Đoạn video 30 giây ghi lại cảnh cụ bà 90 tuổi ở Yên Bái bắc thang vượt cổng trốn con cháu đi chơi thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng những ngày gần đây.
Trong video, cụ bà mái tóc bạc phơ bắc chiếc thang dài, trốn con cháu vượt cổng ra ngoài. Nhiều người dự đoán đây không phải lần đầu cụ bà làm như vậy.
Video cụ bà bắc thang trèo cổng đi chơi. Nguồn: Đỗ Phương Linh
Video thu hút 4,3 triệu lượt xem, 112.000 lượt “thả tim” và hàng nghìn lượt bình luận quan tâm.
Nhiều người để lại bình luận thú vị dưới video như: “Nhìn bà trèo thang chuyên nghiệp thế kia thì chắc đây không phải lần đầu”; “Bà leo lên rồi không biết đã tính đến đường xuống chưa”; “Hóng cái kết bà leo xuống ở phía bên kia cổng”...
Theo tìm hiểu, người đăng tải video là Đỗ Phương Linh (18 tuổi, Yên Bái). Chia sẻ với PV VietNamNet, Phương Linh cho hay, video được trích từ camera gia đình vào ngày 17/5 vừa qua. Cụ bà trong video là bà nội của Linh, cụ Vũ Thị Hạt (90 tuổi).
Cụ Hạt có 12 người con (11 con gái và 1 con trai). Hiện cụ sống ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cùng gia đình người con trai.

Ở tuổi 90, cụ Hạt vẫn khỏe mạnh, song không còn minh mẫn, lúc nhớ, lúc quên. Con cháu mỗi khi vắng nhà thường phải khóa trái cổng, đề phòng đi khỏi nhà, dẫn đến bị lạc hoặc gặp nguy hiểm.
“Chiều hôm đó, nhân lúc con cháu đi học, đi làm, bà tôi đã bắc thang, trèo cổng ra ngoài để đến nhà thờ. Bà trèo ra khỏi cổng dễ dàng nhưng khi được mọi người xung quanh cho biết, hôm đó nhà thờ không có lễ thì bà đi chơi.
Trước đó, bà đã bắc ghế để trèo cổng nhưng không trèo được nên bà đổi sang bắc thang”, Phương Linh kể.
Ngay sau đó, con cháu phát hiện việc cụ Hạt ra ngoài nên đã nhanh chóng tỏa đi tìm về. Khoảng hơn 1 tiếng sau, cụ Hạt đã được đưa về nhà an toàn.
Phương Linh chia sẻ, hằng ngày, cụ Hạt vẫn đi chơi trong sự bảo vệ của con cháu. Trước đó, cụ từng có lần đi lạc khiến con cháu phải vất vả tìm về. Có lần, cụ bị va chạm giao thông dẫn đến gãy xương, phải lắp xương giả mới có thể đi lại.
“Nhà tôi cũng đề phòng việc người lạ vào nhà làm phiền bà khi con cháu vắng nhà hoặc chẳng may bà đi lung tung gặp nguy hiểm nên phải khóa cổng.
Một số người xem video không hiểu rõ câu chuyện nên có bình luận tiêu cực. Tôi muốn giải thích thêm để mọi người rõ”, Linh giãi bày.
12 người con của cụ Hạt hầu hết đều sống gần cụ. Các con cùng nhau chăm sóc cụ chu đáo, dành cho cụ tình yêu thương vô bờ.

Ở tuổi 90, cụ Hạt có khoảng 100 người cháu, chắt. Mỗi dịp đặc biệt, con cháu lại quây quần về nhà cụ, cùng cụ tận hưởng niềm vui sum họp.
“Tôi may mắn được lớn lên bên bà từ nhỏ, suốt tuổi thơ được bà ủ ấp, chăm sóc. Bà nội tôi hiền từ và thương con cháu lắm, có miếng gì ngon cũng để dành cho các con, các cháu”, Linh chia sẻ.
Ảnh: NVCC