*Chia sẻ của Hiểu Minh (30 tuổi, ở Tân Cương, Trung Quốc) được đăng tải trên nền tảng Xiaohongshu gây chú ý.
Tôi từng nghĩ, trước tuổi 30, đàn ông chỉ cần một thứ: tiền. Có tiền thì có nhà, có nhà thì có gia đình, cuộc đời tự khắc ổn định. Nhưng sau hơn 10 năm đi làm, chứng kiến đủ kiểu người, từ bạn bè cùng trang lứa đến những người trẻ hơn mình thì tôi mới nhận ra: tiền bạc và nhà cửa quan trọng thật, nhưng không phải là nền móng đầu tiên.
Có những người đàn ông kiếm được tiền khá sớm, nhưng cuộc sống vẫn rối ren, các mối quan hệ chồng chéo, tinh thần lúc nào cũng bất an. Ngược lại, có những người chưa dư dả, vẫn ở trọ, nhưng họ sống rất vững, không hoảng loạn trước tương lai. Nhìn lại, tôi thấy điểm khác biệt nằm ở ba thứ sau, những thứ mà theo tôi, một người đàn ông độc thân nên có trước tuổi 30.
Ảnh minh họa.
1. Khả năng tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình
Điều đầu tiên không phải là mức lương bao nhiêu, mà là thái độ với cuộc sống. Một người đàn ông trưởng thành là người hiểu rằng không ai nợ mình điều gì. Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho gia đình, cho xã hội hay cho vận may. Khi thất bại, anh ta nhìn thẳng vào vấn đề, tìm cách sửa sai thay vì tìm người gánh hộ.
Trước tuổi 30, nếu một người đàn ông chưa học được cách tự chịu trách nhiệm, thì dù có tiền hay có nhà, cuộc sống của anh ta vẫn rất mong manh. Chỉ cần một biến cố, mất việc, chia tay, làm ăn thua lỗ là dễ rơi vào trạng thái chán nản, cay cú hoặc buông xuôi.
Tôi từng gặp những người đàn ông không giàu, nhưng họ rất “đáng tin”. Vì khi họ nói sẽ làm, họ làm. Khi họ sai, họ nhận. Khi họ chưa có, họ không viện cớ, mà âm thầm tìm cách đi tiếp. Đó là thứ tạo nên bản lĩnh, không phải số dư tài khoản.
2. Kỷ luật sống, kể cả khi không ai nhìn thấy
Nhiều người nghĩ kỷ luật là dậy sớm, tập gym hay đọc sách. Thực ra, kỷ luật quan trọng nhất là cách một người đàn ông sống khi không có ai giám sát. Anh ta có giữ lời hứa với chính mình không? Có kiểm soát được cảm xúc, ham muốn, sự lười biếng của bản thân không?
Trước tuổi 30, nếu một người đàn ông quen sống buông thả, tiêu xài theo cảm hứng, làm việc theo hứng, yêu đương cũng theo hứng, thì sau này rất khó xây dựng được một cuộc sống ổn định. Tiền có thể đến rồi đi, nhưng kỷ luật thì ở lại.
Tôi nhận ra, những người đàn ông sống có kỷ luật thường không ồn ào. Họ không khoe kế hoạch, không nói quá nhiều về tham vọng. Nhưng từng ngày, họ tích lũy: kỹ năng, mối quan hệ, sức khỏe và uy tín cá nhân. Khi cơ hội đến, họ đủ nền tảng để nắm lấy.
Ảnh minh họa.
3. Một giá trị sống rõ ràng, không chạy theo so sánh
Điều cuối cùng, và cũng là thứ khiến nhiều đàn ông mệt mỏi nhất, chính là sống trong so sánh. Thấy bạn bè mua nhà thì sốt ruột, thấy người khác lấy vợ sớm thì hoang mang, thấy ai đó thành công thì nghi ngờ con đường mình đang đi.
Theo tôi, trước tuổi 30, một người đàn ông nhất định phải hiểu mình đang sống vì điều gì. Không phải câu trả lời cao siêu, mà chỉ cần đủ rõ: mình ưu tiên sự nghiệp hay gia đình trước, chấp nhận đánh đổi điều gì, và đâu là giới hạn không được vượt qua.
Khi có giá trị sống riêng, đàn ông sẽ không dễ bị cuốn theo áp lực bên ngoài. Anh ta có thể chậm hơn người khác, nhưng không thấy mình kém cỏi. Có thể độc thân lâu hơn, nhưng không vội vàng bước vào một mối quan hệ chỉ để “cho kịp tuổi”.
Ở tuổi này, tôi thấy một người đàn ông đáng nể không phải là người có tất cả trước 30, mà là người biết mình đang đi đâu, sống có trách nhiệm, có kỷ luật và không lạc hướng giữa những so sánh vô tận.
Ảnh minh họa.
Tiền bạc và nhà lầu rồi sẽ đến, sớm hay muộn còn tùy người. Nhưng nếu trước 30, một người đàn ông xây được ba thứ này, thì dù cuộc đời có rẽ sang hướng nào, anh ta cũng không dễ đổ vỡ.





