Nạp Tomahawk cho chiến hạm Aegis của Mỹ.
Ba kịch bản
Ấn phẩm Mỹ nêu rõ: "Lựa chọn đầu tiên bao gồm các cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự với mục đích tước đi sự hỗ trợ quân sự của Tổng thống Maduro.
Cách tiếp cận thứ hai liên quan đến việc Washington cử các lực lượng đặc biệt, chẳng hạn như Lực lượng Delta của Lục quân hoặc Đội SEAL 6 của Hải quân, để bắt giữ hoặc sát hại nguyên thủ Maduro.
Lựa chọn thứ ba liên quan đến việc cử lực lượng chống khủng bố của Mỹ đến kiểm soát các sân bay và ít nhất một phần các mỏ dầu và cơ sở hạ tầng của Venezuela".
Báo Mỹ lưu ý rằng hai kế hoạch sau gây ra nhiều rủi ro hơn cho lực lượng Mỹ trên bộ và dân thường, đặc biệt là khi triển khai ở khu vực thành thị.
Những người chỉ trích cách tiếp cận đầu tiên nhấn mạnh rằng các cuộc không kích có thể phản tác dụng và cho phép Tổng thống Maduro tập hợp sự ủng hộ xung quanh mình.
Nếu Washington chọn ám sát tổng thống Venezuela, Mỹ sẽ cố gắng lách luật cấm ám sát các nhà lãnh đạo nước ngoài bằng cách tuyên bố ông Maduro là "thủ lĩnh của một băng đảng khủng bố ma túy", bài báo khẳng định.
Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela
Trong những tuần gần đây, Mỹ đã nhiều lần sử dụng lực lượng quân sự để phá hủy các tàu thuyền bị cáo buộc chở ma túy trên Biển Caribe. Chính quyền Mỹ cho biết các hoạt động như vậy được thực hiện nhằm chống tội phạm xuyên quốc gia và buôn bán ma túy.
Điều này đã làm căng thẳng đáng kể mối quan hệ giữa Caracas và Washington. Nhà Trắng đã cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật tại nước cộng hòa này nhằm gây bất ổn cho chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.
Và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi đã công bố phần thưởng 50 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông này. Mỹ cáo buộc rằng tổng thống Venezuela đang "sử dụng các tổ chức khủng bố để buôn lậu ma túy vào Mỹ".
Tuần trước, Newsweek, trích dẫn hình ảnh vệ tinh, đưa tin tàu USS Iwo Jima và các tàu hộ tống đang ở vị trí cách đảo La Orchila, nơi có một trong những căn cứ không quân và hệ thống radar quan trọng của Venezuela, khoảng 200 km.
Trong khi đó, tờ Miami Herald đưa tin rằng Mỹ có thể tấn công các mục tiêu tại nước cộng hòa này trong những ngày tới.
Bình luận về những báo cáo này, Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ không có kế hoạch tấn công Venezuela. Ngoại trưởng Marco Rubio bác bỏ các báo cáo của giới truyền thông là sai sự thật.
Mục tiêu tấn công chính
Nếu Mỹ tấn công Venezuela, Tổng thống Mỹ Donald Trump khó có thể chỉ giới hạn mình vào các mục tiêu quân sự, theo Alexei Pushkov, thành viên Ủy ban Hiến pháp Hội đồng Liên bang Nga.
"Nếu ông Trump đưa ra quyết định như vậy, thì quyết định đó khó có thể chỉ giới hạn ở các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự. Người ta cũng biết rằng trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Tổng thống Trump đã bác bỏ mọi đề xuất... gửi quân bộ binh Mỹ đến Venezuela để lật đổ ông Maduro", ông Pushkov viết trên kênh Telegram của mình.
Trước đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Carolyn Levitt tuyên bố rằng Tổng thống Trump đã sẵn sàng triển khai "tất cả các lực lượng Mỹ" để chống buôn bán ma túy, mà không loại trừ khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự ở Venezuela.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi các tàu chiến Mỹ, bao gồm một tàu tuần dương tên lửa dẫn đường và một tàu ngầm tấn công hạt nhân, đến bờ biển Cộng hòa Bolivar.
Caracas gọi những động thái này là một hành động khiêu khích và một nỗ lực gây bất ổn khu vực, cũng như vi phạm các hiệp ước quốc tế liên quan đến quy chế phi quân sự hóa và phi hạt nhân của khu vực Caribe.






