Ngày 3/7, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nghẹt thở khi hai cháu nhỏ bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết gần cầu Bến Mộng (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) được giải cứu
Qua tìm hiểu được biết, người thực hiện pha giải cứu là anh Trần Văn Nghĩa (35 tuổi, một nông dân tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Phương tiện được anh Nghĩa sử dụng cũng rất đặc biệt, đó là một chiếc máy bay không người lái vốn dùng để phun thuốc trừ sâu.

Trao đổi với PV VietNamNet, anh Nghĩa cho biết, vào khoảng 12h trưa nay, khi anh đang phun thuốc trên một cánh đồng cách nhà khoảng 60km thì bất ngờ nghe tiếng hô hoán thất thanh. Chạy vội ra xem, anh Nghĩa thấy mấy cháu nhỏ đang đứng trên doi đất nhỏ giữa sông, xung quanh là dòng nước đục ngầu chảy xiết, dâng lên nhanh chóng.
Theo anh Nghĩa, lúc đó có một người dân lao xuống bơi ra nhưng phải quay vào bờ vì dòng nước chảy xiết. Một người khác chạy lên phía thượng nguồn rồi lao xuống nương theo dòng nước để tiếp cận các cháu.
“Lúc đó nước chỉ mới ngập đến đùi các cháu, nhưng tôi biết nếu chậm trễ thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong phút giây cấp bách đó, tôi nảy ra ý định dùng chiếc flycam chuyên dụng của mình để đưa các cháu vào bờ”, anh Nghĩa nhớ lại.

Do chưa bao giờ dùng máy bay cứu người nên tay chân anh Nghĩa run cầm cập, mãi sau mới hoàn hồn. Ảnh cắt từ clip
Theo anh Nghĩa, anh chưa bao giờ dùng máy bay không người lái để cứu người, nhưng lúc đó không kịp nghĩ nhiều. Chạy ra xe lấy sợi dây cáp, buộc vào máy bay, anh điều khiển ra chỗ các cháu rồi thả dây xuống. Lần lượt, hai cháu bám vào dây và được kéo vào bờ an toàn. Chiếc flycam chỉ chịu tải được khoảng 50kg, nên anh phải kéo từng cháu vào bờ.
“Khi điều khiển máy bay đưa cháu thứ nhất vào bờ, tay chân tôi cứ run cầm cập. Lo nhất là trong quá trình di chuyển trên không, các cháu nhìn xuống dòng nước chảy xiết rồi hoảng sợ buông tay, hoặc có rủi ro gì xảy ra thì rất nguy hiểm. Để bảo đảm an toàn, tôi phải nhờ người bên cạnh quay video để lỡ có chuyện gì thì còn có chứng cứ làm việc với cơ quan chức năng”, anh Nghĩa bộc bạch.
Nhờ sự nhanh trí của anh Nghĩa, hai cháu bé đã được giải cứu, cháu còn lại được người dân nhanh chóng chèo xuồng ra đón trước khi dòng nước dâng cao, nhấn chìm doi đất.

Anh Nghĩa cho biết, chiếc máy bay không người lái được anh mua cách đây hơn 2 tháng với giá hơn 350 triệu đồng. Hàng ngày anh đi đến nhiều địa phương để phun thuốc dịch vụ.
Trao đổi với báo chí, ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul xác nhận có sự việc trên, các em nhỏ trong video là người dân đang trú tại địa phương.