sinh Bùi Thị Xuân tự tin, rạng rỡ - Ảnh: MAI TRÚC





Nhiều khoảnh khắc thần thái, tương tác duyên dáng - Ảnh: MAI TRÚC
Không chỉ khoe trang phục đẹp, chương trình còn khiến khán giả thích thú bởi những màn tương tác duyên dáng trên sân khấu.
Đặc biệt, sự góp mặt bất ngờ của các thầy cô trong trang phục truyền thống đã mang đến nhiều tiếng vỗ tay, tiếng cười, làm không khí buổi lễ càng thêm gần gũi và sôi nổi.

Bên cạnh các "người mẫu học trò", phần trình diễn còn có "secret" thầy cô thuộc Chi đoàn giáo viên - Ảnh: MAI TRÚC
Phát biểu tại lễ khai mạc, thầy Huỳnh Thanh Phú (Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân) chia sẻ mong muốn các hoạt động hội xuân sẽ mang lại cho teen những khoảnh khắc đáng nhớ, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh năng động, sáng tạo của học trò nhà trường trong những ngày đầu năm mới.
"Thầy mong rằng những khoảnh khắc đặc biệt này sẽ được các em lưu giữ và lan tỏa trên trang cá nhân của mình, để những giá trị đẹp đẽ, riêng biệt của học sinh Bùi Thị Xuân được bay xa hơn. Chúc các em có một trại xuân thật ý nghĩa, vui tươi và an lành", thầy nhắn nhủ.
Những "nghệ nhân học trò" cùng chung tay tạo nên Tết cổ truyền
Rời khu vực sân khấu chính, từng ngóc ngách trong khuôn viên trường đều như biến thành một "làng nghề" thu nhỏ.

Một góc nhiều màu sắc của ngày hội - Ảnh: MAI TRÚC


Cùng bạn bè lưu giữ khoảnh khắc kỷ niệm - Ảnh: MAI TRÚC
Hội xuân tiếp tục lan tỏa qua các nội dung thi trải rộng khắp sân trường. Trong tiếng nhạc acoustic du dương vang lên từ câu lạc bộ Sắc màu, teen hào hứng tham gia các phần thi như viết thư pháp, trang trí nón lá, mẹt Tết, cành mai - cành đào, bao lì xì và thiết kế gian hàng ẩm thực. Các hoạt động diễn ra song song, tạo nên không khí nhộn nhịp, rộn ràng xuyên suốt.








Các nội dung thi tài được teen nghiêm túc, tích cực hưởng ứng - Ảnh: MAI TRÚC
Gây ấn tượng mạnh nhất tại khu vực gian hàng là mô hình linh vật Ngọ vàng của tập thể lớp 11A12. Để có được sản phẩm 3D tinh xảo này, nhóm 6 bạn học sinh đã dành ra 2 tuần ròng rã, tận dụng khoảng thời gian sau giờ học - từ 17h đến 19h mỗi ngày - để hoàn thiện.

Phương Thanh (thứ ba từ trái qua) và nhóm bạn - Ảnh: MAI TRÚC
Bạn Phương Thanh (lớp 11A12) chia sẻ: "Từ ý tưởng ban đầu chỉ là một hình ảnh chú ngựa đơn giản trên biển hiệu gian hàng, nhóm mình đã quyết định phát triển thành sản phẩm 3D với mức độ hoàn thiện cao hơn.
Khó khăn lớn nhất có lẽ là khâu vận chuyển vì mô hình có kích thước lớn và khá cồng kềnh, nhưng nhìn thấy thành phẩm hoàn thiện, cả nhóm đều thấy xứng đáng".

Hai "ông chủ" của gian hàng 11A15 - Ảnh: MAI TRÚC






Không khí nấu nướng tất bật - Ảnh: MAI TRÚC
Khi nắng lên cao cũng là lúc các gian hàng ẩm thực bắt đầu đỏ lửa. Mùi thơm từ các món ăn truyền thống hòa quyện cùng tiếng mời gọi thực khách nồng nhiệt tạo nên một khung cảnh náo nhiệt như một phiên chợ Tết thực thụ.

Cô Tâm hóa thân "bà đồ" tặng chữ cho học trò - Ảnh: MAI TRÚC

Giáo viên nhà trường check-in góc thư pháp - Ảnh: MAI TRÚC
Ở một góc nhỏ, cô Nguyễn Thị Thanh Tâm (giáo viên Ngữ văn nhà trường) trong vai "bà đồ" say sưa bên những nét mực tàu, trao tặng những lời chúc may mắn cho học trò.

Minh Tú (bên phải) và Ka Thy - Ảnh: MAI TRÚC
Dạo một vòng quanh các gian hàng ẩm thực, bạn Minh Tú (lớp 12A16) chia sẻ: "Trước khi hội xuân diễn ra, mình và các bạn đã rất mong chờ được xem các tiết mục văn nghệ và thưởng thức các món ăn tại gian hàng, đặc biệt là món nem chua rán.
Tụi mình thực sự thấy rất vui. Đang là năm cuối cấp nên những khoảnh khắc cùng nhau đi dạo hội xuân, ăn uống và trò chuyện với bạn bè với mình đều là những kỷ niệm quý giá".
Một số hình ảnh sản phẩm do teen Bùi Thị Xuân thực hiện:

Nộp sản phẩm về phòng truyền thống để ban giám khảo chấm điểm - Ảnh: MAI TRÚC









Giáo dục văn hóa truyền thống hiện diện trong cách các bạn tỉ mẫn trang trí bao lì xì, nón lá, cành mai - cành đào - Ảnh: MAI TRÚC










