Video 3 bàn thắng của Man City trước Bournemouth

Khoảnh khắc hụt hẫng của "King Kev"
Chỉ cách khung thành trống chưa đầy 5 mét, De Bruyne có cơ hội vàng để khép lại hành trình huy hoàng cùng Man City bằng một bàn thắng trong mơ trước người hâm mộ. Thế nhưng, pha dứt điểm đi vào… lịch sử vì độ “khó tin” lại biến thành nỗi tiếc nuối. Trong hơn 420 trận cống hiến, anh luôn là người chia cắt hàng phòng ngự đối thủ bằng những đường chuyền thiên tài, nhưng lần này, cái kết đã không hoàn hảo như mọi người kỳ vọng.

Bản thân De Bruyne cũng không tin vào pha bỏ lỡ không tưởng
Dù vẫn có những pha bóng đậm chất De Bruyne – từ quả tạt cánh phải chuẩn xác, đường chọc khe cho Haaland đến cú sút phạt khiến hàng thủ Bournemouth vất vả – tất cả chỉ dừng lại ở… nỗ lực. Và khi anh rời sân giữa hiệp hai, sân Etihad bùng lên tiếng vỗ tay tri ân cho một huyền thoại sắp nói lời chia tay.
Marmoush tỏa sáng, Man City giữ vững cuộc đua top 4
Trong khi De Bruyne lỡ hẹn với bàn thắng, chính Omar Marmoush là người mở khóa thế trận bằng siêu phẩm từ khoảng cách 30 mét – cú sút đưa bóng lượn lên rồi đột ngột rơi xuống, đập cột và bay thẳng vào góc lưới, khiến toàn bộ Etihad ngỡ ngàng vỗ tay. Với bàn thắng này, Marmoush tiếp tục khẳng định cái duyên tại “thánh địa” Etihad – nơi anh ghi toàn bộ bàn tại Premier League mùa này.
Bernardo Silva nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp đẹp mắt cùng Ilkay Gundogan, trước khi Nico González ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 89. Dù Daniel Jebbison gỡ lại một bàn cho Bournemouth, chiến thắng vẫn thuộc về đội chủ nhà – trong một ngày mà Man City suýt “đứng tim” bởi thế trận tấn công sắc nét của đối thủ.
Marmoush tỏa sáng, giúp Man City giành chiến thắng
Bản lĩnh "The Citizens"
City kết thúc trận với chỉ 10 người trên sân sau khi Mateo Kovacic bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi với Evanilson. Phía Bournemouth cũng nhận một thẻ đỏ cho Lewis Cook sau pha vào bóng ác ý với Nico. Nhưng dù thiếu người, City vẫn thể hiện bản lĩnh – một phần nhờ sự trở lại đầy tích cực của Rodri sau chấn thương dài hạn.
Chiến thắng này giúp đoàn quân của Pep Guardiola tiến sát tấm vé dự Champions League – họ chỉ cần 1 điểm ở trận gặp Fulham cuối tuần là đủ để bảo toàn vị trí trong top 4. Điều này từng là bất khả thi hồi đầu mùa, khi City rơi vào khủng hoảng phong độ.
Các fan Man City gọi De Bruyne là "King Kev"
Một đêm Etihad đậm màu hồi ức
Dù ngoài sân, Bruce Springsteen biểu diễn sôi động, hàng nghìn người vẫn đổ về Etihad – nơi không chỉ có bóng đá mà còn là lễ tri ân De Bruyne. Biển biểu ngữ “King Kev” phủ kín khán đài, tiếng hát “Oh Kevin De Bruyne” vang vọng, những chiếc áo số 17 phủ kín các con phố dẫn vào sân – tất cả tạo nên một đêm không thể nào quên.
De Bruyne – người đã đem về cho Man City 6 chức vô địch Premier League và một cúp Champions League – giờ đã có bức tranh khảm và con đường mang tên mình trong khu huấn luyện đội bóng. Và dù anh không ghi bàn, đêm đó vẫn là của anh – một người hùng trong lòng người hâm mộ, một biểu tượng của một kỷ nguyên rực rỡ.