Thể thao

Ngược dòng ngoạn mục, U22 Việt Nam quật ngã U22 Thái Lan đoạt HCV

Đánh bại Thái Lan 3-2, U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Ngược dòng ngoạn mục, U22 Việt Nam quật ngã U22 Thái Lan đoạt HCV - 1

Niềm vui của các cầu thủ U22 Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngược dòng ngoạn mục, U22 Việt Nam quật ngã U22 Thái Lan đoạt HCV - 2

U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33 đầy thuyết phục (Ảnh: Tiến Tuấn).

U22 Việt Nam đã tạo nên một trong những màn ngược dòng kịch tính nhất lịch sử SEA Games, đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 sau hiệp phụ để giành Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games 33. Trận chung kết đầy cảm xúc diễn ra tối 18/12 tại sân vận động Rajamangala đã chứng kiến bản lĩnh và tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Bước vào trận đấu, U22 Thái Lan với lợi thế sân nhà đã nhanh chóng đẩy cao đội hình, gây sức ép liên tục lên phần sân của U22 Việt Nam. Lối chơi tốc độ cùng khả năng kiểm soát bóng tốt giúp đội chủ nhà sớm chiếm ưu thế. Phút 20, từ một tình huống cố định, U22 Thái Lan có bàn mở tỷ số sau khi Yotsakorn thực hiện cú sút phạt trực tiếp, đánh bại thủ môn Trung Kiên, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn 1-0.

Ngược dòng ngoạn mục, U22 Việt Nam quật ngã U22 Thái Lan đoạt HCV - 3

Yotsakorn đánh bại thủ thành Trung Kiên mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chưa kịp ổn định lại thế trận, U22 Việt Nam tiếp tục gặp khó. Đến phút 31, hàng phòng ngự Việt Nam để lộ khoảng trống và U22 Thái Lan tận dụng thành công pha phản công, Seksan ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Hiệp một khép lại với lợi thế lớn dành cho đội chủ nhà, khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam không khỏi lo lắng.

Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, U22 Việt Nam bước vào hiệp hai với tinh thần hoàn toàn khác. Các học trò của HLV Kim Sang Sik đã đẩy cao đội hình, chơi quyết liệt hơn và liên tục gây áp lực lên khung thành đối phương. Nỗ lực sớm được đền đáp ở phút 47. Từ một pha xâm nhập vòng cấm, tiền đạo Đình Bắc bị phạm lỗi và trọng tài cho U22 Việt Nam hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, chính Đình Bắc thực hiện cú sút chính xác, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, thắp lên hy vọng cho đội nhà.

Ngược dòng ngoạn mục, U22 Việt Nam quật ngã U22 Thái Lan đoạt HCV - 4

Đình Bắc thực hiện cú sút 11m thành công (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chỉ 10 phút sau, sức ép của U22 Việt Nam tiếp tục mang lại hiệu quả. Từ quả phạt góc bên cánh phải, hậu vệ Phạm Lý Đức đã đánh đầu ghi bàn giúp U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2 trong sự vỡ òa của các cổ động viên. Những phút còn lại của thời gian thi đấu chính thức, U22 Việt Nam đã tạo ra được một số cơ hội ghi bàn tuyệt vời nhưng may mắn đã không mỉm cười nên đã không thể thắng sau 90 phút.

Trong hiệp phụ, thể lực suy giảm khiến nhịp độ trận đấu chậm lại, song U22 Việt Nam vẫn cho thấy sự chủ động và tinh thần quyết tâm cao hơn. Phút quyết định đến khi tiền đạo Thanh Nhàn tận dụng tốt một tình huống tấn công, tung cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Việt Nam ở phút 96. Những phút còn lại, U22 Thái Lan dồn toàn lực tấn công tìm bàn gỡ nhưng hàng phòng ngự U22 Việt Nam thi đấu tập trung, bảo toàn lợi thế mong manh cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Ngược dòng ngoạn mục, U22 Việt Nam quật ngã U22 Thái Lan đoạt HCV - 5

Thanh Nhàn cởi áo ăn mừng sau khi ghi bàn (Ảnh: Mạnh Quân).

Chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan giúp U22 Việt Nam ngược dòng ngoạn mục để giành HCV SEA Games 33, khép lại một giải đấu ấn tượng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần thi đấu quả cảm, bản lĩnh và không bỏ cuộc của toàn đội trong trận chung kết giàu cảm xúc, mang lại niềm vui vỡ òa cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam.

