Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh hài Vân Sơn (ông chủ trung tâm Vân Sơn quyền lực tại hải ngoại) đã chia sẻ về đàn anh Việt Thảo, người được báo giới mệnh danh là "Đệ nhất MC".

Vân Sơn
Anh nói: "Tôi làm chương trình với anh Việt Thảo nhiều và học hỏi được rất nhiều từ anh, không chỉ là ở trên sân khấu. Cách nói chuyện, dẫn chương trình của anh Việt Thảo rất gần gũi với khán giả và tôi học được điều đó của anh.
Tôi còn học được từ anh Việt Thảo cả những thứ trong đời thường, nghề nghiệp khác. Tôi từng làm công cho anh Việt Thảo ở mảng chuyển âm, lồng tiếng. Anh ấy chính là người thầy dạy tôi cách lồng tiếng và nghề đầu tiên tôi làm cũng là lồng tiếng, làm thuê cho anh. Chính anh Việt Thảo là người phát lương cho tôi hàng tuần. Sau đó, tôi mới có tiền mở trung tâm Vân Sơn.
Theo tôi được biết, từ năm 1988 đã có tờ báo gọi anh Việt Thảo là đệ nhất MC. Tức là từ năm 1988 người ta đã công nhận anh là đệ nhất MC Việt Thảo rồi và tới giờ đông đảo mọi người vẫn gọi anh là đệ nhất MC.

Bộ ba Bảo Liêm - Việt Thảo - Vân Sơn
Tất nhiên, anh Việt Thảo chưa bao giờ tự nhận mình là đệ nhất MC mà khán giả yêu mến gọi thôi. Tôi đi với anh ấy từ thế kỷ trước đến giờ nên mới biết.
Tôi ở bên này nhiều năm, thấy đa số những người MC từ Việt Nam qua đều có một sự kiểu cách trong từng lời nói, giao tiếp, đi lại. Mọi thứ đều phải chuẩn chỉ, có kịch bản và họ rất cường điệu khi đứng trên sân khấu.
Nhưng anh Việt Thảo lại dùng tất cả những gì tự nhiên bên trong con người mình phối hợp với chương trình ngày hôm đó, cộng với không khí khán giả. Anh ấy không bị cứng nhắc, nghiêm túc như những MC tôi thấy trước đó.
Tôi ngạc nhiên lắm vì anh Việt Thảo dù chẳng học hành gì nhưng làm MC hay thật. Hèn gì tôi đọc báo bên Việt Nam thấy người ta phong tặng anh là Đệ nhất MC".
Về phía mình, MC Việt Thảo nói: "Mọi thứ là cái duyên. Nhiều người nói chuyện hay, giao tiếp giỏi, dẫn dắt tốt nhưng chưa có duyên, chưa gặp thời nên bị quên lãng. Tôi chẳng hơn ai, nổi tiếng là nhờ Vân Sơn mời tôi làm MC trong chương trình Âm nhạc và Nụ cười.
Lúc đó, Vân Sơn còn mời Hoài Linh tới diễn, còn tôi làm MC. Đúng ra người ta không cần MC, nhưng Vân Sơn vẫn phân công công việc và giao phần MC cho tôi. Nếu hôm đó, Vân Sơn không mời tôi làm thì vẫn sẽ có người khác làm, và tôi chưa chắc có được ngày hôm nay".