Xã Hội

Lật tàu du lịch ở Quảng Ninh, 35 người chết: Vì sao không dùng trực thăng cứu hộ?

Chiều 20/7, tại hội nghị thông tin báo chí về vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh giải đáp thắc mắc về việc không điều động máy bay trực thăng tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Đại diện UBND tỉnh cho biết, sau khi phân tích tình hình thực tế, phương án sử dụng trực thăng được loại trừ bởi không mang lại hiệu quả cứu hộ tối ưu.

Tàu Vịnh Xanh 58 lật úp trên vịnh Hạ Long khiến 35 người thiệt mạng.

Tàu Vịnh Xanh 58 lật úp trên vịnh Hạ Long khiến 35 người thiệt mạng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công, hiện trường vụ tai nạn chỉ cách đất liền khoảng 15 đến 20 phút di chuyển bằng đường thủy, thời gian tiếp cận ngắn và thuận lợi cho lực lượng cứu hộ bằng tàu thuyền.

Ngoài ra, khu vực tàu chìm hoàn toàn không có bãi đáp hoặc địa điểm phù hợp cho trực thăng hoạt động. Việc đưa trực thăng vào hiện trường trong điều kiện thời tiết xấu tiềm ẩn thêm rủi ro, có thể phát sinh tình huống nguy hiểm không lường trước. Do đó, tỉnh quyết định tập trung nguồn lực cứu hộ bằng phương tiện đường biển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công.

Cũng tại buổi họp báo, Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã thông tin về công tác tìm kiếm cứu nạn.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo lãnh đạo Bộ Tư lệnh quân khu triển khai các phương án.

Đến tối 19/7, các cơ quan đã huy động 1.000 người, trên 100 phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn. Trong đó động viên vận động hơn 500 ngư dân thông thạo các luồng lạch tham gia công tác tìm kiếm các nạn nhân, trục vớt tàu bị nạn.

"Hiện nay, Sở chỉ huy tiếp tục chỉ đạo lực lượng tìm kiếm, tranh thủ giờ vàng tìm kiếm các nạn nhân. Theo dự báo, cơn bão số 3 (bão Wipha) đã vào Biển Đông, nếu bão vào thì buộc phải dừng công tác tìm kiếm. Từ giờ tới tối nay, lực lượng chức năng tiếp tục tích cực triển khai các phương án hy vọng tìm kiếm được những nạn nhân còn mất tích", Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh nói.

Tàu Vịnh Xanh 58 được trục vớt lên khỏi mặt nước lúc rạng sáng 20/7.

Tàu Vịnh Xanh 58 được trục vớt lên khỏi mặt nước lúc rạng sáng 20/7.

Trước đó, vụ tai nạn chìm tàu xảy ra vào trưa 19/7, khi tàu du lịch Vịnh Xanh 58, biển kiểm soát QN-7105, chở 49 người gồm 46 du khách và 3 thuyền viên, rời cảng từ 12h55, tham quan các điểm nổi tiếng trên tuyến 2 vịnh Hạ Long.

Tàu do ông Đ.V.T. (trú tại phường Hà An, Quảng Ninh) làm chủ. Đến khoảng 13h30, tàu gặp giông lốc bất ngờ. 14h05 tàu hoàn toàn mất tín hiệu GPS.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tìm thấy 45 trong tổng số 49 người trên tàu, trong đó 35 người thiệt mạng và 10 người sống sót. Hiện còn 4 người mất tích.

Các tin khác

Khán giả chưa chịu buông tha cho Jack

Chuyên gia đánh giá cuộc họp báo của Jack là “sự kiện lạ hiếm có trong showbiz Việt”. Giọng ca "Thiên lý ơi" chủ động mở lời sau 4-5 năm im lặng nhưng lại gây phản ứng ngược. Khi ồn ào bị khơi lại, cảm xúc khán giả bị kéo theo và hệ lụy là dư luận chưa buông tha cho nam ca sĩ.

Người đàn ông định chuyển khoản 230 triệu đồng sau khi nhận tin nhắn Zalo, công an xã liền mời lên làm việc

Công an xã Chi Lăng đã mời ông T đến trụ sở để xác minh, lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời tuyên truyền, giải thích về các thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng trên không gian mạng và đề nghị ông T không tiếp tục thực hiện các yêu cầu của các đối tượng.

Lần đầu đặt chân đến SUPER GT tại Sepang: Mãn nhãn với dàn xe nét căng và những pha drift đầy mê hoặc!

Đặt chân đến SUPER GT tại Sepang, bạn không chỉ nghe thấy tiếng động cơ mà cảm nhận được nó. Âm thanh động cơ không chỉ vang lên, mà gầm rú như muốn xuyên qua lồng ngực, lan từ mặt đường đến từng thớ cơ. Đó là tiếng gào của tốc độ, là bản giao hưởng khiến người xem phấn khích.