Tối 17/5, chúng tôi đến thăm 4 công nhân bị thương trong vụ sạt lở tại công trường thủy điện, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Bốn công nhân gồm anh Đoàn Văn Vinh (SN 1984), anh Lữ Văn Phần (SN 1985), anh Mòng Văn Quý (SN 1986) và anh Lường Văn Sinh (SN 1970).
Trong số này, anh Mòng Văn Quý, quê ở huyện Quế Phong, Nghệ An, may mắn hơn khi chỉ bị thương phần mềm vùng đùi phải, nhẹ nhất trong 4 người.
Anh Quý cho biết, vợ chồng anh ở nhà làm ruộng nhưng thu nhập không đủ để duy trì sinh hoạt, nuôi 3 đứa con. Trong đó, người con cả của anh bị bệnh viêm màng não. Để kiếm tiền chữa bệnh và nuôi các con, anh Quý tranh thủ lúc nông nhàn để đi tìm việc làm thêm. "Có mấy anh em quen nhau, làm cùng nhau từ 2017 nên có ai gọi là tôi đi", anh Quý nói.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ thăm hỏi, động viên người bị thương trong vụ sạt lở.
Khoảng một tháng qua, anh làm việc tại một công trường ở Hà Giang. Đến ngày 15/5 chuyển sang công trường thủy điện ở Lai Châu theo lời giới thiệu của người quen, với mức lương 450 nghìn đồng/ngày để dọn dẹp hố móng.
Chưa đầy một ngày sau, vào khoảng 10h30 sáng 16/5, vụ sạt lở xảy ra. Nhớ lại giây phút thoát chết trong gang tấc, anh vẫn chưa hết bàng hoàng. “Phải đến hôm nay mới dám tin là mình còn sống”, anh Quý chia sẻ.
Theo anh Quý, lúc đó, tất cả mọi người cùng đứng chung một chỗ để dọn đất, đá vào bao tải, chuyền tay nhau để vác ra ngoài thì đất đồi bất ngờ đổ ập xuống.
"Thời điểm đó, anh Vinh xuống gọi mọi người chuẩn bị nghỉ tay để lên ăn cơm thì bất ngờ lượng lớn đất đá ở phía taluy trên đồi gần với công trường đổ ào xuống. Mọi người bị văng ra, chẳng biết văng ra hướng nào. Khi đó, không ai nghe tháy bất cứ tiếng động gì nên cũng chẳng biết mà chạy, chỉ có trông chờ vào số phận. Chúng tôi quay lại, kéo được anh Vinh ra ngoài, sau đó được đưa đi cấp cứu và điều chuyển vào đây", anh Quý chia sẻ.
Chúng tôi hỏi, tiếp theo anh dự tính có tiếp tục công việc này hay không?, anh Quý im lặng một lúc, rồi mới tiếp: "Tôi cũng chưa biết thế nào vì là lao động tự do, không có bằng cấp nên nhiều khi phải cố gắng", anh Quý nói.
Anh Lường Văn Sinh nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.
Nằm giường bên cạnh là anh Lường Văn Sinh, cùng quê ở huyện Quế Phong giống anh Quý. Anh Sinh bị đá văng vào người, hiện đang điều trị nẹp cố định cột sống cổ. "Những người đưa chúng tôi cũng đã báo về gia đình của mọi người, nhưng vì ở quê ở xa và điều kiện kinh tế khó khăn nên vợ con không thể ra thăm được", anh Sinh chia sẻ.
Trước đó, đại diện chủ đầu tư dự án thủy điện Tả Páo Hồ 1A (Tập đoàn Kosy) cho biết, về phương án hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị thiệt hại, đơn vị đang kết hợp với nhà thầu thi công tập trung hỗ trợ tối đa cho gia đình các nạn nhân. Bước đầu, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ mai táng phí, viện phí và 50 triệu đồng cho các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở.