Xã Hội

Nhân chứng xót xa kể lại vụ cháy khiến 3 người chết tại TP.HCM: "Chồng bế đứa nhỏ chạy ra trước, vợ ôm đứa lớn chạy theo nhưng không kịp..."

Tóm tắt:
  • Vụ cháy lớn xảy ra sáng 2/4 tại phường Xóm Củi, Quận 8, TP.HCM khiến 3 người thiệt mạng.
  • Trong số các nạn nhân có một bé trai 6 tuổi và hai người lớn.
  • Nhân chứng mô tả ngọn lửa bùng phát mạnh mẽ, lan nhanh và không nghe thấy tiếng kêu cứu.
  • Bốn người trong nhà 66B thoát ra nhưng ba nạn nhân không may đã không kịp chạy thoát.
  • Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, hiện trường vẫn đang bị phong tỏa.

Rạng sáng ngày 2/4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại hai căn nhà liền kề số 66B và 66C trên đường Mạc Vân, phường Xóm Củi, Quận 8 (TP.HCM) khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một bé trai 6 tuổi.

Một người dân sống gần hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: "Lúc đó khoảng 2 giờ sáng, nghe tiếng hô hoán của người dân, tôi vội mở cửa thì thấy lửa đã bùng lên dữ dội, cuộn lửa cháy thẳng đứng trông rất đáng sợ. Mọi người bên trong hoảng hốt chạy ra ngoài, phía mé sông thì chạy tán loạn sang bên kia.

Nhân chứng xót xa kể lại vụ cháy khiến 3 người chết tại TP.HCM: "Chồng bế đứa nhỏ chạy ra trước, vợ ôm đứa lớn chạy theo nhưng không kịp..."- Ảnh 1.

Hiện trường thương tâm trong vụ cháy

May mắn là người mẹ đi làm về lúc rạng sáng, thấy cháy nên không bị sao. Nhà đó là một cặp vợ chồng trẻ, người chồng bế đứa nhỏ chạy ra trước, còn người vợ bế đứa lớn chạy theo sau nhưng không kịp... Tôi cũng sợ lắm, không dám ra xem".

Một nhân chứng khác cũng chia sẻ trong hoảng hốt: "Ngọn lửa bùng lên dữ dội, cháy rất lớn. Mọi người xung quanh cố gắng dùng bình chữa cháy dập lửa, nhưng không ăn thua vì lửa lan quá nhanh. Bên trong nhà hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu cứu của ai."

Nhân chứng xót xa kể lại vụ cháy khiến 3 người chết tại TP.HCM: "Chồng bế đứa nhỏ chạy ra trước, vợ ôm đứa lớn chạy theo nhưng không kịp..."- Ảnh 2.

Người dân không khỏi xót xa

Nhân chứng xót xa kể lại vụ cháy khiến 3 người chết tại TP.HCM: "Chồng bế đứa nhỏ chạy ra trước, vợ ôm đứa lớn chạy theo nhưng không kịp..."- Ảnh 3.

Hiện trường vụ việc vẫn đang được phong toả

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vào lúc 2h26 phút.

Hai căn nhà bị cháy có diện tích nhỏ, với căn 66B rộng 12-14m2 và có gác xép, còn căn 66C rộng 13-15m2, có gác lửng. Sau vụ cháy, căn nhà 66B bị thiêu rụi hoàn toàn, trong khi căn 66C bị cháy gác lửng.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong căn nhà 66B có 8 người ở bên trong. Dù 5 người kịp thoát ra ngoài, nhưng 3 nạn nhân không may đã thiệt mạng, gồm anh H.A.D. (sinh năm 1979), chị L.T.B.T. (sinh năm 1998) và bé V.Đ.K. (sinh năm 2019) - con ruột chị T.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Các tin khác

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Hôm nay (8/4), khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có sương mù nhẹ, trời có mưa phùn, mưa nhỏ rải rác, ban ngày nhiều mây, ít mưa. Dự báo hình thái thời tiết này còn duy trì ở miền Bắc đến ngày 11/4. Từ 12/4, miền Bắc có thể đón không khí lạnh. Các khu vực khác trên cả nước hôm nay ít mưa, ngày nắng, riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Người trẻ nghiện mạng xã hội

Theo báo cáo “Cuộc sống số của người Việt Nam” (Digital life among Vietnamese) vừa được Q&Me phát hành, bạn trẻ trong nhóm tuổi từ 18-29 tuổi, đa phần (31%) dành 2-3 giờ mỗi ngày cho mạng xã hội, 20% sử dụng mạng xã hội trong 3-4 giờ mỗi ngày, 19% cho biết họ đang tiêu thụ các nội dung trên mạng xã hội trong hơn 5 tiếng mỗi ngày. Đáng chú ý, thời lượng dành cho các nền tảng truyền thông xã hội đặc biệt cao ở những người trong độ tuổi 20.

Ngân hàng lãi đậm từ kinh doanh vàng

Từ nhóm ngân hàng quốc doanh tham gia bình ổn vàng cho đến các ngân hàng thương mại được phép kinh doanh vàng đều lãi lớn từ vàng trong bối cảnh giá vàng ngày càng tăng cao.

TPHCM khả năng có mưa lớn vào chiều nay

Trong chiều và tối nay (2/4), nhiều nơi tại TPHCM khả năng có mưa với xác suất khoảng 60%. Đợt mưa trái mùa tại TPHCM sẽ kéo dài thêm 1-2 ngày nữa, sau đó mưa giảm dần.