Cunha nguy cơ bị treo giò
Cunha chính là người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 của MU trước Arsenal khi anh có pha dứt điểm đẳng cấp ở ngoài vòng cấm vào phút 87. Sau bàn thắng này, ngôi sao người Brazil ăn mừng đầy phấn khích. Anh tiến sát một chiếc máy quay truyền hình và thốt lên từ tục tĩu có thể nghe rõ.
Cunha vui thôi, đừng vui quá
Bình luận viên của Sky Sports là Peter Drury đã nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi ngay trên sóng trực tiếp: "Nếu các bạn nghe thấy những lời lẽ không hay trong suốt trận đấu, chúng tôi xin lỗi về điều đó".
Việc chửi thề như vậy khiến Cunha có nguy cơ bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) treo giò. Theo quy định của FA, cầu thủ có thể bị trừng phạt nếu sử dụng “ngôn ngữ xúc phạm, sỉ nhục hoặc lăng mạ”. FA có thể coi hành vi của Cunha là hành động cố ý vi phạm, làm tổn hại hình ảnh môn bóng đá bằng cách nhắm trực tiếp đến khán giả xem qua sóng truyền hình.
Trước đây, Rooney đã bị cấm thi đấu 2 trận vào năm 2011 vì việc chửi bậy ngay trước máy quay. Sẽ không bất ngờ nếu như Cunha đối diện với án phạt tương tự.
Cunha khen ngợi Carrick
Cunha chưa lên tiếng về hành động này. Thay vào đó, anh dành lời khen cho HLV Carrick: "Carrick hiểu cảm giác đó, ông ấy đã chơi ở MU nhiều năm rồi. Carrick biết người hâm mộ muốn cảm thấy như thế nào. Ông ấy cố gắng cho chúng tôi thấy từng khoảnh khắc, cố gắng giải thích để chúng tôi hiểu và nói rằng, mọi người đều chống lại chúng tôi, vì vậy tôi nghĩ chúng tôi cảm thấy gắn kết hơn.
Tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện được bản lĩnh và sức mạnh trong toàn đội. Chúng tôi biết mình cần chuẩn bị những gì khi đến sân của Arsenal. Thành thật mà nói, tôi nghĩ Arsenal là đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay.
Họ đã gắn bó với Mikel Arteta rất lâu rồi, họ biết mọi chiến thuật, mọi cảm xúc của ông ấy, vì vậy chúng tôi biết sẽ khó khăn như thế nào khi đến đây. Nhưng chúng tôi là MU và mọi việc chúng tôi làm đều nhằm mục đích giành chiến thắng".