Ngôi sao U22 Thái Lan “thổi lửa” cho trận tranh HCV với U22 Việt Nam

Trước buổi tập, tiền vệ Kakhana Khamyok (“Kakana”) khẳng định quyết tâm cao độ: “Tôi đã sẵn sàng 100%. Tôi chuẩn bị đầy đủ cho trận đấu ngày mai. Đối đầu với U22Việt Nam, chúng tôi không gặp áp lực quá lớn, dù đây là giải đấu cuối cùng của một số cầu thủ, trong đó có tôi. Vì vậy, toàn đội phải cố gắng hết sức và tận dụng trọn vẹn khoảnh khắc này”.

Ngược dòng ngoạn mục, U22 Việt Nam quật ngã U22 Thái Lan đoạt HCV - 6

Kakhana Khamyok khẳng định U22 Thái Lan quyết tâm giành HCV (Ảnh: Thairath).

Chia sẻ về những yếu tố quyết định chức vô địch, Kakhana nhấn mạnh: “Việt Nam rất mạnh, nhưng chúng tôi cũng có thể mạnh hơn. Dù vậy, chúng tôi sẽ không đánh giá thấp họ. Trận đấu này rất đơn giản: đội chạy nhiều hơn và đội mắc ít sai lầm hơn sẽ giành chiến thắng. Toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật cũng như mọi khía cạnh khác”.

Tiền vệ của Muangthong United cũng gửi lời kêu gọi tới người hâm mộ: “Trận chung kết cũng là trận đấu cuối cùng tại SEA Games. Tôi mong người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ cho chúng tôi, và toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để giành chức vô địch”.

HLV Kim Sang Sik: "Tôi mong trọng tài làm việc tốt ở trận chung kết"

HLV Kim Sang Sik ghi nhận nỗ lực từ các học trò: "Tấm vé vào chung kết SEA Games 33 là thành quả tổng hòa từ sự cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam cùng nỗ lực, hy sinh của các cầu thủ U22 Việt Nam.

Tục ngữ Việt Nam có câu 'Có công mài sắt, có ngày nên kim'. Toàn đội U22 Việt Nam đã nỗ lực rèn luyện, phấn đấu trong một thời gian dài, nên tôi hy vọng vào một kết quả tốt trong trận chung kết với Thái Lan ngày mai".

Ngược dòng ngoạn mục, U22 Việt Nam quật ngã U22 Thái Lan đoạt HCV - 7

HLV Kim Sang Sik trả lời họp báo sáng 17/12 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trước câu hỏi của phóng viên Dân trí về đánh giá trình độ tiền đạo số 9 Yotsakorn Burapha, chiến lược gia người Hàn Quốc nhận xét: "U22 Thái Lan có tổ chức tốt và có nhiều cầu thủ có năng lực cá nhân, thể chất, tốc độ tốt.

Tiền đạo Yotsakorn Burapha trong giải đấu này đã nhiều lần ghi bàn bằng nhiều cách đa dạng, nên chúng tôi cũng cần phải để ý. Hậu vệ Lý Đức và toàn thể hàng thủ cần phòng ngự tốt thì chúng tôi mới có thể có kết quả tốt. U22 Việt Nam sẽ nỗ lực chuẩn bị để có trận đấu hoàn hảo".

HLV Kim Sang Sik nói thêm về công tác trọng tài trước cuộc so tài ngày mai: "Trận chung kết SEA Games 33 rất quan trọng với cả hai đội. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cầu thủ hai đội thi đấu an toàn, không gặp chấn thương.

Vai trò của trọng tài là cũng quan trọng không kém, tôi mong các trọng tài sẽ làm việc tốt để bảo vệ các cầu thủ và tạo điều kiện để hai đội chơi một cách công bằng, để trận đấu ngày mai có thể diễn ra một cách trọn vẹn nhất".

HLV U22 Thái Lan: "Tấm HCV SEA Games là nhiệm vụ bắt buộc"

Xuất hiện trong cuộc họp báo, HLV Thawatchai tuyên bố đanh thép: "Mục tiêu của U22 Thái Lan là giành huy chương vàng. Tôi phải khẳng định U22 Việt Nam là đối thủ mạnh, sở hữu đội hình chất lượng.

