Giải trí

Nữ ca sĩ đem con 1 tháng đi diễn: "Anh Lý Hải bảo tôi, em đừng đến nữa"

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Thùy Trang. Tại chương trình tuần này, nữ ca sĩ tâm sự về kỉ niệm đáng nhớ nhất trong đời ca sĩ.

Nữ ca sĩ đem con 1 tháng đi diễn: "Anh Lý Hải bảo tôi, em đừng đến nữa"- Ảnh 1.

Thùy Trang

Cô nói: "Đó là một đêm diễn đặc biệt ở Châu Đốc. Hôm đó, sân khấu quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Ngọc Ánh, Lý Hải và rất đông khán giả.

Vé đã bán hết từ sớm nhưng khán giả vẫn kéo đến kín quanh sân khấu. Có người vì quá háo hức đã leo rào vào, khiến hàng rào bị sập, khán giả tràn lên sân khấu, chương trình phải tạm dừng. Anh Lý Hải gọi cho tôi bảo tôi, em đừng đến nữa, dừng chương trình rồi.

Thời điểm đó, tôi mới sinh con được một tháng, vì quá nhớ nghề nên vẫn mang con theo đi diễn. Sau đêm diễn, tôi không thể về khách sạn vì người hâm mộ vây kín.

Tôi lo lắm vì con ở trong phòng mà mình thì kẹt lại. Đến gần hai giờ sáng, tôi quyết định ra gặp khán giả để chào họ. Họ vẫn ở đó, chờ mấy tiếng chỉ để xin chữ ký, xin chụp hình. Tôi thương và biết ơn lắm, tình cảm đó không thể nào quên.

Không có mạng xã hội, không có tin nhắn nhanh, khán giả của tôi thời ấy gửi tình cảm bằng những lá thư tay đi qua hàng trăm cây số, chỉ để xin một tấm hình hay gửi vài lời yêu thương.

Bên cạnh những niềm vui, những kỉ niệm đẹp trong hành trình làm nghệ thuật, cũng không thiếu những nỗi buồn mà tôi đã trải qua.

Nữ ca sĩ đem con 1 tháng đi diễn: "Anh Lý Hải bảo tôi, em đừng đến nữa"- Ảnh 2.

Thùy Trang thời trẻ

Tôi vẫn nhớ lần đó tôi đi biểu diễn ở nước ngoài. Lúc tôi đi, mẹ vẫn khỏe mạnh. Nhưng chỉ một tuần sau thì mẹ nhập viện, hôn mê sâu. Gia đình giấu tôi vì sợ ảnh hưởng công việc.

Đến khi biết tin, tôi xin về nhưng bầu show khuyên cố gắng vì tôi đã ký hợp đồng. Tôi cố hoàn thành công việc, rồi về ngay. Đến nơi, mẹ nắm tay tôi nói: 'Con về rồi hả? Con khỏe không?', rồi mẹ ra đi nhẹ nhàng.

Sau khi mẹ qua đời một thời gian, tôi mới đủ bình tâm để thực hiện album về mẹ, dự án mà tôi từng hứa khi mẹ còn sống nhưng chưa kịp làm. Tôi đã nhờ nhạc sĩ Đức Trí thực hiện album, nhưng quá trình thu âm diễn ra vô cùng khó khăn.

Cứ mỗi lần cất giọng là tôi lại nghẹn ngào, không thể hát trọn vẹn. Bao nhiêu ký ức về mẹ lại ùa về. Phải một thời gian sau đó, đợi lòng mình nguôi ngoai hơn, tôi mới có thể hoàn thành album này.

Với cha, tôi cũng không thể thực hiện đúng lời hứa. Khi mọi chuyện qua đi, lúc nhớ lại chỉ còn là những mảnh ghép của quá khứ. Tôi nhận ra, trong cuộc sống, nếu có thể làm gì cho người mình thương, hãy làm ngay. Thời gian trôi nhanh lắm, chờ đến khi đủ điều kiện thì đã quá muộn.

Phía sau ánh đèn sân khấu, tôi là một người mẹ của hai con. Vì công việc bận rộn, nên tôi ít có thời gian bên con nhưng may mắn con đầu đã trưởng thành nên luôn thấu hiểu và giúp em gỡ rối những nỗi niềm trong lòng về đặc thù công việc của mẹ.

Có người hỏi con có muốn làm ca sĩ như mẹ không, con nói không vì mẹ đi hát bỏ con hoài. Tôi nghe mà thấy thương lắm. Nhưng sau đó, con gái lớn đã ôm em và nói "Em đừng nói vậy, mẹ đi hát để lo cho chị em mình học trường tốt, mẹ kiếm tiền vì tụi mình, em nói vậy mẹ buồn", tôi nghe mà ấm lòng".

Các tin khác

Hai phim Việt cùng rút khỏi rạp

Chỉ bán được rất ít vé trong ngày, bộ phim “Nhà ma xó” và “Phá đám sinh nhật mẹ” ấn định thời gian rời rạp.