Chỉ còn lại hố sâu tuyệt vọng
Chiều tối 23.11, sau hành trình hơn 3 giờ đồng hồ vượt qua những cung đường đèo, PV Báo Thanh Niên mới tiếp cận được khu vực xã Sơn Hòa, một xã miền núi của Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk).
Nơi đây, nằm ở đầu nguồn sông Ba Hạ, đã phải hứng chịu sức tàn phá khủng khiếp của cơn lũ lịch sử, nhiều ngôi nhà bị sập hoàn toàn, đẩy người dân vào cảnh trắng tay và tuyệt vọng.

Cơn lũ đã rút mấy ngày, nhưng đã để lại cảnh tượng đổ nát khủng khiếp
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN




Giữa đêm đen, những gì còn lại chỉ là đổ nát. Cùng với đó là một ký ức về một đêm mưa lũ kinh hoàng mà có lẽ suốt cuộc đời những người dân ở Sơn Hòa cũng không thể quên
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Dọc theo con đường Trần Phú (thôn Trung Hòa), khung cảnh hiện ra chỉ là một chuỗi dài đổ nát. Hàng loạt ngôi nhà đã bị lũ dữ phá sập hoàn toàn. Trong cảnh tối đen như mực khi màn đêm buông xuống, không một bóng người qua lại. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên những tàn tích vừa trải qua thảm họa.
Giữa đêm tối ấy, PV Báo Thanh Niên bắt gặp anh Nguyễn Ngọc Ký (47 tuổi), chủ nhân một ngôi nhà vừa sập hoàn toàn. Anh Ký đang cùng vợ mình cố gắng bới móc, tìm lại những gì còn sót lại trong đổ nát. Gương mặt anh Ký thất thần, chưa hết bàng hoàng trước mất mát quá lớn.
Anh Ký run rẩy kể lại thời điểm kinh hoàng: "Đêm 19.11 rạng sáng 20.11, do thủy điện xả lũ lớn, nước sông Ba Hạ dâng lên kinh hoàng, cao hơn 3,5 mét chỉ trong chớp mắt gây ngập lụt kinh hoàng".
"Thấy nước lên quá nhanh nên gia đình tôi vội vã băng qua nhà lầu bên cạnh để lánh nạn. Mức nước thật sự khủng khiếp, không chỉ dâng cao mà còn kèm theo sóng mạnh đánh trực diện vào nhà. Khi nước rút vào ngày 20.11, nhà cửa đã sập hết rồi", anh Ký kể tiếp.
Căn nhà là tài sản cả đời đã tan biến, để lại một hố sâu tuyệt vọng.

Với anh Ký, cơn lũ đã cuốn đi tất cả tài sản góp nhặt một đời đã biến mất
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Cảm giác như bị "bỏ quên"
Sự mất mát vật chất đã nặng nề, nhưng điều khiến người dân nơi đây day dứt hơn cả là cảm giác như mình bị "bỏ quên".
Anh Ký chia sẻ đầy xót xa: "Trong những ngày qua, vì ở xa nên rất ít đoàn thiện nguyện đến đây cứu trợ. Bản thân tôi cũng chưa nhận được gì từ các đoàn. Hiện tại, tôi phải mượn tạm đồ của người thân để mặc".

Sự mất mát vật chất đã nặng nề, nhưng điều khiến người dân nơi đây day dứt hơn cả là cảm giác như mình bị "bỏ quên"
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Đêm đen ập xuống, "nuốt chửng" những ngôi nhà tan tác ở xã miền núi Sơn Hòa, đầu nguồn sông Ba Hạ.
Người dân nơi này đang khẩn thiết chờ đợi sự chung tay của cộng đồng. Họ cần những chuyến hàng cứu trợ và hơi ấm sẻ chia cần hướng về những "vùng trũng bị quên lãng" này.



