Là người dùng iPhone từ 2007, cây bút Jon Gilbert của Android Police lại quyết định chuyển sang Android chỉ vì một vấn đề khó chịu mà bao năm hãng không giải quyết.
Nguyên nhân không đến từ màn hình, camera, pin hay bất cứ thứ gì, đơn giản chỉ là tính năng thông báo.
Dưới đây là câu chuyện của anh.
Apple đã khiến tôi thất vọng
Là một người dùng iPhone từ năm 2007, tôi từng đắm mình trong mọi sự đổi mới đến từ công ty. Thế nhưng, cảm giác hào hứng đó đã bị bào mòn từ lâu, và giờ đây, tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết tại sao người dùng lại đang khao khát tìm kiếm những giải pháp thay thế.
Nếu phải chọn ra một yếu tố "đẩy" tôi vào vòng tay của Android, đó chắc chắn là hệ thống thông báo của iOS. Đó là một thảm họa thực sự, và tôi đã quá mệt mỏi khi phải giả vờ rằng đây không phải là lý do khiến mình muốn từ bỏ iPhone.
Tôi từng nghĩ hệ thống thông báo của iOS không thể tệ hơn được nữa, nhưng rồi Apple Intelligence xuất hiện và chứng minh điều ngược lại. Tôi thực sự không thể hiểu nổi tiêu chí nào khiến một thông báo được xếp vào hàng ưu tiên.
Đã có lúc, một câu trả lời cụ thể nhưng ngắn gọn của vợ tôi về việc ăn tối lại hiển thị dưới dạng thông báo ưu tiên rực rỡ. Những lời đáp đơn giản của bạn bè về việc khi nào họ sẽ vào chơi game cũng thường xuyên leo lên đầu danh sách. Chẳng có logic nào ở đây cả.
Dù được quảng bá là vận hành bởi Apple Intelligence, tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố nào gọi là "thông minh" trong hệ thống sắp xếp thông báo của iPhone.
Về bản chất, thông báo phải giúp trải nghiệm của người dùng trở nên đơn giản hơn. Chúng cần giúp tôi phản hồi nhanh các tin nhắn quan trọng và xác định ứng dụng nào thực sự cần sự chú ý. Nếu không, tất cả sẽ bị trộn lẫn thành một mớ hỗn độn và mất đi ý nghĩa ban đầu.
Thực tế, hệ thống cũ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Thông báo trên iOS luôn là nỗi đau đối với tôi, đến mức tôi đã để mặc kệ chúng – một điều thật nực cười.
Mỗi khi cố gắng sử dụng, tôi lại thấy mình như đang chìm nghỉm giữa một biển "rác" không đầu không cuối, không quy tắc và cũng chẳng có lý do.
Đây là điểm yếu chí mạng của phần mềm Apple, và nó càng trở nên rõ rệt khi đặt cạnh trải nghiệm thông báo cực kỳ mạnh mẽ của Android.
Android: Sạch sẽ hơn và khả năng tùy biến cao hơn
Không phải mọi giao diện Android đều được tạo ra như nhau, nhưng ngay cả khi trải nghiệm mặc định của một hãng nào đó không làm bạn hài lòng, bạn vẫn luôn có nhiều lựa chọn khác.
Nói một cách công bằng, tôi tin tưởng vào hệ thống thông báo trên Android. Tôi thích những gì Google đã làm trên Android 16, và giao diện One UI 8 của Samsung cũng thực sự tuyệt vời. Cả hai đều sở hữu bố cục trực quan, xử lý thông báo một cách gọn gàng.
Chỉ cần liếc nhìn màn hình khóa, tôi biết ngay tin nhắn nào cần xử lý ngay và tin nhắn nào có thể bỏ qua mà không cần phải vuốt mỏi tay qua hàng loạt thông báo từ nhiều ngày trước.
Việc kiểm soát thông báo chi tiết trên Android đơn giản hơn nhiều. Chỉ mất vài giây, tôi có thể tắt tiếng một ứng dụng hoặc chọn lọc những loại thông báo nào được phép hiển thị. Trong khi đó, thực hiện điều tương tự trên iOS lại mang lại cảm giác phức tạp như thể đang làm một dự án nghiên cứu khoa học.
Thông báo không phải là "cơn đau đầu" duy nhất
Dù thông báo là lý do chính khiến tôi cân nhắc việc chuyển đổi, nhưng nó cũng chỉ là giọt nước tràn ly sau hàng loạt những nỗi thất vọng về iOS trong vài năm qua.
Khả năng tùy biến trên iOS thực sự là một thảm họa. Nếu tôi lỡ tay di chuyển một widget hay một biểu tượng, toàn bộ bố cục màn hình chính sẽ "phát nổ" và xáo trộn lung tung. Một khi đã sắp xếp được giao diện ưng ý, tôi thường chọn cách để nguyên đó thay vì thay đổi, điều này vô tình dập tắt niềm vui cá nhân hóa chiếc điện thoại của mình.
Tôi hiếm khi thêm thứ gì mới, và chiếc iPhone của tôi luôn mang lại cảm giác "đóng băng" theo thời gian khi so sánh với 40 hay 50 thiết bị Android mà tôi thử nghiệm hàng năm.
Vào cái thời mà Android còn giống như vùng "Viễn Tây" hoang dã, tôi có thể chấp nhận sự bảo thủ của Apple trong việc tùy biến để đổi lấy sự ổn định. Họ từng muốn bảo vệ trải nghiệm người dùng ở mức cơ bản nhất, nhưng thời thế nay đã khác. Trong nhiều trường hợp, iOS hoạt động kém hiệu quả hơn cả Android trên chiếc Pixel 10 Pro XL hay Galaxy S25 Ultra của tôi. Thậm chí, nó còn kém trực quan hơn so với dòng Pixel 10.
Trước đây, tôi chưa từng khuyên những người lần đầu dùng smartphone nên chọn Android, nhưng giờ quan điểm đó đã thay đổi. Android hiện là hệ điều hành thân thiện nhất nếu bạn đang có ý định chuyển đổi nền tảng.
Nhiều người trong số các bạn đã từ bỏ iOS, và đó là một quyết định có cơ sở. iOS không còn vị thế như xưa, trong khi các nhà sản xuất Android đã bắt kịp về mặt phần mềm.
Nếu bạn cần thêm một lý do cuối cùng để thực hiện cuộc "di cư", thì sự hỗn loạn của hệ thống thông báo trên iOS chính là động lực đủ lớn để tôi quyết định rời bỏ con tàu này.






