
Cận cảnh tiêu bản hổ trắng có tên Ngộ Không tại Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh: KỲ PHONG
Hổ trắng có tên Ngộ Không được sinh tại Thảo cầm viên Sài Gòn vào ngày 8-7-2015.
Từ nhỏ, Ngộ Không đã rất hiếu động, chụp đuôi mẹ, chào cây "trụi thân", kéo khúc gỗ khắp chuồng... Khi lớn, Ngộ Không sống cùng hai "cô" cọp trắng được đưa về làm bạn đời, tung tăng khắp các hồ to nhỏ.
Đến tháng 7-2025, sau khi bị bệnh nặng, Ngộ Không mất khi vừa tròn 10 tuổi, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.
Để lưu giữ ký ức về Ngộ Không, Thảo cầm viên Sài Gòn đã cho trưng bày tiêu bản tại bảo tàng. Đặt ngay tại cửa ra vào, tiêu bản hổ trắng Ngộ Không thu hút nhiều khách tham quan ghé đến. Đây như một lời lứa hẹn của Thảo cầm viên Sài Gòn ngày Ngộ Không "chào tạm biệt" người mến mộ.
Ngoài mục đích lưu giữ hình thái và đặc điểm ngoại hình của loài, bảo tàng còn là nơi lưu trữ các tiêu bản động vật, từ trứng, bào thai đến xương, da... để phục vụ cho tham quan và giáo dục, nâng cao nhận thức bảo tồn.
Theo Thảo cầm viên Sài Gòn, hầu hết động vật được cứu đưa về Thảo cầm viên đều trong tình trạng bị tổn thương. Có loài sập bẫy, có loài bị săn bắn, có loài bị lạc mẹ... dù đã nỗ lực điều trị nhưng nhiều con vẫn không qua khỏi.
Các động vật chết này sẽ được xử lý dưới hai dạng. Phần da được nhồi lại, tạo dáng như động vật đang sống trong tự nhiên. Phần xương được xử lý để tránh gây mùi và phục dựng theo hình dáng động vật. Tất cả được lưu tại bảo tàng động, thực vật bên trong Thảo cầm viên.
Tiêu bản hổ trắng Ngộ Không cũng được thực hiện với quy trình như vậy.

Tiêu bản hổ trắng Ngộ Không đặt cùng các tiêu bản hổ khác tại bảo tàng ở Thảo cầm viên Sài Gòn

Tháng 7-2025, sau cơn bệnh nặng, Ngộ Không mất khi vừa tròn 10 tuổi, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ

Một trong hai hổ trắng cái được đưa về Thảo cầm viên Sài Gòn để "se duyên" cùng hổ trắng Ngộ Không

Khách khám phá tiêu bản hổ trắng Ngộ Không đặt gần cửa ra vào bảo tàng




