
Học trò Trường THCS Tăng Nhơn Phú B tìm hiểu và trải nghiệm đàn T’rưng - Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Trải nghiệm đa dạng văn hóa dân tộc
Tại nội dung này, Trường THCS Tăng Nhơn Phú B cho học sinh khám phá 5 trạm trải nghiệm. Ở trạm văn hóa dân tộc Ba Na và Gia Rai - đàn T’rưng, chúng mình thử chơi và đánh các bài đơn giản trên cây đàn được làm từ cây trúc, tạo ra âm thanh rất vui tai luôn. Không những thế, chúng mình còn được nghe kể về cấu trúc và ý nghĩa của đàn T’rưng.

Trạm văn hóa dân tộc Ba Na và Gia Rai - đàn T’rưng - Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Đến trạm thứ hai, chúng mình được nghe về điều kỳ diệu của đàn đá, âm vang tạo ra từ các phím đá khác nhau. Thật thích làm sao khi chúng mình được nghe và hướng dẫn cách đánh bài Happy Birthday bằng đàn đá đấy!

Phóng viên nhí An Nhi (giữa) khám phá đàn đá - Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Trạm thứ ba mở ra với trò chơi nhìn hình và đoán tên trang phục truyền thống các dân tộc. Mỗi câu trả lời đúng, chúng mình được thưởng 2 viên kẹo và bonus kiến thức về trang phục ấy nữa.
Ghé 3 trạm đầu tiên, chúng mình háo hức lắm rồi. Chạy đến trạm thứ tư, chúng mình nghe tiếng rầm rập nhảy sạp - nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc vùng Tây Bắc. Các bạn ùa vào chơi rất đông. Mình rất thích nghe tiếng các cây gậy đều đều tạo ra âm thanh nhịp nhàng.

Các bạn hào hứng chơi nhảy sạp - Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Đến trạm cuối cùng, mình được thưởng thức vị ngọt đường thốt nốt của dân tộc Khmer. Vị ngọt thanh thanh hơi khét nhẹ kết hợp cùng lời kể cách tạo ra đường thốt nốt khiến mình thấy đường thốt nốt càng thêm ngon.
Vui học cùng tiếng Anh - So Easy
Tiếp nối hưởng ứng từ các bạn, vừa qua, sân trường lại rộn vang với chủ đề “Vui học Tiếng Anh - So easy”.
Ở trạm “Từ đồng nghĩa - Từ trái nghĩa”, các bạn bốc thăm các từ vựng tiếng Anh và nói một từ đồng nghĩa hay trái nghĩa với từ đó.
Tiếng vỗ tay, tiếng cười rộn ràng khi bạn bè trả lời đúng những lá thăm khó nhằn làm cho sân trường rộn vang. Cũng nhờ thế, trạm càng thu hút các bạn khác đến chơi thử.

Sân trường sôi động với những thử thách tiếng Anh - Ảnh: MAI KHÔI
Trong khi đó, trạm “Ghép từ” giữ chân chúng mình hơi lâu một xíu. Mỗi lá thăm chứa đầy chữ cái lộn xộn lại có sức hút rất lớn. Chúng mình cứ tụm hai, tụm ba có khi tụm bốn dí vô nhau tờ giấy màu hồng đầy chữ mà suy nghĩ. Rồi cuối cùng lại òa lên đáp án. Cả bọn hớn hở chạy lại báo đáp án, nhận mấy viên kẹo mà vui ơi là vui.

Poster sáng tạo khiến các bạn thích thú - Ảnh: MAI KHÔI
Trạm “Nhìn hình đoán chữ” chúng mình dễ lấy quà nha! Các bức tranh, bức hình ngộ nghĩnh được show ra, mắt chúng mình sáng lên, đầu “nhảy số” lia lịa, rồi có ngay đáp án để nhận kẹo.
Còn trạm “Đọc miêu tả đoán chữ” nghe khó nhưng… khó thiệt khi có đoạn dễ, lúc xuất hiện đoạn khó. Hễ đoạn nào khó quá, các bạn xúm vô làm nhóm. Các bạn dịch từng câu, từng chữ tuy căng thẳng nhưng siêu kích thích. Dịch xong lại vắt óc đoán đi đoán lại từ vựng. Bạn nào đưa ra đáp án đúng là siêu oách luôn.

“Khui trúng secret” gì đây? - Ảnh: MAI KHÔI
Bạn Nguyễn Xuân Hiếu (lớp 8/8) chia sẻ bạn đã quá quen thuộc với 5 trạm trò chơi. Tuy nhiên, mỗi lần trường tổ chức hoạt động, bạn không “bắt bài” được có gì trong đó. Vì thế, các bạn thường gọi vui khám phá các trạm như “khui trạm secret”.
Sắp tới, trường sẽ tổ chức chủ đề nào vào giờ chơi, các trạm có gì…? Ôi, nghĩ đến đó thôi chúng mình đã nôn nao chờ đợi từng ngày được đến trường rồi.
Sẽ có thêm nhiều giờ chơi trải nghiệm thú vị cho học trò Trường THCS Tăng Nhơn Phú B
Đây là năm thứ 3 trường tổ chức hoạt động giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo. Tuy nhiên năm nay, trường dự định sẽ tổ chức đều đặn hàng tháng với những chủ đề khác nhau.
Sắp tới, các bạn sẽ được trải nghiệm sân chơi khoa học kỹ thuật với nhiều mô hình STEM, trải nghiệm lễ hội mùa xuân của các dân tộc…
Trước khi tổ chức hoạt động, cô và các bạn trong Ban chỉ huy Liên đội cùng đưa ra ý tưởng, thống nhất kế hoạch. Sau đó, tùy nội dung mà hoạt động sẽ phối hợp với các CLB, đội nhóm của trường như CLB Chỉ huy Đội, CLB Truyền thông măng non, CLB Âm nhạc… hoặc nhờ thầy cô bộ môn hỗ trợ.
Qua hoạt động, trường mong muốn các bạn có được giờ ra chơi tươi vui, rộn rã cũng như góp phần xây dựng trường học hạnh phúc. Đồng thời, khi tham gia tổ chức hoạt động, phong trào của trường, các bạn chỉ huy Đội có thêm sân chơi để rèn luyện kỹ năng và trưởng thành.
Cô Nguyễn Lê Hồng Cẩm (Tổng phụ trách Đội Trường THCS Tăng Nhơn Phú B, TP.HCM)
Bạn bè comment nè!
* Mình thật sự bất ngờ về sự sáng tạo từ các trạm. Mỗi trạm đều có ấn tượng khác nhau khiến mình đi từ tò mò, hào hứng đến phấn khởi. Chính vì thế, mình yêu thích các hoạt động giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo của trường.
Bạn Dương Nguyễn Song Yến (lớp 8A1 Trường THCS Tăng Nhơn Phú B,TP.HCM)
* Giờ chơi của trường không chỉ là khoảng thời gian thư giãn, vui chơi mà còn giúp mình và các bạn trải nghiệm những điều tuyệt vời, được học tập và nạp thêm nhiều kiến thức bổ ích.
Bạn Lê Nguyễn Hoàng Khang (lớp 9A1 Trường THCS Tăng Nhơn Phú B, TP.HCM)
LÊ VI - Phóng viên nhí LÝ AN NHI (lớp 9/8 Trường THCS Tăng Nhơn Phú B, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM)






