Giáo dục

Lại xôn xao suất ăn bán trú lèo tèo ở Đà Nẵng, lãnh đạo quận tức tốc kiểm tra

Tóm tắt:
  • Lãnh đạo quận Hải Châu và Phòng Giáo dục kiểm tra bữa ăn sau khi phản ánh từ phụ huynh trên mạng xã hội.
  • Tài khoản ẩn danh chia sẻ hình ảnh suất ăn tại Trường tiểu học Phù Đổng, gây tranh cãi về chất lượng.
  • Hiệu trưởng Trường Phù Đổng cho biết không thể xác định rõ nguồn gốc hình ảnh nhưng thực đơn có trùng khớp.
  • Chi phí suất ăn hàng ngày là 31.000 đồng, trong đó 22.000 đồng dành cho món chính và 6.000 đồng cho bữa xế.
  • Quận đang điều tra thông tin phản ánh và sẽ xử lý nếu phát hiện sai sót từ trường hoặc yêu cầu xin lỗi nếu thông tin không chính xác.

Ngày 14/4, một tài khoản ẩn danh trên hội phụ huynh học sinh Đà Nẵng chia sẻ về suất ăn bán trú nơi con học, được cho là Trường tiểu học Phù Đổng, quận Hải Châu.

Tài khoản này viết: "Tôi xin chia sẻ vài hình ảnh bữa cơm con tôi! Hiện cháu đang học tại trường PĐ - quận Hải Châu - TP Đà Nẵng. Thời gian qua tôi luôn theo dõi bữa cơm của con tại trường. Đến giờ ăn tôi rất muốn vào xem các cháu ăn uống như thế nào nhưng giờ đó phụ huynh không được ra vào tự do, cổng được kiểm soát nghiêm ngặt...".

Kèm bài đăng là hình ảnh được cho là bữa cơm ở trường. Dư luận đã xôn xao trước bài đăng, nhiều ý kiến cho rằng suất cơm lèo tèo, chưa thấy 'thịt ở đâu?'.

z6504081321184_2d173f1be5c81dca4162b58a29aa3412.jpg
Bài đăng ẩn danh phản ánh. Ảnh: Chụp màn hình

Bà Trương Thị Nhã Trúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phù Đổng cho biết không chắc hình ảnh trong bài đăng là chụp tại trường vì nhiều nơi dùng khay ăn và khăn trải bàn giống nhau. 

Đối chiếu với thực đơn các tháng, bà Trúc xác nhận món đậu bắp nhồi tôm, canh khoai tây cà rốt nấu thịt bò xay, tráng miệng chuối trong bài đăng có trùng thực đơn trong 1 ngày của tháng 10/2024. Các món khác trong ảnh cũng có trùng nhưng chưa thể xác định là của trường.

Nói về suất ăn bị chê "nghèo nàn", bà Trúc giải thích: "Thịt bò là loại xay, định lượng 1 lạng chia cho 10 suất, múc ra có thể không đều, có em nhiều, em ít. Học sinh cũng có thể đã ăn trước khi chụp hình. Trái cây như nửa quả chuối, một miếng dưa hấu… là đúng suất. Với 22.000 đồng, để có đủ cơm, canh, món chính, món phụ và trái cây là rất khó nên các cô phải cân đối kỹ".

Bà Trúc cho biết thêm, tiền ăn bán trú tại trường mỗi ngày là 31.000 đồng/học sinh, gồm 3.000 đồng phụ phí (gas, điện, nước, giấy vệ sinh…), còn lại 28.000 đồng cho suất ăn chính và xế. Trường chia 22.000 đồng cho bữa chính, 6.000 đồng bữa xế. Các món được cân đối trong khung giá này.

z6504114591230_70a8633972e801b515b99ad7d7e0f82f.jpg
Ông Trương Thanh Dũng (bìa trái) cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục đi kiểm tra sau khi nhận thông tin. Ảnh: T.H

Trao đổi với PV, ông Trương Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết, trong sáng cùng ngày, ngay sau khi nắm được thông tin, ông đã cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục đến Trường Tiểu học Phù Đổng kiểm tra. 

Theo ông Dũng, suất ăn đăng tải đã cũ, không rõ mục đích của bài đăng là gì. Qua kiểm tra thực tế chất lượng bữa ăn vẫn đạt chuẩn theo thực đơn. 

Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết thêm, việc kiểm tra các bữa ăn lâu nay được quận thực hiện thường xuyên. Sắp tới quận sẽ kiểm tra bất ngờ tất cả các trường để xem chất lượng bữa ăn của học sinh.

Trước việc thời gian qua xuất hiện các bài đăng ẩn danh phản ánh về suất cơm lèo tèo trên địa bàn, ông Dũng cho biết, quận đang làm văn bản gửi Phòng An ninh mạng (Công an TP Đà Nẵng) đề nghị vào cuộc điều tra. Nếu phát hiện trường sai thì sẽ kiểm điểm kỷ luật ngay. Còn trường hợp người phản ánh không chính xác, vì mục đích cá nhân thì sẽ đề nghị phải là xin lỗi công khai vì thông tin này ảnh hưởng uy tín cả một trường, làm cho phụ huynh lo lắng. 

Trước đó, VietNamNet đưa tin, ngày 8/4, trên các hội nhóm phụ huynh ở Đà Nẵng, lan truyền bài đăng ẩn danh về suất ăn bán trú được cho là của Trường Tiểu học Núi Thành, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng lèo tèo vài lát thức ăn.

Trước hình ảnh phản ánh về suất cơm bán trú lèo tèo vài lát thức ăn, lãnh đạo Trường Tiểu học Núi Thành khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Các tin khác

"Địa đạo" có thể tranh giải Oscar, đừng vội phì cười!

"Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" thuộc hàng phim bom tấn của nước ta. Sau 14 ngày công chiếu, phim thu hơn 127 tỷ đồng. So với phim Trấn Thành còn thua mấy bậc nhưng với phim truyền thống nước nhà, đây là con số không tưởng. Điều đó cho thấy, với khán giả thì phim cách mạng hay phim nào, miễn là hay, là thật, là hấp dẫn quyến rũ người ta.

iPhone không tăng giá

Apple vừa trải qua những ngày cuối tuần "thở phào" nhẹ nhõm sau khi nhận được một sự nhượng bộ quan trọng và có phần bất ngờ từ chính phủ Mỹ.

Tin xem nhiều