Video Tấn Sang khóc, bộc bạch về trận đấu
Những giọt nước mắt đã rơi trên sàn đấu pencak silat SEA Games 33, không chỉ vì chiến thắng, mà bởi đó là cái kết của một trận chung kết khắc nghiệt, nơi Nguyễn Tấn Sang phải chiến đấu bằng cả ý chí, nén đau và lòng tự tôn dân tộc.
Ở chung kết hạng cân 80kg nam, võ sĩ Việt Nam đánh bại đối thủ chủ nhà Thái Lan với tổng điểm 84-53, qua đó mang về tấm HCV đầu tiên cho pencak silat Việt Nam trong ngày 17/12.
Nguyễn Tấn Sang (đai xanh) liên tục bị đối thủ chơi xấu, phang vào đầu gối bị đau
Bị đá xấu, triệt hạ vào điểm đau
Trận đấu diễn ra trong bầu không khí căng thẳng ngay từ đầu. Nguyễn Tấn Sang bước vào chung kết với chấn thương đầu gối từ vòng bán kết. Điều này nhanh chóng bị đối thủ khai thác triệt để.
Ngay trong hiệp 1, võ sĩ Thái Lan liên tục tung các đòn đá thẳng vào đầu gối, vùng chấn thương của Tấn Sang. Một tình huống phạm luật rõ ràng khiến đối thủ bị trừ 5 điểm, song sau đó, nhiều pha đánh tương tự tiếp tục xuất hiện nhưng trọng tài lại bỏ qua.
Dù vậy, với nền tảng kỹ thuật và khả năng kiểm soát trận đấu vượt trội, Tấn Sang vẫn vươn lên dẫn trước 27-13 sau hiệp đầu.

Tấn Sang liên tục phải nằm ôm gối vì đối thủ triệt hạ vùng chấn thương
30 giây cuối đứng không vững vẫn không bỏ cuộc
Cao trào của trận đấu đến ở những phút cuối. Khi điểm số đã giãn cách, võ sĩ Thái Lan gần như không còn tìm cách ghi điểm hợp lệ mà chỉ nhắm vào đầu gối của Tấn Sang, nơi anh gần như không thể trụ vững.
Có thời điểm, Tấn Sang không còn đứng vững, phải dùng tay để tì người giữ khoảng cách. Đoàn Việt Nam liên tục phản ứng, khiếu nại lên bàn trọng tài, nhưng quyết định cuối cùng lại gây tranh cãi: Việt Nam bị xác định khiếu nại sai, mất quyền check VAR, trong khi đối thủ không bị trừ điểm, còn Tấn Sang lại bị phạt lỗi “không tích cực thi đấu”.
Thậm chí, phản ứng quyết liệt từ phía ban huấn luyện Việt Nam còn khiến trọng tài rút thẻ đỏ với thành viên đoàn. Giữa khoảnh khắc hỗn loạn ấy, khi trận đấu chỉ còn 30 giây. Đó là thời khắc anh lựa chọn đứng dậy.

Khi nhìn sang và thấy lá cờ trên vai, Tấn Sang đã quyết chiến đến phút giây cuối cùng dù rất đau
Chiến đấu vì lá cờ Việt Nam trên vai
Chia sẻ sau trận đấu, Tấn Sang nghẹn ngào: “Đối thủ biết về chuyên môn thì rất khó đánh em, nên họ cố tình nhắm vào hai đầu gối, nơi em đã bị chấn thương từ bán kết. Hiệp 1 họ phang thẳng vào chân khiến em nằm ra sàn. Sang hiệp sau, em phải dùng chân phải để trụ, nhưng cậu ấy tiếp tục phang vào đó. Em gần như không còn trụ nổi nữa…”
“Khi mọi người đặt lá cờ Việt Nam lên vai, trận chỉ còn 30 giây. Em tự nhủ phải đứng dậy, làm mọi cách để thi đấu tiếp, hạn chế đòn sát thương. Em chiến đấu vì lá cờ Việt Nam trên vai mình”, anh cho biết thệm.
Khi kết thúc trận đấu, bảng điểm hiện rõ 84-53. Nguyễn Tấn Sang gục xuống sàn, rồi bật khóc, những giọt nước mắt của đau đớn, ức chế, nhưng trên hết là tự hào.


Đoàn Việt Nam phản ứng liền bị trọng tài rút thẻ đỏ cho 1 thành viên


Võ sĩ Thái Lan liên tục chơi xấu tuyển thủ Tấn Sang


Trọng tài có những phán quyết gây bức xúc


An ninh phải can thiệp

Chiến thắng quả cảm cho Tấn Sang













