Sức khỏe - Đời sống

Nữ NSND nổi tiếng cả nước: "Tôi rụng rời tay chân vì được anh Trịnh Công Sơn hỏi"

Tóm tắt:
  • NSND Hồng Vân chia sẻ kỷ niệm với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong chương trình Thời gian ơi kể chuyện.
  • Cô nhớ lần được gặp Trịnh Công Sơn giữa nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, chỉ nhìn thấy anh.
  • Anh hỏi Hồng Vân về bài Diễm xưa và giải thích ý nghĩa ca từ liên quan đến "tháp cổ".
  • Cô cảm nhận ca từ của anh Sơn rất ẩn dụ và đầy ý nghĩa, càng ngưỡng mộ ông hơn.
  • Hồng Vân từng hát bài Diễm xưa, gây bất ngờ cho chính mình khi nghe lại giọng hát thời trẻ.


Mới đây, chương trình Thời gian ơi kể chuyện đã lên sóng với sự tham gia của NSND Hồng Vân và nghệ sĩ Hồng Đào.

Nữ NSND nổi tiếng cả nước: "Tôi rụng rời tay chân vì được anh Trịnh Công Sơn hỏi"- Ảnh 1.

Hồng Vân

Tại chương trình tuần này, NSND Hồng Vân đã hé lộ một kỷ niệm của mình với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cô nói: "Hồng Đào không có diễm phúc bằng tôi. Tôi được gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rồi.

Rất may mắn cho tôi rằng có một lần tôi đi quay phim, đang nghỉ trưa thì anh đạo diễn trong đài nhận được một cú điện thoại của anh Trịnh Công Sơn gọi đến, nói rằng anh có việc cần gặp anh đạo diễn đó.

Tôi biết được, thích quá nên xin anh đạo diễn cho đi theo để được gặp anh Trịnh Công Sơn.

Lúc đó, ngồi quanh anh Trịnh Công Sơn là rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhưng trong mắt tôi chỉ nhìn thấy anh Sơn thôi. Đến giờ tôi mới hiểu được như thế nào là ánh hào quang.

Tự nhiên anh Sơn nhìn tôi và hỏi "Cô bé này là ai thế". Trời ơi, tôi rụng rời tay chân vì được anh Sơn hỏi mình.

Nữ NSND nổi tiếng cả nước: "Tôi rụng rời tay chân vì được anh Trịnh Công Sơn hỏi"- Ảnh 2.

Trịnh Công Sơn

Sau đó, anh Sơn hỏi tôi "Em thích bài nào nhất". Tôi đáp thích bài Diễm xưa. Anh Sơn hỏi tiếp "Thế có hiểu chữ tháp cổ trong câu mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ ở đây là gì không?".

Thề luôn, tôi không biết gì hết, chỉ nghĩ rằng anh Sơn đang nói về một tòa tháp cổ nào đó nên trả lời.

Anh Sơn bảo tôi "Sai rồi". Sau đó, anh mới giải thích cho tôi, tháp cổ không phải tòa tháp cổ mà là cái cổ của người con gái nhìn từ phía sau rất cao, là những người con gái có chiếc cổ cao như cái tháp.

Từ đó tôi mới hiểu và càng ngưỡng mộ anh Sơn vì ca từ trong bài hát của anh rất nhiều ẩn dụ, chơi chữ rất hay, nhiều ý nghĩa, tầng nghĩa khác nhau. Tôi cũng biết rằng anh Sơn rất thích những người con gái có nét đẹp thanh thoát như vậy.

Đó cũng là lần duy nhất tôi được gặp anh Trịnh Công Sơn, nhớ mãi đến tận bây giờ".

NSND Hồng Vân cũng từng hát bài Diễm xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất hay. MC Công Tố nói: "Không biết mọi người chọn giọng ca nào hát nhạc Trịnh hay nhất nhưng trong khoảnh khắc này thì tôi chọn giọng ca của NSND Hồng Vân".

Bản thân NSND Hồng Vân cũng bất ngờ khi nghe lại giọng hát của mình thời trẻ khi hát nhạc Trịnh. Cô nói: "Tôi không ngờ cũng có lúc giọng của mình được trong trẻo như vậy, giờ thì khàn đặc rồi".

Các tin khác

Cầu trăm tỷ chơi vơi không đường dẫn

Sau nhiều năm thi công, cầu vượt sông Vĩnh Điện (nối 2 phường Điện An và Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cơ bản hoàn thành nhưng lại không có đường dẫn nên công trình vẫn chưa thể đưa vào sử dụng.

Những người nên hạn chế ăn quả mận

Mận là loại quả được nhiều người yêu thích nhưng không phải ai cũng có thể ăn được, dưới đây là những người nên hạn chế ăn quả mận.

Thiếu gia nhà bầu Hiển gây sốt với body 6 múi, vừa làm Chủ tịch, vừa làm bố đơn thân vẫn chuẩn "nam thần"

Là con trai cả của bầu Hiển, thiếu gia Đỗ Quang Vinh không còn là cái tên xa lạ với cộng đồng mạng. Điều khiến anh chàng này thu hút sự chú ý không chỉ nằm ở danh xưng "cậu ấm nghìn tỷ", mà còn bởi vẻ ngoài điển trai, vóc dáng săn chắc, cùng cuộc sống đáng mơ ước.