Liên quan đến vụ nam thanh niên tử vong trong tình trạng lõa thể sau tiếng kêu cứu ở TPHCM, ngày 23/6, Công an TPHCM tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn).
Rạng sáng nay, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân Y.M.N. (20 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) được cơ quan điều tra bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, bước đầu xác định vết thương trên cơ thể nạn nhân là do người này tự gây ra.
Theo đó, trưa 22/6, N. nhậu với bạn ở đầu đường số 13, phường Bình Thọ (TP Thủ Đức). Đến chiều cùng ngày, N. về nhà cách đó vài chục mét và cãi nhau với ông nội.
Bực tức, N. đã xô ngã ông nội và dùng tay phải đấm vào cửa kính của tủ quần áo. Phần kính bị vỡ, rơi xuống cứa trúng cánh tay của N. làm máu chảy nhiều. Hoảng sợ, nạn nhân ôm vết thương chạy ra đường kêu cứu rồi gục xuống trước cửa một nhà dân. Nam thanh niên đã tử vong sau đó do mất máu .

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân về nhà xác (Ảnh: Xuân Đoàn).
Trước đó, vào năm 2021, Y.M.N. cùng 4 thanh niên khác bị Công an quận 9 (cũ) bắt vì hành vi cướp tài sản. Thi hành án xong vào năm 2024, N. về địa phương và sống tại nhà của ông bà nội trên đường số 13.
Hàng ngày, N. phụ ông nội bán đồ ăn sáng, còn bà nội bị liệt ngồi một chỗ.
Ba của N. qua đời cách đây 2 năm khi anh này đang thụ án trong trại giam, còn người mẹ sống tại Bình Dương.
Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 18h cùng ngày, người dân sống trên đường số 13, phường Bình Thọ (TP Thủ Đức) nhìn thấy một nam thanh niên không mặc quần áo chạy ra đường kêu cứu. Trên cánh tay phải của người này có vết thương sâu, chảy nhiều máu.
Nạn nhân ngã gục xuống trước cửa một nhà dân, nằm bất động. Ngay sau đó, nhân viên y tế đến kiểm tra, sơ cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.