Lần gần nhất gặp nhau chúng tôi đã thua U22 Việt Nam. Muốn giành huy chương vàng, chúng tôi phải thắng vào ngày mai, đó là nhiệm vụ bắt buộc. Dù sao ở giải đấu này, U22 Thái Lan đã thi đấu 3 trận, giành chiến thắng trước các đối thủ mạnh".

Ngược dòng ngoạn mục, U22 Việt Nam quật ngã U22 Thái Lan đoạt HCV - 8

HLV Thawatchai đánh giá cao thực lực của U22 Việt Nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nhận xét về dàn cầu thủ Thái Lan hiện nay so với quá khứ, HLV Thawatchai khẳng định: "Bóng đá Thái Lan rất nhiều cầu thủ giỏi trước đây và hiện tại, chúng tôi cũng có dàn cầu thủ đặc biệt. U22 Việt Nam cũng vậy, một số cầu thủ chúng tôi đã gặp U22 Việt Nam trước đó.

Toàn đội sẽ cố gắng chiến đấu tốt nhất có thể. Bóng đá Việt Nam phát triển tốt và có một hệ thống đủ mạnh. Họ đầu tư mạnh mẽ từ bóng đá trẻ đến đội tuyển quốc gia và có nền tảng đầy chắc chắn".

Về tình hình lực lượng đội chủ nhà, chiến lược gia người Thái Lan tiết lộ: "U22 Thái Lan đã phục hồi tốt và tập luyện trở lại sau trận đấu với U22 Malaysia. Chúng tôi có đội hình tối ưu, tinh thần tốt, các cầu thủ thi đấu gắn kết.

Trong các đợt tập huấn, U22 Thái Lan đã đối đầu nhiều đội bóng mạnh của châu Á. Lần này gặp U22 Việt Nam, đó là thử thách lớn nhưng chúng tôi muốn trở thành đội mạnh ở châu lục".

CĐV Thái Lan lo ngại đội nhà thua U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games

"Thái Lan đã thắng trận bán kết, nhưng người hâm mộ không cảm thấy như vậy. Hãy chờ xem trận chung kết họ sẽ làm được những gì", tài khoản Rong Kongkaew nói thêm.

"Chúng ta suy nghĩ như thế nào sau trận đấu tẻ nhạt này. Liệu U22 Thái Lan có sống sót trước U22 Việt Nam ở trận chung kết? Hay lại bỏ lỡ một tấm HCV sau khi đội tuyển nữ đã thất bại trước người Philippines?", tài khoản Ryu Chakkraphan của Thái Lan lo lắng bình luận.

Ngược dòng ngoạn mục, U22 Việt Nam quật ngã U22 Thái Lan đoạt HCV - 9

U22 Thái Lan có bàn mở tỷ số sớm và chơi hơn người từ phút 16 nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước U22 Malaysia trong thời gian thi đấu còn lại (Ảnh: FAT).

"Khá thất vọng với lối chơi của đội nhà. Khả năng tranh chấp bóng bổng kém, khả năng kiểm soát bóng kém, tuyến giữa thường xuyên để mất bóng. Các cầu thủ trẻ rất chậm trong các pha cần tốc độ cao. Cứ đá thế này sẽ không thắng được Việt Nam đâu. Tôi tin U22 Việt Nam sẽ giành chức vô địch", tài khoản Omar Adullaman chỉ trích lối chơi thiếu thuyết phục của đội nhà.

"11 cầu thủ không thắng nổi 10 người của đội bạn. Họ chẳng thay đổi được gì khi có lợi thế hơn người, thậm chí nếu không nhờ may mắn còn bị thủng lưới. Đá thế này sẽ thua Việt Nam là chắc chắn", tài khoản Nuttavut Kitprasong cũng nhấn mạnh.

"Trận đấu này không hay chút nào, người hâm mộ luôn lo lắng cho đội nhà trong suốt thời gian 90 phút. Hy vọng họ sẽ cải thiện hơn ở trận chung kết", tài khoản Chao Bun Nimit bày tỏ.

"U22 Việt Nam chơi tốt hơn qua từng trận đấu. Hàng công của họ rất sắc bén. Hàng thủ cũng chỉ mới để thủng lưới 1 bàn. Mọi thứ sẽ không dễ để Thái Lan cạnh tranh HCV với Việt Nam", tài khoản Omar Adullaman chốt lại.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Các tin khác