Sức khỏe - Đời sống

Khoe "chiến tích" con vẽ khắp tường resort, mẹ bỉm bị chỉ trích dữ dội: Lý do phía sau khiến ai nấy nghẹn lại

Tóm tắt:
  • Hành động của cậu bé vẽ lên tường resort ban đầu gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng.
  • Nhiều người chỉ trích bà mẹ vì không quản lý hành vi của con.
  • Mẹ cậu bé giải thích rằng con đang trong phổ tự kỷ và vẽ là cách thể hiện cảm xúc.
  • Bà mẹ đã xin lỗi và bồi thường cho resort, không có ý khoe khoang.
  • Sau khi hiểu rõ hoàn cảnh, cộng đồng mạng đã chuyển từ chỉ trích sang cảm thông.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước loạt hình ảnh do một bà mẹ trẻ chia sẻ, ghi lại "chiến tích" của con trai trong kỳ nghỉ dưỡng tại một resort nổi tiếng. Điều đáng nói là cậu bé không vẽ tranh trên giấy như thông thường mà lại dùng bút để vẽ khắp nơi: Từ tường, ghế đến đệm trong phòng resort.

Ban đầu, bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhưng không phải theo cách tích cực. Nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động này và không ngần ngại chỉ trích bà mẹ: "Sao lại cho con vẽ khắp nơi như vậy?", "Đây là tài sản của người khác, sao lại có thể tự nhiên phá hoại rồi đăng lên như một chiến tích?", "Trẻ con không sai, nhưng người lớn phải có ý thức hướng dẫn con"...

Sự phẫn nộ lan rộng, cho rằng bà mẹ đang thiếu trách nhiệm trong việc nuôi dạy con, đặc biệt là không biết giữ gìn tài sản nơi công cộng. Không ít người còn cho rằng hành động "tự hào khoe con vẽ lên tường" có thể khiến người khác học theo và gây ảnh hưởng đến những môi trường nghỉ dưỡng văn minh.

Khoe "chiến tích" con vẽ khắp tường resort, mẹ bỉm bị chỉ trích dữ dội: Lý do phía sau khiến ai nấy nghẹn lại - Ảnh 1.

Khoe "chiến tích" con vẽ khắp tường resort, mẹ bỉm bị chỉ trích dữ dội: Lý do phía sau khiến ai nấy nghẹn lại - Ảnh 2.

Khoe "chiến tích" con vẽ khắp tường resort, mẹ bỉm bị chỉ trích dữ dội: Lý do phía sau khiến ai nấy nghẹn lại - Ảnh 3.

Tuy nhiên, mọi chuyện bất ngờ thay đổi khi người mẹ lên tiếng giải thích lý do đằng sau những hình ảnh tưởng chừng "vô tâm" ấy.

"Con mình năm nay 5 tuổi, là một em bé đang trong phổ tự kỷ. Con không thể giao tiếp hay thể hiện cảm xúc như những bạn nhỏ khác. Vẽ là một trong số ít cách con thể hiện bản thân. Nhưng con lại không chọn giấy, mà thường tìm đến những bề mặt rộng, lạ mắt – như tường, ghế hay đệm. Mình hoàn toàn nhận thức được rằng hành vi này là không phù hợp.

Ngay sau khi phát hiện, mình đã lập tức xin lỗi phía resort và bồi thường mọi thiệt hại. Việc mình đăng ảnh không phải để khoe khoang hay coi đó là điều đáng tự hào, mà đơn giản chỉ là muốn lưu giữ một khoảnh khắc trong hành trình đặc biệt cùng con.

Mình không ngờ rằng lại gây ra hiểu lầm và làm nhiều người bức xúc. Dạy một đứa trẻ đặc biệt là một hành trình dài, gian nan và không hề dễ dàng. Mình đang cố gắng mỗi ngày. Mong mọi người có thể thấu hiểu và cảm thông", mẹ bỉm tâm sự.

Khoe "chiến tích" con vẽ khắp tường resort, mẹ bỉm bị chỉ trích dữ dội: Lý do phía sau khiến ai nấy nghẹn lại - Ảnh 4.

Chỉ sau vài giờ chia sẻ, bài viết đính chính của người mẹ đã nhận được sự đồng cảm và chia sẻ từ đông đảo cộng đồng mạng. Những lời chỉ trích dần nhường chỗ cho sự cảm thông.

- Làm mẹ đã khó, làm mẹ của một em bé đặc biệt còn khó gấp trăm lần. Mình xin lỗi vì lúc đầu đã hiểu sai.

- Đọc đến đoạn bé nằm trong phổ tự kỷ mà nghẹn. Mình cũng có con trong diện đặc biệt, hiểu cảm giác đó. Mong mẹ và bé luôn mạnh khỏe, vững vàng.

- Điều quan trọng là người mẹ đã nhận lỗi, chịu trách nhiệm, và vẫn giữ được tình yêu thương dành cho con. Đó mới là điều quý giá.

Phía sau mấy nét vẽ ấy, là cả một hành trình dài, có mệt, có khóc, có những lúc bất lực, nhưng cũng đầy yêu thương và nỗ lực. Là người mẹ đang cố gắng từng ngày để con hòa nhập với thế giới, để con được là chính mình theo cách riêng. Và đôi khi, chỉ cần con chịu vẽ, chịu tương tác, dù là theo cách "khác thường" thì cũng đã là một niềm vui lớn rồi.

Các tin khác

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam khóc nghẹn

Trước đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024, thí sinh Bùi Thùy Nhiên chia sẻ với PV Tiền Phong câu chuyện xúc động về người cha quá cố. Cô mang theo kỷ vật của cha đến cuộc thi như một lời nhắc nhở bản thân. Trần Minh Thu - cô gái đến từ Kon Tum - cũng kể câu chuyện đặc biệt về gia đình.

Hòa Minzy gặp sự cố

Hòa Minzy xin lỗi vì không thể tham gia phiên livestream cùng Đức Phúc và Erik. Ca sĩ đặt 3 chuyến bay khứ hồi nhưng kế hoạch đều bị đổ bể.

Cô gái Ninh Thuận giấu bố mẹ đi thi Hoa hậu Việt Nam

Nguyễn Thị Yến Vy sinh năm 2005 đến từ Ninh Thuận đang tham dự vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô cho biết đã giấu gia đình đăng ký dự thi. Yến Vy đang tích cực tập luyện, chuẩn bị cho đêm chung khảo toàn quốc.