Xã Hội

Nhóm "Đi bão" va chạm xe máy khiến 3 thành viên tử vong giữa đường

Tối 25/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộGây rối trật tự công cộng liên quan vụ việc 3 người tử vong trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới, đồng thời khởi tố bốn bị can.

Cơ quan Công an triệu tập những người liên quan lấy lời khai. Ảnh: Anh Khánh

Cơ quan Công an triệu tập những người liên quan lấy lời khai. Ảnh: Anh Khánh

Ngày 22/1, 7 thanh thiếu niên lên mạng xã hội lập nhóm chat có tên "Đi bão", rủ tụ tập chạy xe tốc độ cao trên đường. Nhóm sau đó rủ thêm một số người khác, thống nhất thời gian, địa điểm tập trung để chạy xe máy vào Đồng Hới để "đi bão".

Đến khoảng 23h ngày 24/1, nhóm di chuyển theo đường F325 về đường Quốc lộ 1 chạy qua cầu Nhật Lệ 2, theo đường Võ Nguyên Giáp hướng về cầu Nhật Lệ 1.

Theo nhà chức trách, quá trình di chuyển, nhóm điều khiển xe tốc độ cao lạng lách, đánh võng trên đường và đã va chạm với nhau trên đường Võ Nguyên Giáp. Trong đó một xe chở ba người đã trượt dài và va vào dải phân cách khiến cả ba tử vong tại chỗ. Một xe khác có hai người bị thương, được đi cấp cứu.

Qua trích xuất camera và lời khai, công an xác định 17 người liên quan, chủ yếu là thanh thiếu niên từ 14 đến 19 tuổi. Cơ quan cảnh sát điều tra triệu tập 12 người làm việc.

Các tin khác

Sau tuổi 35 phải nhớ: 5 thói quen khiến bạn nghèo nhanh chóng

Sau tuổi 35, không ít người có thu nhập khá nhưng vẫn rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau. Khoảng cách giàu - nghèo ở giai đoạn này thường được quyết định bởi những thói quen tài chính lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Đừng chỉ nhìn vào dáng đi "chim cánh cụt lưng gù" của Lư Dục Hiểu, hãy nhìn vào cách bố mẹ cô ấy kẹp rèm cửa: Hóa ra, "nhà" chính là nơi sinh ra một đứa trẻ hạnh phúc!

Người ta thường bảo, nhìn vào sự tự tin và vẻ bình thản của một cô gái, bạn sẽ thấy bóng dáng của gia đình đứng sau lưng cô ấy. Với Lư Dục Hiểu - đóa hoa chớm nở của màn ảnh Hoa ngữ, sự vững vàng giữa "bão" khen chê không đến từ danh tiếng, mà đến từ một căn hộ cũ ở Thượng Hải.