Giải trí

Nữ ca sĩ Việt bị giám đốc người Nhật đuổi ra khỏi nhà hát, nói thẳng: "Ông sẽ hối hận"

Tóm tắt:
  • Siu Black kể lại kỷ niệm được mời sang Nhật hát.
  • Giám đốc người Nhật đã tìm cô qua cả Sở Văn hóa ở Việt Nam.
  • Khi đến Nhật, cô bị ông giám đốc nhà hát đuổi ra vì ngoại hình.
  • Cô tự tin tuyên bố sẽ khiến ông hối hận, rồi thể hiện giọng hát xuất sắc.
  • Sau khi biểu diễn, giám đốc quỳ trước cô vì bị sốc về giọng hát của Siu Black.

Vừa qua, tại chương trình Antrich, ca sĩ Siu Black đã kể lại một kỷ niệm của mình. Cô nói: "Lần đó, tôi được mời sang Nhật hát.

Nữ ca sĩ Việt bị giám đốc người Nhật đuổi ra khỏi nhà hát, nói thẳng:

Siu Black

Sau đó, cậu giám đốc người Nhật sang tận Việt Nam, tới Hà Nội và tìm hẳn vào Sở Văn hóa chỉ để tìm tôi. Người ở Sở Văn hóa biết tôi nhưng cũng không biết tôi đang ở đâu nên chỉ bảo "cô này đang ở Tây Nguyên nhưng không biết ở tỉnh nào".

Cậu giám đốc này không hề nản lòng, đi tìm tôi bằng được. Thời điểm ấy tôi đã đi làm công nhân điện lực rồi, không đi hát nữa.

Tự nhiên một ngày đẹp trời, chú giám đốc điện lực gọi tôi lên phòng và bảo có một người đàn ông Nhật tìm tôi. Sau khi nói chuyện xong, cậu giám đốc này hẹn gặp lại tôi, tôi cũng cười nhưng không nghĩ sẽ có cơ hội gặp lại ông ấy.

Ai ngờ mấy hôm sau, bên điện lực nhận được công văn gửi tôi qua Nhật thi. Cả Việt Nam lúc đó chỉ có hai người sang Nhật tham dự cuộc thi đó là tôi và chị phiên dịch.

Nữ ca sĩ Việt bị giám đốc người Nhật đuổi ra khỏi nhà hát, nói thẳng:

Tôi tới Nhật, vào nhà hát của người ta mà hoa hết cả mắt vì đẹp quá. Tôi bảo chị phiên dịch là chị cứ ngồi nghỉ đi để em đi tham quan một vòng sân khấu.

Tôi đang đi xem sân khấu thì bị ông giám đốc nhà hát đuổi ra và nói "không phận sự miễn vào". Chắc ông ấy nhìn ngoại hình của tôi quê mùa quá, không hào nhoáng, không giống một ca sĩ nên nghĩ tôi không phải ca sĩ.

Tôi đứng đó nói một câu: "Ông có tin, ông đuổi tôi ra ông sẽ hối hận và mắc sai lầm lớn". Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt coi thường và nói giọng khinh khỉnh: "Ok, được rồi".

Một lúc sau tôi vào thi. Tôi cố tình để mic thật xa miệng và dùng hết lực để hát. Trời ơi, giọng tôi như thác đổ, vang lộng cả khán phòng, lực giọng phát ra mạnh khiến cả khán đài vỗ tay ào ào và tôi phải ra chào tới tận 3 lần họ mới vỗ tay xong.

Tức là, tôi chào xong lần một, họ vẫn vỗ tay nên tôi lại ra chào rồi lại vào. Nhưng họ vẫn vỗ tay nên tôi ra chào tiếp lần ba và hát luôn một bài tiếng Anh. Họ lại càng cuồng nhiệt, không cho tôi vào luôn. Lúc đó tôi hát bài Without you và hát chay không cần mic luôn...

Sau đó, ông giám đốc nhà hát người Nhật nghe xong liền tới và quỳ trước tôi. Ông ấy sốc vì tôi hát quá hay".

Các tin khác

Sơn Tùng M-TP đang toan tính điều gì?

Với một nghệ sĩ nổi tiếng và kín tiếng như Sơn Tùng, việc anh liên tục chủ động xuất hiện tại những địa điểm đặc trưng từ Bắc vào Nam khó thể nào là một việc vô tư, tuỳ hứng!